Châu âu xa quá nên chắc ko nên so sách với Vn, Đợt em đi Thái cũng tuyệt nhiên ko bao giờ nghe 1 tiếng còi xe, em ở cả tuần, và đi ra ngoài đường hàng ngày, họ cũng đông có thua gì vn đâu.
Nghĩ hay là do vn nóng quá nên ảnh hưởng đến tánh tình, nhưng thấy ở Lào và Thái có khi còn nóng hơn cả Vn, vậy thì do đâu vậy các bác, do cuộc sống khó khăn hay do bản tính con người vn như vậy ?
Ngay chính bản thân e khi tham gia giao thông cũng nóng tính, thấy thằng nào pha cũng ráng pha lại, thằng nào chạy láo cũng ráng vượt nó rồi gầm gừ với nó, nhiều khi nghĩ làm vậy để làm gì, rồi lại xảy ra chuyện ko hay cho bản thân.
Nhưng thể loại pha đèn, chạy ẩu tả, gây tai nạn thì trước mắt lao xuống chứng minh người kia sai hay cãi chày cãi cối luôn muốn phần thắng thuộc về mình luôn luôn nằm trong tâm trí của chúng ta.
Nên giờ em đi ra đường, chả thèm sân si với thằng nào, chạy đúng luật, thể hiện văn hóa tốt, thay đổi chính mình hy vọng các tài khác nhìn thấy và cũng thay đổi theo.
Nghĩ hay là do vn nóng quá nên ảnh hưởng đến tánh tình, nhưng thấy ở Lào và Thái có khi còn nóng hơn cả Vn, vậy thì do đâu vậy các bác, do cuộc sống khó khăn hay do bản tính con người vn như vậy ?
Ngay chính bản thân e khi tham gia giao thông cũng nóng tính, thấy thằng nào pha cũng ráng pha lại, thằng nào chạy láo cũng ráng vượt nó rồi gầm gừ với nó, nhiều khi nghĩ làm vậy để làm gì, rồi lại xảy ra chuyện ko hay cho bản thân.
Nhưng thể loại pha đèn, chạy ẩu tả, gây tai nạn thì trước mắt lao xuống chứng minh người kia sai hay cãi chày cãi cối luôn muốn phần thắng thuộc về mình luôn luôn nằm trong tâm trí của chúng ta.
Nên giờ em đi ra đường, chả thèm sân si với thằng nào, chạy đúng luật, thể hiện văn hóa tốt, thay đổi chính mình hy vọng các tài khác nhìn thấy và cũng thay đổi theo.
E xin Chuyển hộ khẩu qua Lào ngay và luôn, nhưng để e đi học tiếng Lào đã! Chán cái văn hoái lái xe ở VN.
Singapore gốc gì bác?Vì dân Lào không có gốc từ TQ nên cách cư xử rất khác người TQ
hợp chủng quốc ở singapore, nhưng người sing gốc vẫn là từ dân ấnSingapore gốc gì bác?
[BCOLOR=#ffffff]Mấy năm trước cũng đi Thai chơi cùng cty, đêm đó cả nhóm đi chơi về cũng hơi khuya, vừa đi vừa nói chuyện dưới lòng đường, nào ngờ quay lại thấy chiếc taxe Altis màu hồng lù lù phía sau, không một tiếng còi, nói chi lời quát mắng dù mình đi trên làn xe sát con lươn. Lúc đó cả nhóm bước lên lề thì taxi mới vượt qua..[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Hoặc ở Pataya có mấy chiếc xe dạng Dahatsu chở khách, khi mình qua đường họ đều vươn tay ra ngoài xe và khoác khoác cho mình qua đường ..dù hiểu rằng dân trí của mấy anh tài xế đó có thấp đi nữa.. [/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]đó là hai trải nghiệm về giao thông của mình ở Thai Lan...[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Hoặc ở Pataya có mấy chiếc xe dạng Dahatsu chở khách, khi mình qua đường họ đều vươn tay ra ngoài xe và khoác khoác cho mình qua đường ..dù hiểu rằng dân trí của mấy anh tài xế đó có thấp đi nữa.. [/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]đó là hai trải nghiệm về giao thông của mình ở Thai Lan...[/BCOLOR]
bác Tổng đã bảo đường lối rất đúng đắn, ........... chỉ là thiếu cái cái đèn chỉ đường ..... nên đi lạc xuống hố phân là ..... bình thường
Phải chăng "đường lối" của "chúng ta" đang sai lầm? Nhìn lên tuy không bằng ai nhưng nhìn xuống thì không còn ai.