Chúc mừng bác! Đúng là cẩn thận vẫn hơn.Đức Việt nói:Em kể lại câu chuyện hôm qua để các bác biết :
Hôm qua trưa 1/4 em đi đám cưới về đang lúc mưa bão số 1 em đậu xe trên vỉa hè trước nhà dưới gốc cây sake cao khoảng 10m đường kính gốc 20cm lúc sau thấy mưa gió mãi không ngớt em liền ra đánh xe vào trong nhà, khoảng chừng 20 phút sau thì cây sake tự nhỉên đổ, gẫy sát gốc thân cây đè đúng lên chỗ em đỗ xe.
các bác thấy em có may mắn không.
qua chuyện này để các bác lưu ý : khi trời mưa bão không nên đậu xe dưới gốc cây
Theo e tốt nhất trong thời tíêt mưa bảo thì hạn chế tối đa việc ra đường, còn xe nếu thấy gió lớn quá thì vô bãi hay xuống tầg hầm trung tâm thương mại gửi xe cho chắc chắn, chứ đi dưới trời mưa và gió lớn ko biết nguy hiểm sẽ tới lúc nào nữa!
Xuống tầng hầm nó mà ngập nước thì toi, cái này đã xảy ra ở HN rồi.laixehainam nói:Theo e tốt nhất trong thời tíêt mưa bảo thì hạn chế tối đa việc ra đường, còn xe nếu thấy gió lớn quá thì vô bãi hay xuống tầg hầm trung tâm thương mại gửi xe cho chắc chắn, chứ đi dưới trời mưa và gió lớn ko biết nguy hiểm sẽ tới lúc nào nữa!
Hổm ở Củ Mì về tới nhà hú vía bác ạnew driver nói:Ra đường giữa lúc mưa bão thì phó mặc cho trời thôi![]()

Tàu bè gặp bão thì cũng ráng chạy vào chổ an toàn mà nấp, các bác ở trên cạn thì ráng lủi xe vào hầm hay chổ nào thoáng thoáng mà nấp, trường hợp kẹt giữa đường ngay rừng cao su như bác nào ở trên thì bật hết đèn xe lên, sương mù, hazza... cầu nguyện và bò kiếm chổ nào an toàn 
1/4 em đang ở VT lúc bão đổ bộ. Sáng hôm đó nghe lễ tân KS báo là TP VT đã thông báo nhân dân chuẩn bị chống bão, thế là em đánh ngay con xe vào gửi trong hầm chung cư, tránh chuyện cành cây dây điện tole bay này nọ. Tan bão em mới lấy xe ra... Nếu sóng thần ngập lụt thì đành chịu, vì để đâu cũng ngập...