Em chào các bác, hôm qua em mang đến gara cho thợ xúc két nước, nhưng khi nổ máy ,xả nước mát và thợ kiểm tra cánh wạt, thì phán:100% két nước k nghẹt, mà là bị hư " cảm biến li tâm của wạt".ông ta giải thik :
*k nghẹt ống vi' khi xả nước mát rất sạch.vì xe em bị tình trạng này gần 1năm rồi mà em vẫn đi NT hai lần, nếu ống dẫn nhiệt gần nghẹt cách đây một năm mà vẫn gắng chạy thì giờ một năm sau đã nghẹt luôn rồi, mà đã nghẹt thì kim nhiệt sẻ k bao giờ xuống lại 2/4 khi kim lên 3/4 lúc xe đang chạy.mà thợ củng khuyến cáo: k được dùng hóa chất bên ngoài bán để xúc bình, vì như vậy sẻ hại đến ống dẫn,gây mòn và lủng ống rất nhanh vì k xúc kỷ.còn nếu xúc bình thướng , phải tháo ra ,ống của mit jolie là loại 2 nang nên xúc rất khó.
*ổng nói : "cảm biến ly tâm wạt bị trục trăc, cái này còn gọi là: "tàn ong " hay là "deapraza" (k biết em ghi có đúng k ),vì sao bị trục trặc mà vẫn chạy được gần 1 năm:khi bình thường trời mát, wạt chạy với tốc độ bình thường để giải nhiệt, nhưng khi trời nóng, nhiệt tăng cao, đòi hỏi wạt phải wạt ở tốc độ cao để giải nhiệt , nhưng do " cảm biến ly tâm của wạt" bị dơ, hoặc mòn nên nó không tự động nhảy để wạt chạy tốc độ cao dẫn đến nhiệt độ máy tăng , khi nhiệt độ tăng mà wạt vẫn wạt tóc độ bình thường nên kim nhiệt tăng lên 3/4, nhưng nhiệt độ tăng wá như vậy khoảng 5p,hoạc 10p , thì cảm biến lại tự động chuyển wạt wa chế độ wạt cao , làm giải nhiệt ké nước , nên kim nhiệt lại xuống bình thường 2/4.
-thợ nói có thể thay cảm biến của hảng , hoạc mua bên ngoài, kẹt lám thì lấy ra làm sạch rồi dùng tạm.Em co vào hảng MIT hỏi giá là:2tr1, thợ kêu để tuần này tìm xem bên ngoài có thì mua cho rẻ khoảng :500ng thôi.ông thợ còn nói : cái cảm biến ly tâm này ít khi hư lắm, nên hàng bên ngoài củng hiếm.
Giờ em vân phân vân lắm, em vẫn để vậy đi tạm, vì chờ thợ đi tìm " cảm biển " .thợ bảo đảm với em: nếu lắp cái mới vào kim nhiệt vẫn lên 3/4 thì không trả tiền, với em thì em chỉ lo là k biết có đúng bệnh không, vì xe em chạy rất kỷ, từ lúc mua về đến giờ máy móc chưa bao giờ đụng đến, giờ mà bắt k đúng bệnh để thợ tháo ra tháo vào em xót lắm.thà là đúng bệnh thay cái cảm biến gì đó là xong , em sợ thay vào rồi vẫn k hết , lại phải tháo két nước ra xúc, rồi lại vẫn bị , rồi lại đoán là bị cái khác rồi lại mở ra , lắp vào, chác chết vợ hai em hết.mà cứ để vậy mà chạy thì em củng lo, lở lúc nào đang đi xa , kim nhiệt lên 3/4 rồi k xuống mà chạy hoài là chác tháo máy luôn. Em mong các bác cho em lời khuyên với.