Thảo Luận Chung Không nhường đường !

Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Không nhường đường !

Trích đoạn: STINGER

@pipo: em nói rõ thế mà, PHẢI, bác ạ (có đính chính thì chỉ là ko phải "Nháy" mà là "Bật") tức là bác sẽ chuyển làn sang PHẢI để nhường đường, nhưng chưa phải ngay lúc đó, mà đến đoạn đường thoáng bác sẽ nhường. Làm thế để xe sau ko nháy đèn đòi vượt nữa.
Bác rõ chưa ?

Em đoán là bác pipo trong trường hợp này sẽ xi nhan TRÁI trong một khoảng thời gian ngắn để báo hiệu cho xe sau là chưa nhường đường được. Em cũng hay làm như vậy
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Không nhường đường !

STINGER - Bác rõ chưa ?
Dạ e rõ rồi bác ạ.
E hỏi thế là vì e
trong trường hợp này sẽ xi nhan TRÁI trong một khoảng thời gian ngắn để báo hiệu cho xe sau là chưa nhường đường được
Nếu xe sau vội, có vượt phải thì họ cũng không bị phạm luật.
E nói rõ thêm tí (mà chỉ là kinh nghiệm của e thôi nha).
Xe sau muốn vượt e khi chưa thấy an toàn mà xi nhan phải là họ bám sát đít mình liền, sẵn sàng để vượt nên em dám không làm vậy.
Có một lần như vậy, e xi nhan trái, một xe hợp đồng 12 chỗ vượt phải bi dừng lại, cả xe chạy trước là e cũng bị dừng lại. CSGT quy tội xe vượt phải. Tài xế xe hợp đồng nói là xe trước định rẽ trái nên vượt.
E cũng thưa là e định rẽ trái.
Các chú CSGT xin lỗi vì đường đông không thấy rõ và cho đi.
Chỉ có một điều e thấy cần lưu ý là khi bị CSGT dừng xe hãy thật bình tĩnh, đỗ xe đúng quy định trong hoặc ngoài đô thị.
E đã bị một lần mải chấp hành lệnh dừng xe không để ý đỗ xe cách lề 0,5m. Không bắt được lỗi gì, các chú ghi ngay biên bản Dừng xe sai quy định -100K.
 
Last edited by a moderator:
Re: RE: Không nhường đường !

Vượt thì tốc độ phải cao hơn người ta,do vậy nó không thể đâm vào hông được.Hơn nữa khi vượt mỗi xe 1 làn, nó đang đi làn ngoài,không cho ai vượt đến khi mình vượt qua,nó lại đánh lái sang để đâm xéo vào hông(Lúc đó nó chưa biết ý định của mình)?Nếu thế,thằng đó chắc chắn bị "Điên" hoặc có thâm thù với bác,nó mới không cho vượt rồi đâm chí mạng vào hông thế.
@ hoangnd: đã có ý định vượt,phải chủ động,phán đoán tốt,xử lý nhanh.Chứ vượt lại để nó xi nhan phải rồi rẽ thế thì bỏ ô tô,về lái máy cày đúng hơn-Quan điểm của em:Ra xã hội đùng nên ức hiếp ai,nhưng cũng đừng để ai ức hiếp mình!
@Nexus:Khi bác chủ động,nó sẽ không hôn mông bác được(cố tình sẽ bị khép tội"H*** dâm")Bác nhìn gương chiếu hậu giữa sẽ bao quát được.Nếu lái xe có kinh nghiệm thì xử lý mấy vụ này dễ như thò tay vào túi ấy!Em nói thật!
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Re: RE: Không nhường đường !

Quan điễm em là người chạy trước: cho vượt nếu có thể.
Quan điểm em nếu là người chạy sau: gấp quá thì vượt phải - không thì cứ xin cho dù 20 km..... Xem ai lỳ hơn..... Nhưng đừng bực mình. Tam lý người chạy trước bị xin hòi cố chơii cũng căng thần kinh và khó chịu không kém...
Quyết không ăn miếng trả miếng vì đôi khi người ta khg rành luật và không biết nhường ( tài mới).... Hoặc gặp quái nhân ... Thôi thì đi cho lành .... An toàn là chủ yếu.
Nếu ai cũng có quan điểm ăn trả thì chả trách tại sao bạo lực không leo thang...
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Re: RE: Không nhường đường !

Ra đường gặp lái xe như thế bực thật...Và bực hơn khi: Hết chịu nổi đành vượt phải và..
- Chú cho xem giấy tờ.
- Bỏ mẹ rồi..Tôi sai gì à?
- Chú vượt phải.
- Ah... Đồng ý, tôi sẽ không vượt phải nếu chiếc xe ben chạy trước tôi thả đá 1x2 ngay trước đầu xe và không cho vượt. Mà sao các anh không chặn xe đó lỗi cản trở GT phương tiện khác?
-,,,bla..ble...Thôi chú đi đi.
:D
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
Re: RE: Không nhường đường !

Bình tĩnh tìm phương án vượt an toàn từ bên ..... phải thôi, có khi tài xế kia đang tập trung nghe ...................ĐT
bash.gif
 
Hạng D
4/8/11
1.036
4.912
143
Re: RE: Không nhường đường !

Nhớ hồi tập lái trên quốc lộ 22, chạy đúng 50 km/h, thầy ngồi kế bên. Có 1 thằng tốc hành 16 chổ cứ te te, nhá đèn đòi vượt.
- Kệ nó, muốn thì vượt phải chứ không nhường đường, chạy hết tốc độ cho phép rồi - Ông thầy bình tĩnh bảo

Hồi lâu thằng kia vượt phải được quay sang chửi ông thầy:
- Mie, mày mày muốn tao cho tụi nó vô con lươn không ? thầy gì như con c....c.
Ông thầy cười toe tóet :
- Chạy xe mà nóng tính quá làm nghề không có lâu đâu !

Mà đúng thiệt, lúc đó ổng kêu mình chuyển làn nhường trái chắc cũng sợ vãi. Đang chạy 50km/h, lần thứ 2 thực tập đường phố, chạy cho thẳng không chao đã là hay lắm rồi. Bây giờ nghĩ lại chắc thằng tài tốc hành đó mua bằng, từ lơ lên tài vì thường tài có học hành bài bản thì có tinh thần " người đi trước rước người đi sau " người lái giỏi nhường người lái mới ( vì tai nạn xảy ra thì anh hùng hay tiểu nhân gì cũng như nhau )....và không bao giờ đôi co cũng như bám đít xe tập lái hay xe lái có vẻ quờ quạng, ngập ngừng.
 
Hạng C
28/10/09
713
25
28
Mạc Tư Khoa
Re: RE: Không nhường đường !

Vụ này em gặp hoài, tốt nhất nên bật xi nhan phải và vượt.
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
MINA nói:
Bản thân em là là thằng chạy gấu,những vụ thế này em đã gặp,em sử lý như sau:
Lừa vượt phải(nhớ về số,chuẩn bị thúc ga).Khi vừa ngang qua mặt,không xin nhan,em tạt trái luôn cho nó sợ.Thực tế khi đó tốc độ mình lớn hơn nó,nên tạt sẽ không sao.Khi trước xe nó rồi,đá đèn phanh,cho nó phanh gấp,nhưng thực tế mình không phanh,khi nó giảm tốc độ mình cũng giảm theo,nó đến gần bác phanh phát nữa,cú làm kiểu mèo vờn chuột một lúc là nó chán khác đỗ lại thôi.Nhớ căn tốc độ,đùng để nó vượt được mình,còn nếu như mình đi ma tịt thì thôi.Lưu ý:Nếu khi mình vượt mà thấy Ông bà già,phụ nữ,trẻ em thì thôi nhé!
Cao thủ, em thì còn phải học hỏi nhiều pác ạh