Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.788
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re:Lại thư cảm ơn SOS

Lục Huyền Cầm Thủ nói:
Em hông hy vọng gặp mợ Pin trong lúc nguy cấp :). Chỉ mong diện kiến mợ một lần khi có dịp ọp ẹp để thỏa lòng mong ước bấy lâu :)
Rồ bác tung chiêu lục huyền cầm thì ru mãi ngàn năm tuyệt phẩm luôn bác nhỉ!
 
Hạng B2
18/5/11
295
4
18
Re:Lại thư cảm ơn SOS

Xuanque nói:
:)
SỐ là tối thứ 7 vừa rồi iem có đi xe với ông bạn ( con Acura), xe mới mua có ..3 năm thôi, nhưng tự nhiên sau khi đi về đến nhà ( khu sân bay, Cửu Long) thì sau khi mở cửa gara xong, ra mở máy để cho xe vào thì hiện tượng lạ đã xảy ra: đề cái thì đèn đóm ngụp và không đề được.
2 thằng hì hục nhòm ngó kiểm tra cái bình điện thấy mắt thần "xanh" lè: bình tốt.
Đề phát nữa, vận bị ngụp. Ayda, đi kiếm nơi xạc bình chăng? Iem lấy 2B phi lòng vòng mấy tiệm quanh đó: trời mưa, tối thứ 7, đóng tiệm sớm hết ráo trọi. Nguy rồi :(
Iem mở số khẩn cấp lưu của <span style=""color: #ff0000;"">bác Phương: 09030924 chín bốn</span>, nói ông bạn gọi, iem tiếp tục phi 2B tìm nơi sạc bình.
Ông bạn iem liên hệ: hẻm bít Phương Caral ! Ayda, khó rồi. Iem nói ông bạn: vào gấp OS, tìm mục SOS liên hệ SOS khu vực Tân Bình nhờ hỗ trợ. May quá, liên hệ được 1 bác đang đi Maxi Cộng Hòa, bác ấy chở cả gia đình đến và dùng dây câu bình. Thật xui xẻo, bác ấy thừa nhiệt tình nhưng cái bình Acura 65 Ampe, bình Morning 35 Ampe, đề ko nổi. Rất cảm ơn bác và chưa kịp lưu danh gì cả ( rất bối rối vì lúc đó là gần 20h tối rồi, và trời vẫn mưa lâm râm.
Iem vẫn phi 2B ầm ầm hy vọng tìm 1 nơi còn mở cửa bán bình và sạc bình trong vô vọng :confused:.
May sao bác Ha Sonanta liên hệ lại, sau khi làm vài thủ tục hành chính :D, bác cho số mợ baterry. Liên hệ mợ, mợ cho ngay 1 lính phi xuống chỗ iem với 1 bình câu và máy kiểm tra. Lúc này iem đã trở về bên xe, cùng săm soi cái bình: phù 2 bên rùi :mad:.
Alo lại cho mợ baterry, báo cáo tình hình. Mợ liền alo cho lính quay lại và lấy ngay 1 bình mới luôn. Sau khi gắn bình mới, đề 1 phát lên luôn, hehehe, sung sướng:D
Nhưng nói thật là cái sung sướng lớn nhất là sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình bất vụ lợi của các bác Hà, Phương, mợ baterry và cuối cùng là 1 bác trong đội SOS cực kỳ nhiệt tình ( bác vào confirm giúp iem cái, iem cảm ơn nhìu).
Qua bài viết tường thuật lủng củng trên, có lúc iem có mặt tại xe, có lúc iem chạy 2B trên đường nhưng iem cảm nhận được lòng tốt của mọi người.
1 lần nữa xin cám ơn toàn thể OS và gia đình bạn bè con cái đã cho iem thời gian chạy xe và biết OS. ;)
Số bác phuong là 0903092492 bác ui. Không phải 0903092494 như trên đâu.:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/12/11
2.225
7
38
41
Re:Lại thư cảm ơn SOS

Eo_Chang_Hy nói:
Xuanque nói:
:)
SỐ là tối thứ 7 vừa rồi iem có đi xe với ông bạn ( con Acura), xe mới mua có ..3 năm thôi, nhưng tự nhiên sau khi đi về đến nhà ( khu sân bay, Cửu Long) thì sau khi mở cửa gara xong, ra mở máy để cho xe vào thì hiện tượng lạ đã xảy ra: đề cái thì đèn đóm ngụp và không đề được.
2 thằng hì hục nhòm ngó kiểm tra cái bình điện thấy mắt thần "xanh" lè: bình tốt.
Đề phát nữa, vận bị ngụp. Ayda, đi kiếm nơi xạc bình chăng? Iem lấy 2B phi lòng vòng mấy tiệm quanh đó: trời mưa, tối thứ 7, đóng tiệm sớm hết ráo trọi. Nguy rồi :(
Iem mở số khẩn cấp lưu của <span style=""color: #ff0000;"">bác Phương: 09030924 chín bốn</span>, nói ông bạn gọi, iem tiếp tục phi 2B tìm nơi sạc bình.
Ông bạn iem liên hệ: hẻm bít Phương Caral ! Ayda, khó rồi. Iem nói ông bạn: vào gấp OS, tìm mục SOS liên hệ SOS khu vực Tân Bình nhờ hỗ trợ. May quá, liên hệ được 1 bác đang đi Maxi Cộng Hòa, bác ấy chở cả gia đình đến và dùng dây câu bình. Thật xui xẻo, bác ấy thừa nhiệt tình nhưng cái bình Acura 65 Ampe, bình Morning 35 Ampe, đề ko nổi. Rất cảm ơn bác và chưa kịp lưu danh gì cả ( rất bối rối vì lúc đó là gần 20h tối rồi, và trời vẫn mưa lâm râm.
Iem vẫn phi 2B ầm ầm hy vọng tìm 1 nơi còn mở cửa bán bình và sạc bình trong vô vọng :confused:.
May sao bác Ha Sonanta liên hệ lại, sau khi làm vài thủ tục hành chính :D, bác cho số mợ baterry. Liên hệ mợ, mợ cho ngay 1 lính phi xuống chỗ iem với 1 bình câu và máy kiểm tra. Lúc này iem đã trở về bên xe, cùng săm soi cái bình: phù 2 bên rùi :mad:.
Alo lại cho mợ baterry, báo cáo tình hình. Mợ liền alo cho lính quay lại và lấy ngay 1 bình mới luôn. Sau khi gắn bình mới, đề 1 phát lên luôn, hehehe, sung sướng:D
Nhưng nói thật là cái sung sướng lớn nhất là sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình bất vụ lợi của các bác Hà, Phương, mợ baterry và cuối cùng là 1 bác trong đội SOS cực kỳ nhiệt tình ( bác vào confirm giúp iem cái, iem cảm ơn nhìu).
Qua bài viết tường thuật lủng củng trên, có lúc iem có mặt tại xe, có lúc iem chạy 2B trên đường nhưng iem cảm nhận được lòng tốt của mọi người.
1 lần nữa xin cám ơn toàn thể OS và gia đình bạn bè con cái đã cho iem thời gian chạy xe và biết OS. ;)
Số bác phuong là 0903092492 bác ui. Không phải 0903092494 như trên đâu.:D

Có người tự RP kìa
bash.gif


Tinh thần S.O.S cool
080402cool_prv.gif