Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51

Cafe thì hên xui, có khi gọi là mát tay mới sống được, còn bác ví dụ như tiệm thuốc tây thì chua lắm vì em cũng đang làm đây. Bây giờ nhà nước yêu cầu phải đạt GPP nên phải thuê mặt bằng rộng, đứt hết 10tr tháng + tiền thuê bằng Dược Sĩ 5tr + 2 nhân viên bán hàng 4tr + điện nước 2tr nữa thì mỗi ngày để huề vốn bác phải bán lời 700k nghĩa là doanh thu khoảng 6tr(12% lời). Đó là huề vốn, còn để lời tháng 30-40tr trên tổng vốn ban đầu 700tr thì chắc phải bán thuốc...hút mà thôi!!!
[/quote]
Nếu đạt GPP thì tiền điện phải hơn 2tr/tháng bác nhể :)
Nhà thuốc chua lắm nếu như khg phải chính tay mình bán và thu tiền.
 
43K confirmed
Hạng B2
10/4/10
293
118
43
Bác cho em vay. em trả lãi bác 1 tháng 6%. nhưng mà như vậy bác phải chịu rủi ro. một xanh cỏ, hai đỏ ngực.
Bác chọn đi, có gì pm cho em nhé
 
Hạng B2
26/3/10
454
3
0
44
Vietnam,Gò Vấp HCM
43K nói:
Bác cho em vay. em trả lãi bác 1 tháng 6%. nhưng mà như vậy bác phải chịu rủi ro. một xanh cỏ, hai đỏ ngực.
Bác chọn đi, có gì pm cho em nhé
kaka bác này nghe có vẻ máu nè
 
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
43K nói:
Bác cho em vay. em trả lãi bác 1 tháng 6%. nhưng mà như vậy bác phải chịu rủi ro. một xanh cỏ, hai đỏ ngực.
Bác chọn đi, có gì pm cho em nhé

Tín chấp hay thế chấp vậy bác ?
 
Hạng B2
24/10/10
191
5
18
Thưa bác, hiện e đang là nhân viên kinh doanh sắt thép. Nếu công ty bên bác cần tuyển nhân viên làm ngoài giờ thì e xin bon chen 1 chân. Thỉnh thoảng e cũng có viết bài cho Sài Gòn Tiếp Thị.
BacsCar nói:
nuquainhatrang nói:
Đọc các bàn luận của cả nhà, e thiệt bồi hồi xúc động.
E ra trường chưa lâu, ở đất SG lập nghiệp, cũng có người vẽ có em đủ trò làm, nào là:
- đi buôn nước hoa, oto cũ, đồng hồ xịn ... nói chung toàn hàng ở bển, hàng độc, có nguồn nhưng kẹt nỗi em sinh viên mới ra trường, gia đình cũng chẳng khá giả, làm gì có vốn. Em nghe rồi cười cười qua loa.
- rồi người rủ e làm trò "luộc sách" - dịch sách nước ngoài qua tiếng Việt, rồi đi in lậu bán. Em nghe sởn gai óc con đường bóc lịch, ngồi nhà đá ở tuổi ham ăn, ham chơi, ham làm đẹp ...
Rồi sau hơn 4 tháng thất nghiệp, lang thang chụp ảnh dạo ở đất SG, viết báo lãnh nhuận bút sống qua ngày, em thấy ... đời mình còn dài, "dục tốc bất đạt". Thành công có được từ "Sự chuẩn bị + Cơ hội".
Bác đã có đc sự chuẩn bị tốt về cả kinh nghiệm và tiền của, em chúc bác sớm gặp cơ hội tốt để mở lối THÀNH CÔNG.
Bác còn viết báo lãnh nhuận bút không? Hay là chuyển sang kinh doanh sắt thép như trong chữ ký rồi? Nếu vẫn muốn kiếm sống bằng con chữ thì cho em xin cái hẹn gặp nhé. Bên em có công ty PR đang cần tuyển thêm nhân sự.
 
Status
Không mở trả lời sau này.