đúng rồi bác, số là hôm trước em bị taxi Mai Linh nó cướp đường lại còn chỉ ngón cái xuống đất ý nói mày bèo quá. vì thế hôm nay quyết định không nhường nữabeken_2002 nói:Giây thứ 6 - 7, 4 chỗ muốn cúp đầu, Lơ Xe dạt biên, áp trái, vượt mặt, đá văng nó ra ngoài lại. Nó gặp thứ dữ nên chẳng cướp được.
video hôm trước đây
[tube]http://youtu.be/Z7iB1LjUJB4[/tube]
chuyện thường ngày của taxi
Saigontourist vọt từ caraven chéo góc mũi xe chui ra sau nhà hát ..lúc em đang đạp ga
[tube]http://youtu.be/D4vuiKoHX4A[/tube]
Sáng này gặp hai chú dừng xe ...trái & phải thò đầu ra hỏi đường ở NT Tuyển TB ..chỉ đủ 1 xe gắn máy chui qua...
Riết chỉ muốn mua xe tăng chạy ủi tụi nó
Saigontourist vọt từ caraven chéo góc mũi xe chui ra sau nhà hát ..lúc em đang đạp ga
[tube]http://youtu.be/D4vuiKoHX4A[/tube]
Sáng này gặp hai chú dừng xe ...trái & phải thò đầu ra hỏi đường ở NT Tuyển TB ..chỉ đủ 1 xe gắn máy chui qua...
Riết chỉ muốn mua xe tăng chạy ủi tụi nó
Last edited by a moderator:
chuyện bây giờ ra đường nhiều tay cầm lái mà óc nhỏ hơn chân phải , hôm trước em chạy con Zace trên cao tốc lane 100 (đang đạp 100++) có ông nội camry biển 69 đu đít pha đèn bóp còi quyết liệt xin vượt. bản thân em cũng muốn nhường nhưng vì lane 80 đang có ông hung thần 45c cũng như em đang đạp 100++ nên phải có thời gian và khoảng lùi để em giảm tốc nhường đường. không hiểu sao ông camry lại chọc khe ép 45c giạt lề phải xong vọt lên tạt đầu em..hixx..hôm đó mà em phản ứng chậm chút chắc có cơ hội cho cứu hộ làm việc rồi.
Tâm lý của Tui khi lái xe là CÓ BẢO HIỂM LO.......... Thành thử Tui hổng ngại nạn cướp đường như trên nhất là đối với Taxi. Xe mình ít đi mà nếu cần thiết cho giam xe luôn..............Ai chết cho biết.
beken_2002 nói:Giây thứ 6 - 7, 4 chỗ muốn cúp đầu, Lơ Xe dạt biên, áp trái, vượt mặt, đá văng nó ra ngoài lại. Nó gặp thứ dữ nên chẳng cướp được.
Chính xác là đây, em xem goài xoay đọc comment của bác mới thông.