Bác lái đúng luật thì không có gì phải ngại khi gặp XXX đâu ạ, trừ khi bác gặp xxx mà buông vô lăng, thò hai tay ra cửa để bắt tay xxx. Em thấy xxx không có dừng xe mình khi mình không có lỗi gì. Cái bực nhất là khi bị dừng xe thì thường chung tiền tươi, làm giàu cho cá nhân mà không được sung vào công quỹ. Bác muốn nộp phạt có biên lai thì khổ vô cùng (lấy biên bản, lên đồn nhận giấy, qua kho bạc nộp tiền, quay về đồn lấy giấy tờ xe). Mà khi tới đồn gặp mấy thằng xxx ăn nói thô lỗ, thái độ hách dịch, coi đầy tớ như con (còn thua con nữa).
mới lái xe thường gặp .x.x.. hay lo sợ hồi hợp,run....chạy hoài gặp ..x.x.. thổi thường xuyên riết nhàm chán mấy ông này..nhất là mấy a xe tải,nên bửa nào mà ko gặp.x.x.là ko có cơm ăn..vì ko có hàng trong thùng xe thì.x.x. đâu thổi vào hỏi thăm làm gì...
OKycleptlam nói:Đối phó với xxx bẩn bác cần các thứ sau: camera hành trình, sách luật GTĐB và NĐ34, ĐT có chế độ ghi âm. Xong, cứ thế mà chiến. Còn với CSGT bình thường thì sai sao cứ chịu vậy thôi, ko có gì để bàn.


