- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thường mấy đại gia thuê Osin ngoại vì họ nói tiếng Anh bác ạ, cho tụi con nít giao tiếp cho quen đó mà. Trong khu em cũng có mấy cô như vậy.
Ở SG cũng có hội các cô sinh viên làm việc này, ngoài việc nhà các cổ còn biết chỉ bài, luyện tiếng Anh cho tụi nhỏ, lương khá mà sau này nhiều cô còn được gia chủ lo công ăn việc làm cho khi ra trường. Chỉ có nhà nào có trụ cột nhóm máu D thì ko được thuê à
Ở SG cũng có hội các cô sinh viên làm việc này, ngoài việc nhà các cổ còn biết chỉ bài, luyện tiếng Anh cho tụi nhỏ, lương khá mà sau này nhiều cô còn được gia chủ lo công ăn việc làm cho khi ra trường. Chỉ có nhà nào có trụ cột nhóm máu D thì ko được thuê à
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
Có đầy rồi bác ạ !!
http://diendan.yeutretho.com/tdc-chuyen-cung-cap-giup-viec-gia-dinh-chat-luong-cao-11431.html
http://www.baomoi.com/Chung-toi-da-lap-cong-ty-dua-tren-y-tuong-Ban-doc-viet-VnExpress/146/5326978.epi
Ở đâu cũng có người tốt người xấu, em chẳng quy chụp người VN không giúp việc nhà tốt bằng người Phi đâu. Chỉ là mình có trả lương xứng đáng và có cơ duyên gặp được người thích hợp công việc, biết trân trọng ưu đãi của gia chủ hay không thôi !! Khó nói.
http://diendan.yeutretho.com/tdc-chuyen-cung-cap-giup-viec-gia-dinh-chat-luong-cao-11431.html
http://www.baomoi.com/Chung-toi-da-lap-cong-ty-dua-tren-y-tuong-Ban-doc-viet-VnExpress/146/5326978.epi
Ở đâu cũng có người tốt người xấu, em chẳng quy chụp người VN không giúp việc nhà tốt bằng người Phi đâu. Chỉ là mình có trả lương xứng đáng và có cơ duyên gặp được người thích hợp công việc, biết trân trọng ưu đãi của gia chủ hay không thôi !! Khó nói.
Nhỏ bạn em cũng có thuê 1 em người Phil. Hỏi sao làm vậy chi cho tốn tiền thì nó bảo con này k biết nói tiếng Việt nên k nhiều chuyện được. Còn tại sao nó sợ người làm tọc mạch thì em hổng biết.
Thế thì miềng tuyển người dân tộc thiểu số để đào tạo bác hỉ?xekovn1984 nói:Nhỏ bạn em cũng có thuê 1 em người Phil. Hỏi sao làm vậy chi cho tốn tiền thì nó bảo con này k biết nói tiếng Việt nên k nhiều chuyện được. Còn tại sao nó sợ người làm tọc mạch thì em hổng biết.
Thực tế thì em cũng đã nghe một số cô bạn manh động muốn làm dịch vụ Osin (người Vịt) Chất Lượng Cao, nhưng không hỉu thấy xìu xìu ển ển, hỏi sao chưa khai trương - trả lời "nhăn răng khì khì".
Rất nhiều gia đình cũng xấc bấc xang bang vì kính thưa Osin trong đó có gia đình em, tuyển được người trông F1 có kinh nghiệm - đôi khi cảm thấy nghẹn thở vì phải giữ lời ăn tiếng nói - cứ mỗi lần muốn nổi cơn điên - gấu nó trừng mắt - lại cắm mặt vào tường nuốt nghẹn.
Dịch vụ này chắc chỉ giành cho bác nào đủ tầm & phải có tính cách đặc biệt gì đó mới làm được.
Cái món này, em đã từng tư dzấn cho bác gì đó nói có 70 chai muốn lập nghiệp. Nhưng chả thấy mọi người ném cục đá nào cả.
Số là em cũng từng ôm ấp có một quản gia mặc đồng phục đeo găng tay trắng muốt cầm mâm bạc đĩa bạc đi từ tốn thong thả trong nhà. Nhưng sau nhiều cố gắng bằng lương, bằng thưởng cũng như giáo dục Tây Tàu đủ cả, nhưng cuối cùng thì chân lý là: Cứ kệ kụ bọn nó cong đít lau nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nó còn sướng và dễ chịu hơn trăm lần là các cụ bắt nó đi khoan thai trong nhà "gọi dạ, bảo vâng". Móng chân còn két vàng phèn và răng còn đi bít-tất-xù thì khoác thêm cái áo "pro" nó chỉ thêm vướng.
Oshin qua tay nhà em hơn chục năm qua cũng nhõn chục em. Già-trẻ-lớn-bé-quê-tỉnh-ngược-xuôi-Kinh-Miên-Hoa-Phi đủ cả và em có thể kết luận cho cụ một điều, đừng nghĩ mặc áo vét cho bò là ngày mai nó có thể nói tiếng Anh trả lời phỏng vấn![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Oshin qua tay nhà em hơn chục năm qua cũng nhõn chục em. Già-trẻ-lớn-bé-quê-tỉnh-ngược-xuôi-Kinh-Miên-Hoa-Phi đủ cả và em có thể kết luận cho cụ một điều, đừng nghĩ mặc áo vét cho bò là ngày mai nó có thể nói tiếng Anh trả lời phỏng vấn
Té ghế với CụCụ Bùi nói:Số là em cũng từng ôm ấp có một quản gia mặc đồng phục đeo găng tay trắng muốt cầm mâm bạc đĩa bạc đi từ tốn thong thả trong nhà. Nhưng sau nhiều cố gắng bằng lương, bằng thưởng cũng như giáo dục Tây Tàu đủ cả, nhưng cuối cùng thì chân lý là: Cứ kệ kụ bọn nó cong đít lau nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nó còn sướng và dễ chịu hơn trăm lần là các cụ bắt nó đi khoan thai trong nhà "gọi dạ, bảo vâng". Móng chân còn két vàng phèn và răng còn đi bít-tất-xù thì khoác thêm cái áo "pro" nó chỉ thêm vướng.
Oshin qua tay nhà em hơn chục năm qua cũng nhõn chục em. Già-trẻ-lớn-bé-quê-tỉnh-ngược-xuôi-Kinh-Miên-Hoa-Phi đủ cả và em có thể kết luận cho cụ một điều, đừng nghĩ mặc áo vét cho bò là ngày mai nó có thể nói tiếng Anh trả lời phỏng vấn![]()
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
Cái này trước đây em biết có dịch vụ việc làm ở Q3 làm rồi bác ợ. Ngoài cách làm việc, cách nói chuyện và test về trung thực, họ còn dạy thêm các kỹ năng xử lý tình huống khẩn như trong bài báo của bác, cách nói năng và ngoại ngữ (giao tiếp thường thôi) để Osin có thể nghe hiểu và nói ngắn gọn với chủ nước ngoài. Túm lại là được liệt vào hàng "Osin chuyên nghiệp". Các Osin này được ký hợp đồng ràng buộc và cho làm tại nhà chủ theo giờ, hoặc chỉ là cho thuê Osin theo hợp đồng (chủ nhà trả tiền cho cty, cty trả lương cho Osin), giống kiểu như mấy công ty cho thuê hoặc quản lý "chân dài" ý ợ.Amateurish nói:Nhân đọc bài báo:
<h1>Người Việt thuê osin "ngoại" với giá khủng </h1>
Có bác nào máu me làm quả kinh doanh dịch vụ Osin Pro hàng nội không nhỉ?
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.