Hạng C
1/5/13
796
612
93
TpHCM
Tâm lý cưng xe khi mua xe mới là tâm lý chung, ko của riêng ai, bác là người của SR hay chưa bao giờ đủ điều kiện mua xe mới...!!! Tôi xin nói thêm nếu bác ko hài lòng về diễn đàn này thì bác có quyền góp ý tích cực, chân thành và phải hiểu ngọn ngành câu chuyện chứ ko được phát biểu linh tinh. Nếu dịch vụ tốt và luôn coi sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu thì chẳng có ai dại gì mà phải ức chế dùng những lời lẽ ko hay trên diễn đàn để mong có sự cảm thông từ các OSer đúng nghĩa. Có rất nhiều vấn đề mà tôi đã rất bức xúc; đi từ cái cảm giác thăng hoa khi bước chân vào SR mua xe để rồi phải thất vọng hết lần này đến lần khác, cảm giác mệt mỏi và ức chế đến tột cùng khi SR ko thực hiện đúng những đã ghi trong hợp đồng, thậm chí hẹn đến ngày giao xe, cả hai VC phải xin nghỉ làm để đến nhận xe thì được báo chưa giao được vì xe chưa xong rồi đưa ra đủ thứ lý do A B C này nọ lọ chai thì các bác sẽ phản ứng như thế nào, vui vẻ cám ơn và ra về chăng...???
Tâm lý cưng xe khi mua xe mới là tâm lý chung, ko của riêng ai, bác là người của SR hay chưa bao giờ đủ điều kiện mua xe mới...!!! Tôi xin nói thêm nếu bác ko hài lòng về diễn đàn này thì bác có quyền góp ý tích cực, chân thành và phải hiểu ngọn ngành câu chuyện chứ ko được phát biểu linh tinh. Nếu dịch vụ tốt và luôn coi sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu thì chẳng có ai dại gì mà phải ức chế dùng những lời lẽ ko hay trên diễn đàn để mong có sự cảm thông từ các OSer đúng nghĩa. Có rất nhiều vấn đề mà tôi đã rất bức xúc; đi từ cái cảm giác thăng hoa khi bước chân vào SR mua xe để rồi phải thất vọng hết lần này đến lần khác, cảm giác mệt mỏi và ức chế đến tột cùng khi SR ko thực hiện đúng những đã ghi trong hợp đồng, thậm chí hẹn đến ngày giao xe, cả hai VC phải xin nghỉ làm để đến nhận xe thì được báo chưa giao được vì xe chưa xong rồi đưa ra đủ thứ lý do A B C này nọ lọ chai thì các bác sẽ phản ứng như thế nào, vui vẻ cám ơn và ra về chăng...???

Bác nói đúng... tôi không tiền mua xe mới vì...tôi đang chạy chiếc Camry mua được 2 năm oy... tôi không đủ tiền mua thêm chiếc nữa về ra đường bạn bè hỏi "chạy grab hả sao mua rio?"
 
Hạng C
1/5/13
796
612
93
TpHCM
Hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử
– Jean Jacques Roussau
Nghe cách nói chuyện chắc bác cũng học được hết lớp 12 và cũng khá tự hào về thành đạt của mình khi có tiền mua được ô tô dù là xe cỏ...chac bác hiểu được câu này

Tôi xin phúc đáp bác thế này, coi thường hay ko tôi không bàn đến nhưng vấn đề buôn bán kinh doanh phải có cái tâm bác ạh, "uy tín chất lượng và sự hài lòng của khách hàng" phải đặt lên hàng đầu nếu bác là người kinh doanh chuyên nghiệp và là sự sống còn của cả một thương hiệu....Bác đánh giá người khác chỉ qua câu nói mà ko biết rõ ngọn ngành câu chuyện thì tôi cũng biết bác là người như thế nào rồi. Số tiền để một người VN bỏ ra để sở hữu một chiếc xe 4b ko phải ai cũng có đủ khả năng, và nếu đã đủ khả năng để mua xe thì người đó ko phải dạng ngu dốt đâu....Ko có lửa làm sao có khói, trên diễn đàn này cũng nói nhiều về dịch vụ ngày càng đi xuống của một số SR của Anh Hải rồi, bỏ ra một số tiền lớn mà nhận lại một dịch vụ quá tệ thì bác cũng chấp nhận chăng????Hay là bác là người của SR???
 
  • Like
Reactions: ©PCKB©
Hạng D
15/12/15
1.502
1.322
113
44
Em vô cùng xin lỗi bác Blaze009 nhé, tối nay em về sẽ nhắn tin địa chỉ mua đồ chơi cho bác bên Phú Nhuận. Bữa giờ em lu bu công việc quá, cuối năm mà. Bác thông cảm nhá. :3dgoidien:
Bác nhắc em mới nhớ và cũng nhớ vụ cafe giao lưu với nhau . Thank bác trước
 
Hạng D
15/12/15
1.502
1.322
113
44
Ko biết có ai nhớ cái hình này em up cách đây ko lâu ko ạh.

Đây là "vợ 2 hụt" của em bị thất bại trong vụ thương thảo của Anh Hải khi ép em nhận xe bị rách mặt Tapli đó ah. Khi đó Sâu nói với VC em cứ để SR thay mặt Tapli mới, thay nhanh, ko tháo gì nhiều, ko ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe. Khi đó lòng cũng lăn tăn, rối bời ko biết có nên thay Tapli hay đổi xe mới. Nhưng đến giờ "nằm" nghĩ lại thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt các bác ạh.
(Vì điều khoản đổi xe mới em có yêu cầu Sâu bổ sung thêm trong hợp đồng)...HeHe....Xém chết.....

Nếu vợ 2 của các bác chưa cưới mà đã bị giải phẫu như thế này thì các bác nghĩ sao ạh???.
Hai chữ thôi : Xót xa.!!!

img_0675-jpg.559494
Con nào mà chẳng đẻ đau , của nào mà của kg xót . Bác cũng kinh nghiệm thêm điều khoản đổi xe khác kg thôi chắc cũng khóc hận
 
  • Like
Reactions: TONY VIOLET
Hạng D
22/6/08
1.027
803
113
Bác nói đúng... tôi không tiền mua xe mới vì...tôi đang chạy chiếc Camry mua được 2 năm oy... tôi không đủ tiền mua thêm chiếc nữa về ra đường bạn bè hỏi "chạy grab hả sao mua rio?"
Ủa mua Rio là chạy Grab hả bác, em có thèng bạn mua C250 chạy Uber kìa. Còn chiếc 2.5Q nó nói chỉ dụ được mấy em teen teen cà phê thôi.
 
Hạng B2
9/10/16
128
52
28
41
Total kg duoc bac oi. Bac dung Divx convert la sai duoc.
Em cám ơn bác, bữa giờ em đã convert được video để bà cả và F xem mù mịt rồi nhưng do lu bu quá chưa lên để reply bác được. Bữa nào em mời bác cafe nhé.:3dup:
 
  • Like
Reactions: Carforrent
Hạng D
22/6/08
1.027
803
113
Hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử
– Jean Jacques Roussau
Nghe cách nói chuyện chắc bác cũng học được hết lớp 12 và cũng khá tự hào về thành đạt của mình khi có tiền mua được ô tô dù là xe cỏ...chac bác hiểu được câu này
Em không muốn xía vô chuyện của bác, nhưng em không đồng tình cách nói của bác. Nhiều người tại sao xót của và tại sao họ tự hào khi mua được chiếc xe hơi hạng phổ thông?! Đơn giản là vì họ rất khó khăn mới làm ra những đồng tiền đó bằng chính sức lực của họ ( tiền sạch). Còn có những người đối với họ của cải vật chất là rất ư bình thường đến mua cái xe hạng sang cũng không phải là vấn đề lớn thì họ được chia làm 2 dạng: một là rất thành công trong kinh doanh thuận buồm xuôi gió (cũng không nhiều lắm), hai là dạng đồng tiền đi cửa sau...
Thôi em không nói dài dòng nữa, anh em OS dĩ hòa vi quý nhau. Bác ấy bức xúc cũng có cái lý của bác ấy, nhưng vì bác ấy dùng từ ngữ hơi nặng nề chút nên đâm ra không phù hợp với tất cả các Sale.
 
Hạng C
1/5/13
796
612
93
TpHCM
Em không muốn xía vô chuyện của bác, nhưng em không đồng tình cách nói của bác. Nhiều người tại sao xót của và tại sao họ tự hào khi mua được chiếc xe hơi hạng phổ thông?! Đơn giản là vì họ rất khó khăn mới làm ra những đồng tiền đó bằng chính sức lực của họ ( tiền sạch). Còn có những người đối với họ của cải vật chất là rất ư bình thường đến mua cái xe hạng sang cũng không phải là vấn đề lớn thì họ được chia làm 2 dạng: một là rất thành công trong kinh doanh thuận buồm xuôi gió (cũng không nhiều lắm), hai là dạng đồng tiền đi cửa sau...
Thôi em không nói dài dòng nữa, anh em OS dĩ hòa vi quý nhau. Bác ấy bức xúc cũng có cái lý của bác ấy, nhưng vì bác ấy dùng từ ngữ hơi nặng nề chút nên đâm ra không phù hợp với tất cả các Sale.

Xót j xót như coi ng ta đi làm công như rơm rác còn xe mình như châu báu là ko dc...bác chưa nói hết dạng người mua xe oy...còn dạng nữa nông dan bán đất đai mua xe...nên trưởng giả học làm sang tha hồ hò hét coi thường người khác và nghĩ ai cũng không có tiền mua xe như mình... dạng cóc nhái ngồi đáy giếng os nhìu lắm bác ạ
 
  • Like
Reactions: ©PCKB©
Hạng B2
9/10/16
128
52
28
41
Bác sonsaa cứ bình tĩnh, từ tốn chúng ta tranh luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, và học hỏi kinh nghiệm là chính, cũng phải thừa nhận với bác có những thời điểm mất bình tĩnh vì nhiều lý do mà có những lời lẽ không phù hợp. Quan điểm tôi rất rõ ràng, góp ý đúng, chân thành thì tôi sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm. Còn dạng chọc ngoáy, phỉ báng xúc phạm người khác khi có "cơ hội" thì lượn chỗ khác chơi. Dù làm bất kỳ công việc gì cũng nên có tâm một chút, cái ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cái ấn tượng và cái thiện cảm ban đầu ko tốt mà một người đi làm công thể hiện với "thượng đế" của họ thì người đó được gọi là gì.???Có xứng đáng để người khác tôn trọng.???Tôi không tranh luận với bác, có sai thì tiếp thu, sửa sai, làm chưa tốt thì cố gắng làm cho tốt, vậy thôi.!!! Không biết bác là "Sâu" phương nào....