Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Hàng về hàng về

Tiếp tục cung đường BMT - NT, Quốc Lộ 26
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng D
24/8/09
1.768
905
113
Đưa hình sơn nữ lên xem tí đi Bác Newbie , giấu hoài !!!!!
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
lamnguyen_ttt nói:
Hình đẹp thiệt bác K ui!

Loạt hình này được chụp từ 3 máy khác nhau: Canon G10, Panasonic và Canon 50D, đổ hết vào máy em. Cho nên tone màu có khác biệt giữa các shot.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Hết địa phận Đắk Lắc
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Chắc khúc cua này đã từng là nơi nhiều người tử nạn. R.I.P hương hồn những người xấu số. Xin phù hộ cho chúng tôi đi đường an toàn
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Thấm thoắt đã tới một điểm dừng chân kiểu phượt: quán cơm xe tải.

Những nơi này thường xập xệ chứ không hoành tráng như nhà hàng, điểm dừng chân xe khách. Nhưng ngược lại thì đồ ăn rất ngon, nóng sốt và được nấu tại chỗ, chứ không phải đồ ăn lưu cữu như những chỗ kia.

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng B2
24/3/11
355
2.877
123
gakho nói:
Hôm qua Chúa Nhật, cũng bắt chước bác Kiên, mượn xe một mình một ngựa , phượt lên biên giới Pakistan và India, mới chạy xe tay lái bên phải nên chưa quen, bò từ từ...có 80km mà tui chạy mất gần 3 giờ. Sẵn thớt phượt cũa bác K, tui xin phép post ké vài tấm hình cho ae CNL xem chơi nha. Mong bác rộng lượng. Đa tạ.

CChà là (Date palm) là loại trái cây rất phổ biến tại phía bắc Ấn, Ngọt nhưng hơi chát, ăn nhiều có thể bị táo bón. Có 2 loại, trái đỏ ngọt và ngon hơn trái vàng, bán đồng giá 75 Rupi/kg (khoảng 33.000VND)

Bờ biển phía tây bắc India, phía bên kia bờ là vinh Hormuz của Iran, cách chừng 850km
dsc03077l.jpg

Ngôi biệt thự của Hoàng tộc Vịjạy, vị vua cuối cùng của Ấn Độ. Có sân bay riêng và nhà máy phát điện chạy bằng hơi nước.
dsc03065p.jpg

Bên trong biệt thự
Té ra bác gakho đang ở Ấn Độ à! Hình và khung cảnh rất đẹp!