Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Giờ em mới về. Các bác cho em ít thời gian làm hình rồi post tiếp nhé
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Sáng sớm ngày phượt thứ 2 thức dậy, ngó sang phòng bên, xem đàn ông đã làm cho nhau hạnh phúc thế nào. Thấy 2 ku cười hơn hớn, chắc hôm qua mỹ mãn lắm.

KS này ở cũng được, hợp lý cây bài cho dân phượt.
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Bất ngờ là trà BMT cũng rất ngon chứ không chỉ cafe

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Ăn sáng xong em khẩn trương đưa xe đi kiểm tra 4 lốp, chuẩn bị cho ngày hành trình thứ 2. Gọi điện cho F1Racer hỏi chỗ làm lốp uy tín. Hắn chỉ cho 1 chỗ ngay gần KS tầm 500m.

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Kết quả là 3 lốp không sao. Riêng lốp sau bên tài thì ngoài cái căm bên hông thì còn bị 1 cái đinh ốc ở chính giữa nữa. Phù, hên quá, đêm qua nó không phản mình, nếu không thì dễ ngủ giữa đèo gần nghĩa trang Lạc Sơn lắm, và thế là đi đêm lắm phải có ngày gặp ma....
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Bọn em lựa chọn hành trình về phố biển Nha Trang theo quốc lộ 26, mà em nhớ mang máng năm ngoái có đi caravan một lần. Thực tế là cũng do cái lốp nên em không dám phiêu ra Đà Nẵng nữa.

9h53 phút sáng, chia tay thành phố BMT hiền hoà
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Đường xá cực đẹp
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.



Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Vẫn những cung đường trải dài hút tầm mắt, băng qua ruộng lúa nương ngô, thấy lòng yêu quê hương dào dạt. (he he lỡng mợn tý nhá)

Đến đây thì em nhớ là năm ngoái mình đã đi BMT-NT theo đường khác, xấu hơn đường này nhiều. Do đi theo đoàn nên anh em dẫn đi đâu mình theo đó, không rành lắm.

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Last edited by a moderator: