davethien nói:Nhìn chung cũng có nhiều bác không thuận nhỉ! Riêng em đã chạy xe thì đặt vấn đề an toàn lên trên hết, phải chấp hành đúng quy định, chứ ôm vô lăng và chạy theo ý mình muốn, gây nguy hiểm cho người khác thì dù có bao biện kiểu nào cũng chỉ thể hiện rằng ý thức tham gia giao thông kém mà thôi, bất kể là tài già, tài non hay kể cả thầy dạy lái.
Sẵn đây mấy bác cho e hỏi luôn, đoạn QL1A qua Tiền Giang, e chạy đúng tốc độ 80km/h mà xe sau cứ xin vượt, e định nhường nhưng ba e nói nếu mình ra lane ngoài mà xui gặp xxx thì xxx sẽ cho ăn gậy nên thôi e signal trái giữ lane và xin mời bác ấy vượt phải...Vậy trong trường hợp đó, e có nên nhường ko các bác?
ducloc90 nói:Sẵn đây mấy bác cho e hỏi luôn, đoạn QL1A qua Tiền Giang, e chạy đúng tốc độ 80km/h mà xe sau cứ xin vượt, e định nhường nhưng ba e nói nếu mình ra lane ngoài mà xui gặp xxx thì xxx sẽ cho ăn gậy nên thôi e signal trái giữ lane và xin mời bác ấy vượt phải...Vậy trong trường hợp đó, e có nên nhường ko các bác?
nhường
Bác nói rõ hơn là xxx vịn lỗi gì không? Theo em biết thì QL1 ô tô con được đi 2 lane mà. Chỉ sợ đoạn Bình Chánh tốc độ trên 2 lane khác nhau, đang chạy 50 km/h mà tấp vào lane trong không giảm tốc thì dễ bị bắn, QL22 cũng giống như vậy.ducloc90 nói:Sẵn đây mấy bác cho e hỏi luôn, đoạn QL1A qua Tiền Giang, e chạy đúng tốc độ 80km/h mà xe sau cứ xin vượt, e định nhường nhưng ba e nói nếu mình <span style=""color: #ff0000;"">ra lane ngoài mà xui gặp xxx thì xxx sẽ cho ăn gậy</span> nên thôi e signal trái giữ lane và xin mời bác ấy vượt phải...Vậy trong trường hợp đó, e có nên nhường ko các bác?
Chỉ 1 lane duy nhất thôi bác ơi. Có rất nhiều trường hợp dính xx khi dạt qua phải cho xe sau lên rồi.ducchuyen nói:Bác nói rõ hơn là xxx vịn lỗi gì không? Theo em biết thì QL1 ô tô con được đi 2 lane mà. Chỉ sợ đoạn Bình Chánh tốc độ trên 2 lane khác nhau, đang chạy 50 km/h mà tấp vào lane trong không giảm tốc thì dễ bị bắn, QL22 cũng giống như vậy.ducloc90 nói:Sẵn đây mấy bác cho e hỏi luôn, đoạn QL1A qua Tiền Giang, e chạy đúng tốc độ 80km/h mà xe sau cứ xin vượt, e định nhường nhưng ba e nói nếu mình <span style=""color: #ff0000;"">ra lane ngoài mà xui gặp xxx thì xxx sẽ cho ăn gậy</span> nên thôi e signal trái giữ lane và xin mời bác ấy vượt phải...Vậy trong trường hợp đó, e có nên nhường ko các bác?
bây giờ vẫn còn, mấy bác tải lâu lâu lách vô bên phải ngoắc tay cho em vượt heheanhbocau nói:bây giờ xe nào cũng bật máy lạnh , nên việc đưa tay ra hiệu cũng ít thấy .phantan nói:Bác không sai trừ khi xe sau có việc khẩn cấp (làm sao biết trừ khi thò đầu ra la làng). Còn cho vượt hay không thì điều tiên quyết xe bác và xe khác phải an toàn do bác phải chuyển vào lane 2B.
Hồi trước , em đi xe khách , thấy họ đưa tay ra báo hiệu cho xe sau ......đúng không bác ?
QL 22 tu Q12-Cu Chi xe Oto duoc chay 2 lane nhung toc do max khac nhau:
- Gia su bac dang chay 60km/h (lane trong cung), lane ke ben chi 50km/h
- Co nguoi xin vuot, neu bac nhuong duong vao lane trong thi se dinh loi vuot toc do 60/50
- Neu khong cho vuot thi bac se bi che la khong co van hoa di duong?
Cac bac xu ly sao?
- Gia su bac dang chay 60km/h (lane trong cung), lane ke ben chi 50km/h
- Co nguoi xin vuot, neu bac nhuong duong vao lane trong thi se dinh loi vuot toc do 60/50
- Neu khong cho vuot thi bac se bi che la khong co van hoa di duong?
Cac bac xu ly sao?
Ngồi đây bình luận thì thế nhưng tình huống thực tế trên đường em nghĩ có nhiều bác sẽ làm khác đó.
VD: Chiều qua em đang 100 trên cao tốc, từ đâu Grandis phía sau lao lên đu sát đít em với khoảng cách chắc chắn không quá 5m rồi đèn + còi. Em không nhường. Được khoảng 500m thì vượt phải và ép em rồi chen vô khoảng cách an toàn giữa em với xe phía trước và tiếp tục đèn + còi, được 1 chút thì tiếp tục vượt phải rồi chen vô trước xe kia nữa.
Nói lên sẽ bị ném đá nhưng em kô bao giờ nhường đường kiểu đó, nếu bật hazard thì em sẵn sàng nhường ngay khi thấy, bất chấp phía trước có xx.
VD: Chiều qua em đang 100 trên cao tốc, từ đâu Grandis phía sau lao lên đu sát đít em với khoảng cách chắc chắn không quá 5m rồi đèn + còi. Em không nhường. Được khoảng 500m thì vượt phải và ép em rồi chen vô khoảng cách an toàn giữa em với xe phía trước và tiếp tục đèn + còi, được 1 chút thì tiếp tục vượt phải rồi chen vô trước xe kia nữa.
Nói lên sẽ bị ném đá nhưng em kô bao giờ nhường đường kiểu đó, nếu bật hazard thì em sẵn sàng nhường ngay khi thấy, bất chấp phía trước có xx.