Có người nhờ tôi chuyển hối về VN với giá 10% ($250K). Tôi lắc đầu .
Do đó mới thấy nguồn lực trong nước rất lớn .
Tôi giảng cho bọn Vike bạn tôi đừng nghĩ ở VN như này như kia vốn đã nghĩ, hãy nghĩ ngược lại là được hết và đừng bao giờ gở tiền về cho dù là sinh nhật hay đám cưới Vì bên VN sẽ chê ít .
Mịa ... lúc xưa tôi lì xì $5 thôi mà bị từ chối và xin tới $100 Nghèo kiết xác như tôi làm sao có dư cash $10K để lì xì ??? Do đó 10 năm nay đừng hòng tôi lì xì hay gì gì . Sinh nhật nhắn tin chúc, đám cưới nhắn tin mừng . Đơn giản thôi . Tặng thì bị từ chối nên thôi .
Năm tới anh lì xì tui tờ 2 đô hình con Chuột do USDT phát hành đi. Rồi về VN tui lì xì lại món quà quê là 1 em sanh ziên năm nhất ngồi tiếp anh. Chịu hông