Cứ mỗi lần vào xem mấy trang nhà đất xong cảm giác số tiền còm cõi trong tài khoản của mình lại teo tópỞ Việt Nam thì nên quan tâm đến tỷ giá đô và giá vàng, phản ánh chính xác hơn sức khỏe nền kinh tế.
VN sản xuất tốt, nông nghiệp tốt, hàng hóa nhiều, xuất nhập khẩu nhiều nên nhạy cảm nhất vẫn là tỷ giá.
tô bún từ 30k lên 35k,hôm nay: cơm bụi quán hay ăn từ 20k lên 25k, ly cafe quán hay uống từ 28 lên 32. lương ko thấy lên, khủng hoảng đâu ko quan tâm, chỉ thấy saving năm nay chua hơn năm ngoái
ly trà sữa thạch nhà làm từ 30k lên 35k.
Gỏi cuốn từ 8k lên 10k/ cái
Thu tiền rác hàng tháng từ 35k lên 40k
xưa gọi cho con mẹ Đào book cái phòng ks cỡ 1.5tr là ngon, nay phải 3tr
có mỗi nc mắm NN là giữ giá bền vững, lâu lâu có phiến mãi nữa
Mấy cái mợ nói đó thật ra cũng chỉ nên xem là tăng lương cho họ, những người cung cấp dịch vụ thôi, họ cũng có cái quyền được tăng lương tăng thưởng dù làm việc cho chính mình chứ.tô bún từ 30k lên 35k,
ly trà sữa thạch nhà làm từ 30k lên 35k.
Gỏi cuốn từ 8k lên 10k/ cái
Thu tiền rác hàng tháng từ 35k lên 40k
xưa gọi cho con mẹ Đào book cái phòng ks cỡ 1.5tr là ngon, nay phải 3tr
có mỗi nc mắm NN là giữ giá bền vững, lâu lâu có phiến mãi nữa
nếu mà lương lên nhanh cũng như vậy thì ai nói?Mấy cái mợ nói đó thật ra cũng chỉ nên xem là tăng lương cho họ, những người cung cấp dịch vụ thôi, họ cũng có cái quyền được tăng lương tăng thưởng dù làm việc cho chính mình chứ.
lương có tăng thì mới có thể chi trả cho sản phẩm bị tăng giá chứ!
trc Tết sau Tết đuọc mấy ngày mà mọi thứ đều tăng? còn luong trc Tết sau Tết có tăng mấy đâu,
ko ai trách đồ ăn thức uống, dịch vụ... tăng giá cả vì đầu vào của họ tăng cho nên giá bán ra cũng tăng thôi, cái đối trọng với nó là tiền lương tăng chậm và ít .
Người dân lại càng phải hạn chế nhu cầu của mình lại để bảo toàn cuộc sống
Thì đã nói lương thì phải đến hẹn mới lên chứ. Còn nói người dân phải hạn chế nhu cầu cho cuộc sống cũng là hơi quá. Chi phí cho ăn uống, thực phẩm chỉ đứng thứ 3 thứ 4 trong tổng chi phí của các gia đình thôi.nếu mà lương lên nhanh cũng như vậy thì ai nói?
lương có tăng thì mới có thể chi trả cho sản phẩm bị tăng giá chứ!
trc Tết sau Tết đuọc mấy ngày mà mọi thứ đều tăng? còn luong trc Tết sau Tết có tăng mấy đâu,
ko ai trách đồ ăn thức uống, dịch vụ... tăng giá cả vì đầu vào của họ tăng cho nên giá bán ra cũng tăng thôi, cái đối trọng với nó là tiền lương tăng chậm và ít .
Người dân lại càng phải hạn chế nhu cầu của mình lại để bảo toàn cuộc sống
Tùy người nhìn nhận thôi anh. Tôi thấy anh gì CNL về Bến Te thấy sống ổn mà.Quê giờ cũng bon chen còn hơn xì gòn. Về đó còn thổm hơn.
mình cố gắng mỗi năm tăng 10% lương
giờ lương trung bình nv là 6.5t
mà mình nghĩ chắc cũng khó khăn lắm
giờ lương trung bình nv là 6.5t
mà mình nghĩ chắc cũng khó khăn lắm
Tăng lương cho họ để họ phải đi mua hàng hóa với giá cao hơnMấy cái mợ nói đó thật ra cũng chỉ nên xem là tăng lương cho họ, những người cung cấp dịch vụ thôi, họ cũng có cái quyền được tăng lương tăng thưởng dù làm việc cho chính mình chứ.