Nói đến chuyện Osin , em kể cho các bác nghe 1 câu chuyện thật 100%. Em có con nhỏ bạn . Mấy ngày đầu thuê Osin thì 2 vợ chồng ăn ở trên bàn , còn Osin ăn ở dưới bếp. Sau 1 thời gian cả 3 người ngồi ăn cùng mâm cơm với nhau. Một thời gian sau nữa thì Osin ngồi cùng chồng nó ăn mâm trên , còn nó ăn ở dưới bếp. Sau 1 thời gian nữa thì 1 người phải ra đi ....mà không phải là cô Osin kia.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
bác nào có điều kiện tiếp xúc với Filippino thì sẽ hiểu lý do,
họ làm việc đúng nghĩa người làm công chứ không luôn luôn phát huy tinh thần làm chủ tập thể đâu
họ làm việc đúng nghĩa người làm công chứ không luôn luôn phát huy tinh thần làm chủ tập thể đâu
thuê người Phi có lợi ở chỗ là nó ko phắn đồ của mình, ko trả treo và tè le hột é như Vịt. Nhà em trước cũng có thuê 1 cô giúp việc, làm cho nhà em 4 tháng, sau 1 tháng đầu rất được thì đên 3 tháng sau thì chuyện nhà em chưa biết mà nguyên cái xóm với cái chợ bên cầu thị nghè nó biết hết trơn. sợ quá nên cho nghỉ lẹ.
thanhmap nói:thuê người Phi có lợi ở chỗ là nó ko phắn đồ của mình, ko trả treo và tè le hột é như Vịt. Nhà em trước cũng có thuê 1 cô giúp việc, làm cho nhà em 4 tháng, sau 1 tháng đầu rất được thì đên 3 tháng sau thì chuyện nhà em chưa biết mà nguyên cái xóm với cái chợ bên cầu thị nghè nó biết hết trơn. sợ quá nên cho nghỉ lẹ.
Đấy là lý do mà quá nửa thằng lái xe tải vẫn mang tư duy của thằng đang phóng xe honda và quá nửa thằng phóng xe honda vẫn đinh ninh nó đang cưỡi trâu trên đường đồng nhà nó!
Cứ từ ruộng nhảy lên thì chả hi vọng thành pro được đâu các cụ ạ! Con Ở với thằng Nô thì vẫn là người ở, dù các cụ có "tây hóa" nó bằng cái mỹ từ "Oshin"! Các cụ gọi nó thế chẳng qua là sợ nó tự ái, nó bỏ về thì tự mình lại cong đít lau nhà với đút bột cho con thôi ạ
Thôi, bỏ cái vụ này đi cho nó rảnh!
Đang bàn chiện nàm ăn, kụ qưỡn wá zô chọt ko hà. Kụ cứ nâng cao wan điểm wá. Nói như kụ, cứ con Sen con Nụ là không thể cải tạo được à? Ở ngoài Bắc, sau 1954 ai mà gọi từ con Sen con Nụ coi chừng đi ngược, nhưng bây chừ mốt đi xuất khẩu làm con Sen con Nụ cho xứ Há Kảo & Mã Tà đang thịnh đó Kụ, mà lương chắc cũng chừng dăm triệu sau khi rơi rớt, fải lang bạt xứ người.Cụ Bùi nói:Cứ từ ruộng nhảy lên thì chả hi vọng thành pro được đâu các cụ ạ! Con Ở với thằng Nô thì vẫn là người ở, dù các cụ có "tây hóa" nó bằng cái mỹ từ "Oshin"! Các cụ gọi nó thế chẳng qua là sợ nó tự ái, nó bỏ về thì tự mình lại cong đít lau nhà với đút bột cho con thôi ạ![]()
Thôi, bỏ cái vụ này đi cho nó rảnh!
Ở Vịt, em cứ nhẩm một người giúp việc ra hồn, lương bình quân 2,5 đến 3 chai - chưa tính ăn mặc & thưởng. Zậy nếu thuê Osin Pro nội với giá khoảng 3,5 chai mà có bảo hàng thì bình thường, vì chi phí khởi tạo cho các Osin mới đến làm wen môi trường mới: cháy bàn ủi, bình thủy, lò vi sóng .... máy giặt .... và tì chuyện fải nai lưng mỏi mồm training còn quá cha.
Zấn đề, chưa nói đâu xa ở Quốc Nội là quản lý ba người Kinh đau đầu hơn quản lý chục người Khơ Me. Nên chắc pác nào fải có máu giang hồ tí mới quản được (giống như mấy cai đãi vàng hay má mí ớ).
em có ông khách hàng người pháp, sang việt nam làm nhiệu vụ trong 3 năm, có thuê 1 cô osin có học , sau 3 năm kết thúc nhiệm kỳ về pháp thấy không thể thiếu Osin và làm thủ tục mọi thứ cho cô này sang pháp làm osin tiếp, sau 1 thời gian giúp việc rất ngắn cô này biến mất.
hiện tại đang dở khóc dở cười hợp tác với cảnh sát tìm cô này để trục xuất.
hiện tại đang dở khóc dở cười hợp tác với cảnh sát tìm cô này để trục xuất.
thủ tục gì, đám cưới giả hả bác?daugia24h nói:em có ông khách hàng người pháp, sang việt nam làm nhiệu vụ trong 3 năm, có thuê 1 cô osin có học , sau 3 năm kết thúc nhiệm kỳ về pháp thấy không thể thiếu Osin và làm thủ tục mọi thứ cho cô này sang pháp làm osin tiếp, sau 1 thời gian giúp việc rất ngắn cô này biến mất.
hiện tại đang dở khóc dở cười hợp tác với cảnh sát tìm cô này để trục xuất.
Hồi em còn ở chung cư, cách mấy căn có vợ chồng người Hàn Quốc ở thuê. Bà vợ nấu ăn khéo, lại tốt bụng nên chỉ dạy cho bà giúp việc nấu các món ăn Hàn. Sau này 2 vợ chồng Hàn về nước, bà giúp việc có nghề nấu các món Hàn nên rất dễ kiếm việc cho các gia đình Hàn Quốc, lương lại cao gấp 2, 3 lần.
Theo em thì ý tưởng này cũng khá hay. Em chỉ góp một ý là bác nên đào tạo và cung cấp osin theo "chuyên ngành". Ví dụ osin chuyên chăm sóc trẻ thì phải am hiểu về dinh dưỡng và nấu ăn cho trẻ em, có đức tính kiên nhẫn, dịu dàng, yêu trẻ, ... Osin cho tây, nhật, hàn thì biết ngoại ngữ, nấu giỏi các món ăn truyền thống của họ v.v...
Con em đứa nào cũng ốm nhom vì bà giúp việc nấu ăn dở ẹc nên tụi nhỏ chán ăn, em ghét cho nghỉ việc luôn.
Theo em thì ý tưởng này cũng khá hay. Em chỉ góp một ý là bác nên đào tạo và cung cấp osin theo "chuyên ngành". Ví dụ osin chuyên chăm sóc trẻ thì phải am hiểu về dinh dưỡng và nấu ăn cho trẻ em, có đức tính kiên nhẫn, dịu dàng, yêu trẻ, ... Osin cho tây, nhật, hàn thì biết ngoại ngữ, nấu giỏi các món ăn truyền thống của họ v.v...
Con em đứa nào cũng ốm nhom vì bà giúp việc nấu ăn dở ẹc nên tụi nhỏ chán ăn, em ghét cho nghỉ việc luôn.
- Status
- Không mở trả lời sau này.