azurika nói:Trong trời mưa bão, thì không nên đậu dưới cây, dưới nhà mà bác ra... giữa đồng không mông quạnh đứng cho an tâm, vì không sợ cây đổ gãy, đè đâu![]()
ra giữa đồng trống đậu xong thọt cây ăng-ten lên nghe tin thời tiết

nguyện cái xe toàn sắt thép dẫn điện tốt lắm

dathuong nói:[h5]Như vậy chọn cách an toàn là không nên chạy xe ra đường khi có bão. Đậu xe phải <span style=""color: #ff0000;"">chánh</span> nơi có cây to, mái nhà tạm bợ...[/h5]
chài ai


Hôm qua mưa gió ầm ầm mà em ỷ lại đậu xe vỉa hè trước nhà, hôm nay ra đường thấy toàn cây đổ,hãi quá chiều về chạy xe vào nhà luôn, chờ xem thời tiết ra sao rồi hãy ra đường
Hôm nay có việc em phải chở F1 và mợ cả em đi công việc ở Xuyên mộc, đến chiều tầm 3h về thì mưa ôi thôi, tầm nhìn có tầm 7m à, mà lần đầu tiên em phải đi trong mưa kiểu này, ác cái là xung quanh toàn rừng cây cao su, không thể ngừng nấp được, nhìn ra ngoài may là mưa chứ gió không mạnh như ngày hôm qua......ráng bò đi mà lòng cầu mong đừng có gió bão như 2 ngày trước, chứ không đuối à....
Vì dọc đường đi toàn thấy cây ngã đỗ do trận bão ngày hôm qua...........
Giả sử nếu đang trong tình trạng này mà có gió lớn kèm theo nữa....thì theo các bác nên xử lý thế nào để đảm bảo an toàn nhất có thể ạ?
Vì dọc đường đi toàn thấy cây ngã đỗ do trận bão ngày hôm qua...........
Giả sử nếu đang trong tình trạng này mà có gió lớn kèm theo nữa....thì theo các bác nên xử lý thế nào để đảm bảo an toàn nhất có thể ạ?
Hôm qua lái xe từ Phan Thiết về trong bão, cảm giác thật Yomost
. Vừa ra khỏi PT thì gặp 1 tấm tôn bay là là trên mặt đường, nhìn vào trong thì thấy nguyên 1 cái mái nhà trước bị sập. May là ko đụng xe ai. Về trên XLHN thì em bị 1 nhánh cây khô nhỏ (may là nhỏ) bay xuống nắp capo. Nói chung nếu mưa ko lớn thì tốc độ khoảng 80 vẫn rất an toàn, có những lúc mưa rất to mà gạt nước ko kịp mới phải hạ tốc độ.
Căng thật! Tưởng đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Dọc tuyến QL22 mấy ngày trước em thấy họ mới cheo cờ, mừng giỗ tổ và mừng lễ 30/04 dọc con lươn giữa đường. Nhưng hôm qua bay sạch cái nào chưa bay khỏi thì cứ phành phạch ra phần đường ô tô làm cản chở tầm nhìn. Quá nguy hiểmhuy812000 nói:Hôm nay có việc em phải chở F1 và mợ cả em đi công việc ở Xuyên mộc, đến chiều tầm 3h về thì mưa ôi thôi, tầm nhìn có tầm 7m à, mà lần đầu tiên em phải đi trong mưa kiểu này, ác cái là xung quanh toàn rừng cây cao su, không thể ngừng nấp được, nhìn ra ngoài may là mưa chứ gió không mạnh như ngày hôm qua......ráng bò đi mà lòng cầu mong đừng có gió bão như 2 ngày trước, chứ không đuối à....
Vì dọc đường đi toàn thấy cây ngã đỗ do trận bão ngày hôm qua...........
Giả sử nếu đang trong tình trạng này mà có gió lớn kèm theo nữa....thì theo các bác nên xử lý thế nào để đảm bảo an toàn nhất có thể ạ?

Em kể lại câu chuyện hôm qua để các bác biết :
Hôm qua trưa 1/4 em đi đám cưới về đang lúc mưa bão số 1 em đậu xe trên vỉa hè trước nhà dưới gốc cây sake cao khoảng 10m đường kính gốc 20cm lúc sau thấy mưa gió mãi không ngớt em liền ra đánh xe vào trong nhà, khoảng chừng 20 phút sau thì cây sake tự nhỉên đổ, gẫy sát gốc thân cây đè đúng lên chỗ em đỗ xe.
các bác thấy em có may mắn không.
qua chuyện này để các bác lưu ý : khi trời mưa bão không nên đậu xe dưới gốc cây
Hôm qua trưa 1/4 em đi đám cưới về đang lúc mưa bão số 1 em đậu xe trên vỉa hè trước nhà dưới gốc cây sake cao khoảng 10m đường kính gốc 20cm lúc sau thấy mưa gió mãi không ngớt em liền ra đánh xe vào trong nhà, khoảng chừng 20 phút sau thì cây sake tự nhỉên đổ, gẫy sát gốc thân cây đè đúng lên chỗ em đỗ xe.
các bác thấy em có may mắn không.
qua chuyện này để các bác lưu ý : khi trời mưa bão không nên đậu xe dưới gốc cây