Càng nhiều tiền càng bất an anh bạn ạ. Trước đây khổ thế đấy nhưng k phải người ta không hạnh phúc đâu. Hỏi bọn dân các nước văn minh giàu có xem họ có hạnh phúc k? Đa số là họ đều bi quan cho dù cuộc sống của họ của gia đình họ vẫn ngày một ngon lành. Đó làm tâm lý chung của con người thôi.Có những thứ mà sự thay đối là tất yếu vì thời cuộc, có muốn không thay đổi thì cũng chẳng được, deos phải nỗ lực hay công ơn ccc gì hết. Ngay cả cô lập như bắc hàn còn phải chấp nhận cái quy luật đó
Giờ mọi người có tivi LCD để xem không có nghĩa là sung sướng hơn người có tivi đen trắng trước đây.
việt nam kinh tế gần chạm đáy. Chỉ có nôỉ lên thôi, không thể chìm hơn được nữa, bác nào làm chìm được mới tài.Khoảng thời gian cuối năm, nghe các chiên gia CNL hô khủng hoảng tới đít rồi (VNI về 850, DJ về 23.000)
Hôm nay, VNI đã vượt 1.000 rồi, DJ gần 26.000 các anh có điều chỉnh gì nhận định của mình hem?
View attachment 1864856
Đầy anh. Khu em làm ngay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu. Đi bộ lòng vòng, quán cơm văn phòng dưới 30k thiếu gì, vẫn sạch sẽ ngon lành bình thường. Anh tưởng Q1 là gì ghê gớm lắm saocơm 2xk ở khu Q1 thì cũng hơi hiếm đấy ... thường em không dám ăn
Haizzz, sòng bên anh khác sòng bên mình xa quáHồi xưa hay đánh bài, méo hiểu sao tổng kết, ai cũng kêu ăn một ít, không ai chịu thua.
Anh em mình mà gầy sòng đứng lên thì 3 thằng thua, 1 thằng hòa vốn, hok biết tiền nó du lịch nơi mô
Nhân Topic nói về khủng hoảng, thì em chợt nhớ ra mình có công cụ Python để lấy data về so sánh thử. Em vẽ thử sự khác biệt "spread" giữa Morgate15US và US Treasery 10-year bonds thì thấy ở giai đoạn khủng hoảng 2008-2009 cái "spread" này được đẩy lên cao khoảng 2%, còn hiện tại cũng chỉ ở mức bình thường, chưa có dấu hiệu
Attachments
-
57,1 KB Đọc: 17
Tui thấy, để sống bình thường giống như xưa thì giờ phải giàu lắm lắm. Thức ăn không hoá chất: phải có vườn trại tự nuôi tự trồng, ở khu mà con cái tự đi học, chiều về tự đi chạy nhảy vui chơi với con hàng xóm: chắc phải ở pmh may ra. Nhà cửa ở phải có sân có vườn và hàng rào thấp chỉ để phân ranh giới: chắc chỉ còn còm pao mấy chục tỏi. Nghèo hơn xưa zồi!
EM thử thêm bước nữa xem dân xứ dãy chết khổ như thế nào. Tính đến tháng 7/2018 thì mỗi người dân Mỹ phải gánh 1 khoản nợ trên 65k USD rồi. Tư liệu quý giá cho băng AK47
Attachments
-
4,7 KB Đọc: 16
anh có thể về quê để làm vậy màTui thấy, để sống bình thường giống như xưa thì giờ phải giàu lắm lắm. Thức ăn không hoá chất: phải có vườn trại tự nuôi tự trồng, ở khu mà con cái tự đi học, chiều về tự đi chạy nhảy vui chơi với con hàng xóm: chắc phải ở pmh may ra. Nhà cửa ở phải có sân có vườn và hàng rào thấp chỉ để phân ranh giới: chắc chỉ còn còm pao mấy chục tỏi. Nghèo hơn xưa zồi!
có ai cấm đâu?