Bác nào đi miền Tây cẩn thận đoạn qua Vĩnh Long gần tới cầu Cần Thơ cũng bị ngập nặng, trong nội ô Vĩnh Long cũng vậy. Mấy hôm trước em dính đoạn này vừa bò vừa run...nước tràn qua hết quốc lộ xe 2 bánh chết máy la liệt...
Em ở khu Nam Long bên Q.7, khu này mà muốn đi vào q.1 thì có 4 cách
- Cách 1 đi qua khu vực KCX Tân Thuận đường Huỳnh Tấn Phát - Ngập
- Cách 2 đi qua đường Lý Phục Man - Ngập
- Cách 3 đi qua đường Nguyễn Thị Thập - Ngập
- Cách 4 đi qua đường Huỳnh Tấn Phát vòng lên Nguyễn Lương Bằng, ngập nốt =))
Mấy hôm trc giống như bị bao vây, đi ra khỏi nhà vào lúc 8g sáng và đi về vào lúc 6g chiều là xem như đi ... Cano, ko có cách nào tránh =))
- Cách 1 đi qua khu vực KCX Tân Thuận đường Huỳnh Tấn Phát - Ngập
- Cách 2 đi qua đường Lý Phục Man - Ngập
- Cách 3 đi qua đường Nguyễn Thị Thập - Ngập
- Cách 4 đi qua đường Huỳnh Tấn Phát vòng lên Nguyễn Lương Bằng, ngập nốt =))
Mấy hôm trc giống như bị bao vây, đi ra khỏi nhà vào lúc 8g sáng và đi về vào lúc 6g chiều là xem như đi ... Cano, ko có cách nào tránh =))
đường bình thường phố thị thì cứ ngó đám 2 bánh mà wánh dá : có khi ngập lút yên cái Cub 78 cánh én
còn Cao tốc cấm xe 2 bánh nên xe hơi phải tự wánh dá các xe bị ngập coi sâu cỡ nào xe mình có lội được không
Xa lộ mà nước tràn ngang đường trôi phăng phăng : xe hợi hoặc đậu lại chờ (có khi chờ vài chục năm) còn muốn vượt thì phải bò số 2 cẩn thận nước trôi bê xe dù chưa ngập hết bánh
còn Cao tốc cấm xe 2 bánh nên xe hơi phải tự wánh dá các xe bị ngập coi sâu cỡ nào xe mình có lội được không
Xa lộ mà nước tràn ngang đường trôi phăng phăng : xe hợi hoặc đậu lại chờ (có khi chờ vài chục năm) còn muốn vượt thì phải bò số 2 cẩn thận nước trôi bê xe dù chưa ngập hết bánh
Trục đường NHC(Bình Thạnh) và HTP (Q7 - Nhà Bè) là 1 con sông. Nếu bác nào đi 4b gầm thấp nên tránh đi tuyến này vào các ngày triều cường lên như ( 1 và 16 hàng tháng). Em rất may mắn là gầm cao lên chả sợ mấy dùng động cơ 2 thì
chạy quá ngon, chả bao giờ sợ chết máy
Trùi xe xịn mà còn chết máy nửa,con Grandis chắc cũng tèo theo quá.Đường Sàigòn bây giờ ghê gớm lắm,thu thuế cao của dân làm đường làm cống càng làm thì càng ngập,năm nay ngập như vậy cuốc đào lên đặt cống,đặt xong năm sau ngập cao hơn tí nữa>Cứ thế mỗi năm ngập cao tí có lúc cũng bằng Thái Lan cho mà xem