Tôi phản đối cái tư tưởng đi ra nước ngoài là "hy sinh vì con".
Ở đâu thì học sinh vẫn học và xong đi làm . Các anh có thể giàu có thì con cái của các anh cũng vậy .
Khi các anh nghĩ "hy sinh" thì con cái cũng "hy sinh" đi theo để cho các anh "hy sinh"
(đoạn này 90% trong thớt này éo hiểu đâu
)
"hy sinh vì con" thì luôn đi kèm .... "con hy sinh vì ... các anh "hy sinh""
Đừng bao giờ đem con cái ra làm lý do hay bình phong .
Kể câu chuyện này cho bọn CNL nghe
2vc kia ra nước ngoài (ví dụ là CAN). 2vc làm túi bụi để tồn tại . Con cái thì smart nhưng hư . Trốn học nhiều và chặn mọi thứ gởi đến cha mẹ . Ngày đẹp trời người cha ra toà và bị ở tù 3 tháng vì không biết cách chăm sóc con
Thế là gia đình ly tán . Con cái thì bị cho đi vào trại huấn luyện, chồng ở tù, vợ về VN, ...
Ở đâu thì học sinh vẫn học và xong đi làm . Các anh có thể giàu có thì con cái của các anh cũng vậy .
Khi các anh nghĩ "hy sinh" thì con cái cũng "hy sinh" đi theo để cho các anh "hy sinh"
"hy sinh vì con" thì luôn đi kèm .... "con hy sinh vì ... các anh "hy sinh""
Đừng bao giờ đem con cái ra làm lý do hay bình phong .
Kể câu chuyện này cho bọn CNL nghe
2vc kia ra nước ngoài (ví dụ là CAN). 2vc làm túi bụi để tồn tại . Con cái thì smart nhưng hư . Trốn học nhiều và chặn mọi thứ gởi đến cha mẹ . Ngày đẹp trời người cha ra toà và bị ở tù 3 tháng vì không biết cách chăm sóc con