Anh Hải nhờ có những Con Sâu như vậy nên chất lượng và dịch vụ ngày càng tệ (tôi ko vơ đũa cả nắm nhé), để khách hàng phải than phiền ngày càng nhiều thì tôi cũng chẳng có gị lấy làm lạ cả...Chỉ hy vọng sau này đồng tiền mà chúng ta bỏ ra để sử dụng một dịch vụ nào đó phải thật xứng đáng.!!!! Haha, nhưng chắc còn lâu lắm mới thực hiện được vì tư tưởng của nhiều người còn hạn hẹp, cơ hội, chỉ thích đâm thọt, xúc phạm người khác mà lại còn suy bụng ta ra bụng người. Một lần nữa xin phục sát đất luôn.!!!
Thời buổi h không mua xe này mua xe khác có ai ngăn sông cấm chợ ép bác mua xe a.Hai đâu mà bác kêu?bác lo bò trắng răng làm gì?dịch vụ nó lên hay xún thì kệ nó?wa Toy Ford Chevy Mer Bim mà mua...hay bán đất chỉ đủ tiền đi Rio?Anh Hải nhờ có những Con Sâu như vậy nên chất lượng và dịch vụ ngày càng tệ (tôi ko vơ đũa cả nắm nhé), để khách hàng phải than phiền ngày càng nhiều thì tôi cũng chẳng có gị lấy làm lạ cả...Chỉ hy vọng sau này đồng tiền mà chúng ta bỏ ra để sử dụng một dịch vụ nào đó phải thật xứng đáng.!!!! Haha, nhưng chắc còn lâu lắm mới thực hiện được vì tư tưởng của nhiều người còn hạn hẹp, cơ hội, chỉ thích đâm thọt, xúc phạm người khác mà lại còn suy bụng ta ra bụng người. Một lần nữa xin phục sát đất luôn.!!!
Chỉnh sửa cuối:
Ah uuber đó cũng là uber hạng sang... bộ bạn bác ko có việc làm hả sao rãnh lấy xe đi kua mấy em bán chym nuôi miệng làm j?phải có chiếc xe để khỏa lấp yếu kém trí tuệ và khiếm khuyết cơ thể ag?có gái nhà danh giá nào tìm trai wa chiếc xe đâu toàn mấy con bán chym ko agỦa mua Rio là chạy Grab hả bác, em có thèng bạn mua C250 chạy Uber kìa. Còn chiếc 2.5Q nó nói chỉ dụ được mấy em teen teen cà phê thôi.
Bác xem lại bác nói gì trước đi rồi hãy xét nét người khác. Em nói như vậy để xem bác hiểu chuyện tới đâu, không ngờ... cũng ngắn dữ.Ah uuber đó cũng là uber hạng sang... bộ bạn bác ko có việc làm hả sao rãnh lấy xe đi kua mấy em bán chym nuôi miệng làm j?phải có chiếc xe để khỏa lấp yếu kém trí tuệ và khiếm khuyết cơ thể ag?có gái nhà danh giá nào tìm trai wa chiếc xe đâu toàn mấy con bán chym ko ag
ah thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã...bác sao thì bạn bác mới vậy...bác nói bác có thằng bạn như vậy thì em nói vậy thui...ngắn hay dài gì tùy quan điểm mỗi người ah...não dài người ta làm chính trị gia oy chứ đâu thấy ai chạy taxi hay cho thuê xe đâu.Bác xem lại bác nói gì trước đi rồi hãy xét nét người khác. Em nói như vậy để xem bác hiểu chuyện tới đâu, không ngờ... cũng ngắn dữ.
Bác cũng giỏi nhìn nick đoán nghề nghiệp quá, nhưng mà sai bét rồi bác. Mà em cũng thấy cách bác nói chuyện có vẻ xem thường người khác, người ta có chạy taxi hay cho thuê xe cũng là một nghề chân chính nha bác, chính trị gia cao thượng lắm hả bác!!!??? Thôi không tranh luận với bác nữa.ah thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã...bác sao thì bạn bác mới vậy...bác nói bác có thằng bạn như vậy thì em nói vậy thui...ngắn hay dài gì tùy quan điểm mỗi người ah...não dài người ta làm chính trị gia oy chứ đâu thấy ai chạy taxi hay cho thuê xe đâu.
Tóm lại không biết bác giàu có bao nhiêu, địa vị xã hội thế nào mà qua các comment của bác em nói thẳng bác khinh người quá...
Bác cũng giỏi nhìn nick đoán nghề nghiệp quá, nhưng mà sai bét rồi bác. Mà em cũng thấy cách bác nói chuyện có vẻ xem thường người khác, người ta có chạy taxi hay cho thuê xe cũng là một nghề chân chính nha bác, chính trị gia cao thượng lắm hả bác!!!??? Thôi không tranh luận với bác nữa.
Tóm lại không biết bác giàu có bao nhiêu, địa vị xã hội thế nào mà qua các comment của bác em nói thẳng bác khinh người quá...
Ah em chỉ khinh những người khinh người như @TONY VIOLET vs Bác bênh vực hành vi khinh người thui
Chỉnh sửa cuối:
Em mà như bác chủ đi "đập thùng" con xe mới mà thấy như dậy, xách tiền đi mua con khác cho rồi Tiền tự kiếm ra cực hay không mình biết nếu nó là đồng tiền chân chính nên đi mua đồ hay bất cứ gì cũng phải hợp ý mình.
Em cũng làm kinh doanh nhưng sẵn sàng mua với món hàng giá có thể không được tốt tại thời điểm khác nhau nếu đổi lại dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng làm hài lòng mình. Em nói bác đừng buồn nhé Phân khúc B chả phải có riêng 1 con RIO đâu mà phải cắm đầu đi mua nó khi vấp phải tình trạng như thế, chỉ mới có phân đoạn giữ xe cẩn thận trước khi giao xe cho khách mà cũng làm không được thì xin lỗi sống chung với việc bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km lúc bảo dưỡng xe mình nó sẽ ra đến mức chừng nào.
1 con xe "đập thùng" chưa qua sử dụng phải tháo nguyên dàn tablo để thay mà bác vẫn cố gắng mua chỉ bởi "hợp màu", "thích RIO"...? Xe biển số cực đẹp hay màu cực hợp thì nó cũng chỉ là tâm lý nếu đã xảy ra chuyện thì trời cũng k cứu được, chả hiểu nổi cầm hơn nửa tỉ bạc đi mua xe mới mà phải gánh chịu nhiều thứ không hài lòng thì hà cớ gì phải cứ đâm đầu theo?
Nói thẳng ra như thế có thể bác buồn hoặc giận e thôi cũng k sao, 1 bài học kinh nghiệm cho bác biết đâu sau này nếu phải mua món gì giá trị hơn cả thế mà vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó chỉ thiệt thòi cho chính bác thôi
Còn mấy ông nào nói mua xe trước sau gì cũng bị 2 bánh quẹt trầy mà cưng làm gì thì cũng đúng. Nhưng đây là nội thất chứ chả phải ngoại thất đi sơn, dặm lúc bảo dưỡng là xong. Nguyên dàn tablo bao nhiêu chi tiết khi tháo lắp mà k tỉ mỉ thì chỉ thiếu 1 con ốc hoặc đụng chạm đến hệ thống điện dù nhỏ nhưng sau này cũng sẽ có ảnh hưởng mà bảo rằng k quan trọng là sai lầm, 1 khớp nối mà k khít bảo đảm đi 1 thời gian với đường xá xấu như ở VN thì tiếng cọt kẹt hoặc è è thế nào cũng sớm xảy ra. Đó là sự khác biệt giữa 1 chiếc xe nhập ráp bằng máy móc hiện đại và 1 chiếc xe lắp ráp trong nước khi được chưa tỉ mỉ.
Em cũng làm kinh doanh nhưng sẵn sàng mua với món hàng giá có thể không được tốt tại thời điểm khác nhau nếu đổi lại dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng làm hài lòng mình. Em nói bác đừng buồn nhé Phân khúc B chả phải có riêng 1 con RIO đâu mà phải cắm đầu đi mua nó khi vấp phải tình trạng như thế, chỉ mới có phân đoạn giữ xe cẩn thận trước khi giao xe cho khách mà cũng làm không được thì xin lỗi sống chung với việc bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km lúc bảo dưỡng xe mình nó sẽ ra đến mức chừng nào.
1 con xe "đập thùng" chưa qua sử dụng phải tháo nguyên dàn tablo để thay mà bác vẫn cố gắng mua chỉ bởi "hợp màu", "thích RIO"...? Xe biển số cực đẹp hay màu cực hợp thì nó cũng chỉ là tâm lý nếu đã xảy ra chuyện thì trời cũng k cứu được, chả hiểu nổi cầm hơn nửa tỉ bạc đi mua xe mới mà phải gánh chịu nhiều thứ không hài lòng thì hà cớ gì phải cứ đâm đầu theo?
Nói thẳng ra như thế có thể bác buồn hoặc giận e thôi cũng k sao, 1 bài học kinh nghiệm cho bác biết đâu sau này nếu phải mua món gì giá trị hơn cả thế mà vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó chỉ thiệt thòi cho chính bác thôi
Còn mấy ông nào nói mua xe trước sau gì cũng bị 2 bánh quẹt trầy mà cưng làm gì thì cũng đúng. Nhưng đây là nội thất chứ chả phải ngoại thất đi sơn, dặm lúc bảo dưỡng là xong. Nguyên dàn tablo bao nhiêu chi tiết khi tháo lắp mà k tỉ mỉ thì chỉ thiếu 1 con ốc hoặc đụng chạm đến hệ thống điện dù nhỏ nhưng sau này cũng sẽ có ảnh hưởng mà bảo rằng k quan trọng là sai lầm, 1 khớp nối mà k khít bảo đảm đi 1 thời gian với đường xá xấu như ở VN thì tiếng cọt kẹt hoặc è è thế nào cũng sớm xảy ra. Đó là sự khác biệt giữa 1 chiếc xe nhập ráp bằng máy móc hiện đại và 1 chiếc xe lắp ráp trong nước khi được chưa tỉ mỉ.
Pác chủ kĩ tính khiếp. Em mua xe chồng tiền xong cho bọn nó đi đăng ký. Alo ra lấy xe về. Nhảy nên xe đề máy phóng luôn. Bị ông sales chặn lại kêu em tặng anh pó hoa. Còn bắt chụp hình nữa chứ.
Nói thật với pác. Em chả thèm nhìn xe xem nó có bị trầy xước gì ko.
Đồ xài rồi cũng phải cũ, cũng phải hư, cũng phải trầy. Cái gì cũng vậy cứ phiên phiến cho đời nó vui. Đỡ đau đầu
Nói thật với pác. Em chả thèm nhìn xe xem nó có bị trầy xước gì ko.
Đồ xài rồi cũng phải cũ, cũng phải hư, cũng phải trầy. Cái gì cũng vậy cứ phiên phiến cho đời nó vui. Đỡ đau đầu
Các bác nhiều kinh nghiệm quá, em xin cắp sách hầu các bácGiờ bác làm như bác ở trên tư vấn là chụp số khung số máy lại , sau này bác nhận xe mới thì đối chiếu lại. Còn xe mới là xe mới bác đừng hồi hợp giấy đăng kiểm có ghi " đăng kiểm lần đầu "