trung166 nói:k3 nói:Bác chủ quá giỏi, có khả năng hòa nhập nhanh vào hệ thống giao thông bên đó cũng nhờ bác chủ rất giỏi tiếng Anh (e đoán thế) chứ không hiểu tiếng sẽ không đủ tự tin lái xe thưởng ngoạn như bác chủ được. Cảm ơn bác chủ.
Không cần phải giỏi tiếng Mỹ đâu bác ạ, kha khá là được rồi. Vì hệ thống biển báo giao thông bên đấy rất rõ ràng và dễ hiểu, nếu kỹ thì ta vào DMV xin cuốn sách luật giao thông (có tiếng Việt và các thứ tiếng khác...) xem cho chắc ăn.
Bác chủ xem lại cái vụ <span style=""color: #ff0000;"">80 miles đến 120 miles</span>, kẻo bị phạt đấy. Còn nữa, bác chủ để ý muốn vào car pool lane (có vẽ cái hình thoi màu trắng) thì nên kiếm 1 em xinh xinh bản xứ đi cùng nhé. Chúc bác một chuyến đi vui vẻ.
Quay lại chuyện này một chút : Driver Handbook được dịch sang Tiếng Việt Nam .
Hình như chỉ có ở Tiểu bang California mới có việc này. Department of Motor Vehicles ( DMV ) ở Tiểu bang này có cung cấp các cuốn sổ tay dành cho người lái xe học luật giao thông đường bộ ( Driver Handbook ) được dịch sang các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh phổ thông. Tiếng Việt của chúng ta là một ví dụ. Thêm nữa cũng cho phép việc thi Luật giao thông ( Hay quen gọi là thi bằng Viết ) bằng Tiếng Việt tại DMV.
Do cộng đồng Việt Nam ở California có mật độ bố trí rất đông đúc ở khắp bang này.
Còn ở các Tiểu bang khác không có ! Ngay cả ở Texas, đặt biệt các thành phố như Austin, Dalas, Houston ... Số lượng người Việt Nam cư trú cũng đông lắm nhưng chưa bao giờ em thấy có cuốn Handbook dành cho người lái xe được dịch sang tiếng Việt Nam cả.
Do vậy Hawaii em nghĩ cũng không có đâu