Hạng C
Air Bag nói:
Đơn giản là cứ chấp hành Luật GT và nếu có lỡ bị XXX thổi vào thì cứ nhắm mắt chạy tiếp vì lý do đơn giản: ''tui không thích gặp XXX".
Nói tại tôi già tôi bị điếc nên không nghe hay mắt tôi mờ không thấy xxx kêu trong khi đang điều khiển ô tô thì càng ... nguy.
Còn nói tui không thích gặp xxx coi chừng xxx tưởng bị thần kinh còn nguy hơn.
Thôi đành hy vọng đừng gặp xxx loại xấu.
Còn xxx loại tốt biết phân biệt được vi phạm cố ý và vi phạm không cố ý, hồi 1994-1995 còn ở Saigon mình gặp cũng nhiều xxx tốt lắm, bây giờ không biết còn không.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.989
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Lạ nhỉ??? Ông "Răng nhức" dính xxx hoài mà cứ thích... chơi với xxx. Bữa nào bác vietxuan qua chỗ em đàm đạo cafe tí, bác sẽ thấy thanh thản khi lái xe ngay.
 
Hạng D
22/12/06
1.132
1.014
113
Xe tải gặp xxx đúng luật vẫn bị gọi như thường.
knine nói:
Lái xe gặp XXX đầy nhưng lái đúng luật XXX chẳng thèm để ý. Chỗ nào có XXX lái khỏe hơn
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Bác lái xe đúng luật, thì có gặp Xxx cũng không sợ, nhiều khi xxx thổi nhầm nữa mà. Nếu bác nắm vững thì Xxx ko gây khó dễ đc bác đâu, còn nếu mình sai thì phải chịu thôi!
 
Hạng C
Ha Sonata nói:
Lạ nhỉ??? Ông "Răng nhức" dính xxx hoài mà cứ thích... chơi với xxx. Bữa nào bác vietxuan qua chỗ em đàm đạo cafe tí, bác sẽ thấy thanh thản khi lái xe ngay.
Mình không nghi ngờ còn những người và việc làm chưa tốt trong lực lượng csgt như ngoài xã hội và O.S phản ảnh, nhưng bỏ qua những định kiến để suy xét thì còn nhiều csgt tốt hoặc có thể gọi là không xấu. Hồi 1994-1995 ở TP khi gặp những csgt nhắc nhở khi vô tình vi phạm mình có ấn tượng rất đẹp. Không lẽ bây giờ điều ấy vĩnh viễn không còn ? Nghe tả các bẫy giao thông mình rất bất bình.
Khi đem những việc này trao đổi với người quen trong ngành này, người ấy nói một câu : "chỉ có những người cố ý vi phạm luật giao thông mới sợ gặp cảnh sát giao thông". . .
Tuy chưa hoàn toàn hài lòng nhưng câu nói đó cũng đâu có sai.
Mình tính lập một topic để mọi người cùng gởi vào đó những ấn tượng tốt đẹp về csgt mà mình tin rằng ai cũng từng có gặp, bác thấy có nên ? để ít ra chúng ta cũng còn được chút niềm tin , vơi đi những phiền toái của những người đang sử dụng cái phương tiện quá nhiều khốn khổ của đất nước này.
 
Hạng D
14/10/09
1.966
202
63
E chạy đúng luật mà đi ngang thấy xxx liếc e dữ lắm, chắc đang me lỗi mà thấy e ko vi phạm nên hằng hộc, giống như tại sao e lại tránh được các bẫy của xxx giăng ra vậy đó.
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
Cứ bình tĩnh và bật hết các công tắc của các thiết bị công nghệ cao lên (ghi âm, chụp hình các kiểu). Sau đó nếu là xxx thì để nó ghi biên bản xong cho chết mịa nó luôn, còn nếu là CSGT thật thì cứ theo luật mà làm.... Lên đóng phạt cũng lặp lại y chang cái qui trình này
bash.gif
Thằng nào thích quát tháo cứ cho nó quát (thậm chí gợi ý cho nó quát to mồm vào để ghi âm cho rõ), mịa nó sau đó nó đến tận nhà mà năn nỉ các bác đấy... còn nếu gặp người đàng hoàng thì mau đóng tiền phạt rồi đi về
16.gif