OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
lý thuyết là thế nhưng bác chạy ql1 (em thượng chạy tuyến HCM-PT) đoạn cho vượt ngắn lắp. nếu giữ đúng khảng cách an toàn mà vượt thì khi xe bác tăng tốc chưa kịp vượt là lại đến đoạn cấp vượt, hoặc nét liền rồi. bác không bị lỗi bám đuôi thì lại bị lỗi vượt ở đoạn cấm vượt. ngoài ra trên ql 1 đoạn này xe rất đông, chờ mãi mới thấy trống phía ngược lại một tí để vượt, nếu không bám đuôi mà vượt từ xa thì rất ít có cơ hội vượt, chạy kiểu này đến tết Congo mới về tới nhà.
Cứ tuân thủ đúng mà chạy cũng về đến nhà. Những xe khác chạy và vượt ẩu (nếu không tai nạn, bị CSGT bắt, ...) dù có về đến nhà sớm hơn 1 tiếng thì cũng chẳng giải quyết được gì nhiều.
 
Hạng B2
5/12/14
230
199
43
52
Cứ tuân thủ đúng mà chạy cũng về đến nhà. Những xe khác chạy và vượt ẩu (nếu không tai nạn, bị CSGT bắt, ...) dù có về đến nhà sớm hơn 1 tiếng thì cũng chẳng giải quyết được gì nhiều.
xe CAM kiên nhẫn quá, tới biền báo xóa mọi giới hạn rồi mà vẫn bình tĩnh bò sau cont.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
xe CAM kiên nhẫn quá, tới biền báo xóa mọi giới hạn rồi mà vẫn bình tĩnh bò sau cont.
Hồi xưa khi mới được chạy nhiều làn thì ham hố xào chẻ đu đít xe khác. Giờ hết rồi vì sợ.
 
  • Like
Reactions: daeseejun2015
Hạng B2
15/8/15
227
174
43
Cứ "đu gió, lái gió" rồi có ngày cũng "ló dái" :) Em cũng tài mới, mới cầm vô lăng dc 4 năm + chạy dc 2 chiếc xe thôi nên chạy cứ hay bị bọn tải với khách bóp kèn sau đít bực cả mình! Đường nhỏ mình chạy cũng 55-60 mà bọn nó cứ thúc đít!
 
Hạng B2
29/10/15
201
115
43
41
lý thuyết là thế nhưng bác chạy ql1 (em thượng chạy tuyến HCM-PT) đoạn cho vượt ngắn lắp. nếu giữ đúng khảng cách an toàn mà vượt thì khi xe bác tăng tốc chưa kịp vượt là lại đến đoạn cấp vượt, hoặc nét liền rồi. bác không bị lỗi bám đuôi thì lại bị lỗi vượt ở đoạn cấm vượt. ngoài ra trên ql 1 đoạn này xe rất đông, chờ mãi mới thấy trống phía ngược lại một tí để vượt, nếu không bám đuôi mà vượt từ xa thì rất ít có cơ hội vượt, chạy kiểu này đến tết Congo mới về tới nhà.
Bác này nói chính xác với thực tế nè. Minh hay đi qua tuyến ql này, 1 lane oto, bên trong lane xe máy. Đoạn dc vượt và cấm vượt rất gần nhau, chay như bác kia nói dính xxx chắc luôn... Nói chung bám đuôi giữ khoảng cách an toàn 1 chút, vuot xe tỉnh táo mới dc...
 
  • Like
Reactions: daeseejun2015
Hạng B2
16/3/11
100
31
18
Em hồi mới biết lái được mấy anh biết lái trước chỉ dạy , ra quốc lộ phải núp gió , chẻ , vượt , điền vào chỗ trống và bám đuôi xe khác để các xe khác để không cho xe điền vào chỗ trống, em chỉ biết nghe thôi chứ không thực hiện, em vẫn giữ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn và chạy đúng tốc độ cho phép, bây giờ kinh nghiệm cầm lái gần mười năm rồi vẫn giữ nguyên tắc cũ . Đi chung xe với các anh ngày xưa vẫn bị chê là chạy xe yếu và nhát. Nhưng em vẫn kiên định chạy xe theo nguyên tắc mình đã chọn.