Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Đúng vậy đó,khi thấy hong đủ điều kiện vượt thì Bác cứ bật xi nhan trái....hihi....
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Đến đây em đã hiểu,tại sao ngoài đường xin vượt rất chi là khó khăn.
Phải chi ai cũng nghĩ rằng,có cần người ta mới xin vượt thì hay biết bao.Còn việc họ chạy đúng tốc độ hay quá tốc độ thì họ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật,chứ đâu cần đến mình quản lý họ.
Chung quy cũng tại cái bộ luật GTĐB của VN mình còn nhiều bất cập:
- Vẫn có điều khoản:Xe chạy với tốc độ thấp phải chạy bên phía phải.
Nhưng lại thêm cái quy định(rất ngu theo kiểu VN)
- Xe ô tô con chỉ được chạy ở làn ngoài cùng bên trái.
Chính 2 điều khoản này đá nhau,làm cho người chạy xe ô tô con luôn luôn có ý thức chỉ được phép chạy ở làn ngoài cùng bên trái.
Qua Lào hay Campuchia thôi,thấy rõ ràng rằng,chỉ có 1 điều khoản duy nhất,xe chạy chậm luôn luôn chỵ ở lề bên phải,bất kể đó là xe gì.
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
Em nghĩ ở đây có khái niệm xin - cho nên nhiều bác mang suy nghĩ mày xin mà tao không cho đó.
Đường không phải là của mình, nếu xe sau muốn vượt thì nếu đủ điều kiện cho người ta vượt đi, chậm 1 vài giây để nhường thôi mà.
Nhiều bác mang suy nghĩ như vậy nên em thấy đi đường rất ức chế cái khoản vượt.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Nếu bác thấy nhường được thì nên nhường bác ơi! Bác nhường đường cho xe sau vượt bác không vi phạm nhưng để xe sau vượt phải người ta vi phạm tội nghiệp người ta bác ah! Đi ngoài đường 1 điều nhịn 9 điều lành mà bác!:D
 
Hạng B2
8/9/11
360
2
18
zinknguyen nói:
xin thì cứ cho
Đâu phải lúc nào cũng cho được đâu bác :mad:
Vấn đề vượt xe ở VN có lẽ còn nhiều điều để bàn ... vụ việc trên là e ức chế cái cách cư xử rất thiếu văn hóa of bác kia ah
 
Hạng D
25/8/06
1.341
391
83
LyTinh nói:
Tình huống của em thì thế này: đang chạy trên QL13 từ Ngã 4 Bình Phước về Thủ Dầu Một. Đoạn này xe ô tô con chỉ được phép đi duy nhất lane ngoài cùng sát dãi phân cách, tốc độ cho phép là 50km/h.
Em đang đi đúng luật (50km/h, lane ngoài cùng), nhưng có bác phía sau nhá đèn, xi nhan xin vượt. Trong trường hợp này nếu em nhường cho vượt thì chắc chắn em phải chuyển lane (vi phạm luật). Các Bác gặp trường hợp này thì xử lý thế nào ạ?
Chắc xe sau mới đi QL13 lần đầu:D. Nếu có việc gấp thì cứ xi nhan phải làm tới:D
 
mgp confirmed
Hạng D
24/6/10
1.176
2.834
113
47
Q.7 TPHCM
Chuyện thường ngày mà bác,họ tức họ chửi mình không nghe thì thôi.
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.313
113
HCM
Em cũng thường đi QL13 là thường xuyên chạy tốc độ tối đa cho phép 50km. Khi đó, em cũng không cho vượt vì nếu tấp vào làn trong, gặp xxx em sẽ bị phạt vì đi sai làn. Em ủng hộ ý kiến cho rằng đã đòi vượt xe trước đang đi với tốc độ tối đa thì hãy chấp nhận vượt phải. Đừng ép người khác phải rơi vào tình huống khó xử: cho vượt thì có thể bị xxx vịn, không cho vượt thì bị phê phán mặc dù đi đúng luật. Đã can đảm chạy quá tốc độ thì hãy can đảm vượt phải khi cần, em nghĩ vậy.
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
phat.kppro nói:
zinknguyen nói:
xin thì cứ cho
Đâu phải lúc nào cũng cho được đâu bác :mad:
Vấn đề vượt xe ở VN có lẽ còn nhiều điều để bàn ... vụ việc trên là e ức chế cái cách cư xử rất thiếu văn hóa of bác kia ah
Một phần cũng do bác. Nếu lúc đó bác xi nhan trái hoặc ra hiệu chưa cho vượt thì có thể bác xe sau không phải thúc bác như thế. (Nếu bác đã báo hiệu rồi thì em xin lỗi)
Em cũng gặp nhiều bác xe tải thì khi không đủ điều kiện họ vẫy tay báo không vượt được. Lúc đó em ngoan ngoãn chạy sau. Khi an toàn họ lại vẫy tay thì em dọt lẹ.
Vấn đề là cách hành xử trên đường với nhau thôi. Cũng có nhiều trường hợp đường thoáng xin vượt hoài mà xe trước không cho vượt thì cũng ức chế lắm. Bác đặt mình vào tài xế xe sau thì bác cũng có thể thông cảm được.