Re: RE: Không nhường đường !
em cũng như bác, xin vượt đàng hoàng mà không được thì canh me rồi vượt bên phải thôi.
nó chạy 2 hàng thế thì khó mà vượt phải lắm..Rosso nói:Bình thường thì em xin đường một lúc không được thì quan sát thấy vượt phải được thì vượt luôn, bận tâm chi cho mệt. Còn trường hợp như cái thằng lái xe PT này thì hiếm khi gặp.
em cũng như bác, xin vượt đàng hoàng mà không được thì canh me rồi vượt bên phải thôi.
Re: RE: Không nhường đường !
Giống iem rồi, bữa gặp thằng khỉ kia đi đường Ba Cu ( VT), nó vừa chạy vừa alo. Chạy tàn tàn khoảng 20km/h. Iem làm đủ các kiểu kèn còi xi nhan sát đít nó mặc kệ, còn thả điện thoại ra nhìn nhìn gương chiếu hậu nữa. Iem bực quá, lừa đèn đỏ iem vượt trái nó luôn. Sau đó iem thắng gấp trước mặt nó 1 phát, rồi cứ tà tà bò thậm chí dưới 20km/h luôn. Nó tức khí, kèn còi đèn tá lả.
Iem kệ, cứ sàng sàng không cho vượt rồi iem bật xi nhan rẽ trái, nó rẽ theo. Rẽ thử phát nữa, nó vẫn theo, nhìn kiếng hậu thấy có con bé gái ngồi đằng trước. Bực quá, nhấn ga quặt 2 cua nó mất tích luôn. hehehe
Thằng khỉ chạy bố láo, khi người ta cho biết cảm giác lại thì cáu sườn là sao ta
Giống iem rồi, bữa gặp thằng khỉ kia đi đường Ba Cu ( VT), nó vừa chạy vừa alo. Chạy tàn tàn khoảng 20km/h. Iem làm đủ các kiểu kèn còi xi nhan sát đít nó mặc kệ, còn thả điện thoại ra nhìn nhìn gương chiếu hậu nữa. Iem bực quá, lừa đèn đỏ iem vượt trái nó luôn. Sau đó iem thắng gấp trước mặt nó 1 phát, rồi cứ tà tà bò thậm chí dưới 20km/h luôn. Nó tức khí, kèn còi đèn tá lả.
Iem kệ, cứ sàng sàng không cho vượt rồi iem bật xi nhan rẽ trái, nó rẽ theo. Rẽ thử phát nữa, nó vẫn theo, nhìn kiếng hậu thấy có con bé gái ngồi đằng trước. Bực quá, nhấn ga quặt 2 cua nó mất tích luôn. hehehe
Thằng khỉ chạy bố láo, khi người ta cho biết cảm giác lại thì cáu sườn là sao ta
Re:Không nhường đường !
, tới vòng xoay em mới qua được. Sau đó chắc thấy xe em nhỏ nên Grandis quyết vượt phải để qua lại, em tăng ga không cho qua, Grandis mới chịu đi sau, chứng tỏ đó không phải là tài mới, mà chắc là lái xe không muốn xe khác qua mặt mình.
CN vừa rồi em cũng bị tương tự bác trên đường Vũng Tàu về (đoạn vừa mới ra khỏi VT, có con lươn). Em xin qua, chiếc Mitsubishi Grandis bật signal trái không cho qua, bực mình em cũng tà tà phía sau pha đèn chơicorolla95 nói:Kính các bác,
Chủ nhật đi từ Bình Dương về tp em đi sau 1 em Ford Laser rượu chát 52@2741, chạy với vận tốc khỏang 40 -45 km/h, trên ql13. Đã lịch sự xin đường 3km ( xin signal, gần sát đít thì nhá pha chỉ 1, 2 cái ) nhưng nhất định không nhường, còn bật signal bên phải - là không nhường.
Tay này ( man 100% ) không biết bị gì, cả Merc 16 chổ tốc hành cũng không nhường! thế là mình bám đít rề rề suốt hơn 10km, tương thẳng pha vào hắn . sau chịu hết nổi, tui vượt phải về luôn ! Tức qúa mình không có Xenon.
QL13 tổ chảng , mà gặp những pha này các bác có cao kiến gì xin chỉ bảo. Mấy ông bạn tui cười hề hề, biểu rằng tại ông không dám mài cản sau nó !!! 45km bảo đảm không sao đâu !
Nói vui thôi có gì các bác bỏ qua nhé !
Re: RE: Không nhường đường !
Chính xác, coi thấy nhiều bác nóng đầu quá, có gì rồi ngồi đó mà ân hận, hay là đổ thừa tại xui. Cứ coi như mình gặp xe đổ rác.Xe_chuong_ga nói:Tạt xe vào lề, uống Cafe, đi WC....xong rồi đi tiếp được không bác? Chứ nếu nóng máu lên thì hậu quả có khi lớn hơn nguyên nhân rất nhiều....bác nhỉ?
Re: RE: Không nhường đường !






Sao bác lại xem nó là xe đổ rác, xem nó như ... shit là được rồiphamttruc nói:Chính xác, coi thấy nhiều bác nóng đầu quá, có gì rồi ngồi đó mà ân hận, hay là đổ thừa tại xui. Cứ coi như mình gặp xe đổ rác.Xe_chuong_ga nói:Tạt xe vào lề, uống Cafe, đi WC....xong rồi đi tiếp được không bác? Chứ nếu nóng máu lên thì hậu quả có khi lớn hơn nguyên nhân rất nhiều....bác nhỉ?
Re: RE: Không nhường đường !
kô cho vượt thì canh me, canh xe, canh xxx và thấy an toàn thì............... đạp và vượt phải luôn chứ biết làm sao?tieulinhtinh nói:nó chạy 2 hàng thế thì khó mà vượt phải lắm..Rosso nói:Bình thường thì em xin đường một lúc không được thì quan sát thấy vượt phải được thì vượt luôn, bận tâm chi cho mệt. Còn trường hợp như cái thằng lái xe PT này thì hiếm khi gặp.
em cũng như bác, xin vượt đàng hoàng mà không được thì canh me rồi vượt bên phải thôi.
Hồi đi Dà lạt với thổ địa xứ nớ, em nó dặn :
- Anh xe nhà gặp Phương Trang, Thành Bưởi thì coi như đại ca, nhường nó đi anh ( nghe đồn... khi phỏng vấn xin việc ở PT câu đầu tiên hỏi tài là "đã cán chết ai chưa ? " nếu chưa thì về, không nhận )
- Anh gặp xe chở rau 89 từ Dalat về, tuyệt đối nhường đường tránh xa, không đối đầu cân não...lại nghe đồn 99% tài xe rau chơi hàng trắng để phiêu cho kịp giờ.
- Gặp tốc hành khác, tùy trình anh thế nào nhưng nhường hết cho chắc, người ta chuyên nghiệp, cơm áo mà
- Còn em lái...thì tụi nó tới đâu thì em chơi tới đó
Chuyện 8, nghe xong rồi bỏ
- Anh xe nhà gặp Phương Trang, Thành Bưởi thì coi như đại ca, nhường nó đi anh ( nghe đồn... khi phỏng vấn xin việc ở PT câu đầu tiên hỏi tài là "đã cán chết ai chưa ? " nếu chưa thì về, không nhận )
- Anh gặp xe chở rau 89 từ Dalat về, tuyệt đối nhường đường tránh xa, không đối đầu cân não...lại nghe đồn 99% tài xe rau chơi hàng trắng để phiêu cho kịp giờ.
- Gặp tốc hành khác, tùy trình anh thế nào nhưng nhường hết cho chắc, người ta chuyên nghiệp, cơm áo mà
- Còn em lái...thì tụi nó tới đâu thì em chơi tới đó

Chuyện 8, nghe xong rồi bỏ