Thay vì đi khóc thuê thì mời bác đọc kỹ lại comment trước của e đê! Còn việc cứ thấy ngon ăn thì nhảy vào làm thì e mời bác, e dân đen e chả làm được! Mà theo bác cứ phải làm thì mới đc ý kiến à? Bác thử ra chỗ thu phí BOT đang bị phản đối mà nói "sao chúng mày không đi mà làm đường đê, ngon ăn đấy", hay bảo mấy ông ngồi bình luận cô ca sỹ này hát dở, chàng cầu thủ kia chuyền kém đi hát thay, đá thay cho họ! Bảo mấy ng hay lên án quan tham là "sao chúng mày k đi mà làm quan, làm quan thanh liêm ấy". Bác nói nực cười bỏ mẹ! Chuyện chính sách hay chủ trương nào nó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của e thì e ý kiến thế thôi, liên quan gì đến ghen ăn tức ở hả "thằng khóc thuê"? Một mình e ý kiến thì một mình e nghe, nhưng nhiều ng ý kiến thì nó lại khác đấy! Thế mới gọi là dư luận xã hội!Sao bác không nghĩ tích cực hơn nhỉ? Thử nghĩ xem, nếu không có các nhà phân phối chính thức, hoặc lắp ráp chính hãng/ gia công thì bác có cái giá rẻ như vậy để mua không? Bác thử nghía sang các mẫu xe được nhập khẩu không chính thức mà xe, giá cả nó như thể nào, các salon ăn của NTD bao nhiêu? Cứ chăm chăm vào túi tiền của mình thì khó mà phát triển được. Bác thấy họ làm ăn ngon, thì không nên ghen ăn tức ở, chửi bới họ (bởi nó chả giúp ích gì cho bác cả) sao thấy ngon mà không xăn tay áo lên mà lao vào làm??? Càng có nhiều người làm, thì nhiều người cạnh tranh, giá lại sẽ càng tốt cho NTD.
Chỉnh sửa cuối: