Quả này chỉ cần xe bác đụng nhẹ vào đuôi xe kia là bạ camry mất lái ngay tức khắc. Trong tích tắc là đâm vào đường chính giữa sau đó bị bác húc tiếp vì dù bác có thắng nhanh cở nào thì xe bác đi tới xe kia đi ngang, không thể nào thắng kịp. Kết quả là 100% người ngồi trên camry chết hết.duynguyen nói:chuyện bây giờ ra đường nhiều tay cầm lái mà óc nhỏ hơn chân phải , hôm trước em chạy con Zace trên cao tốc lane 100 (đang đạp 100++) có ông nội camry biển 69 đu đít pha đèn bóp còi quyết liệt xin vượt. bản thân em cũng muốn nhường nhưng vì lane 80 đang có ông hung thần 45c cũng như em đang đạp 100++ nên phải có thời gian và khoảng lùi để em giảm tốc nhường đường. không hiểu sao ông camry lại chọc khe ép 45c giạt lề phải xong vọt lên tạt đầu em..hixx..hôm đó mà em phản ứng chậm chút chắc có cơ hội cho cứu hộ làm việc rồi.
Xe tải thứ 1,taxi thứ 2, thứ 3 mới tới xe Bus...chạy ẩu vô cùng,thôi thì quan niệm họ gì miếng cơm,manh áo mình nhường cho nó lành..còn có loại như thằng taxi Mai linh đề cập ở trên là thằng mất dạy,chính vì những con sâu này mà Taxi Mai linh ngaỳ càng mang tiếng xấu...