Hạng D
23/8/08
3.142
1.833
113
45
Ở VN không có tư duy bố trí giao thông tránh xung đột.
Nếu bố trí riêng cho người đi bộ không xung đột với dòng xe lưu thông thì lúc đấy hãy mang chuyện này ra bàn.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
11/3/15
1.881
5.170
113
Trước cổng trường THCS Nguyễn Du Q1 đường 1 chiều, có vạch cho người đi bộ và đèn tín hiệu. Sáng nào đi ngang cũng gặp vô số xe sang xịn dừng bên trái đường, dừng giữa cổng trường trên vạch cho người đi bộ, cướp đường của học sinh đang qua đường và vượt đèn đỏ.
Cần gì phải tốn ngàn tỷ để phục hưng văn hóa Việt. Cứ phạt nặng để ra đường có ý thức tuân thủ luật và có văn hóa là đẹp ngay.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
18/3/08
1.572
1.550
113
Phải viết là không có những từ đó trong tự điển ...thí dụ như cám ơn, xếp hàng, làm ơn dùm, xin lỗi ... chứ khái niệm nếu đã có thì từ từ ..
.
Thượng bất chính hạ tắc loạn.
Chừng nào vẫn cìn tình trạng bánh mì, thì dân luôn đối phó cưa 50-50 hoặc/và kệ mẹ luật giao thông.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
16/5/08
1.024
1.050
113
muốn làm ng tử tế cũng khó...dừng có mấy 's cho ng ta qua đường (đúng luật trên kẻ vach) mà thằng sau bóp còi inh ỏi mới điên
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B1
27/11/14
57
48
18
Hà Nội
VN giờ được đánh giá là thời kỳ vô pháp, vô học, vô giáo dục luôn.

Mấy thứ được nói lên là "con người" thì bị đánh giá thấp. Mấy loại vô học "Biết bố mày là ai không" thì đầy luôn.
Ra đường văn hoá chen lấn, xô đẩy, cướp đường, coi thường tính mạng người khác thì đầy rẫy.

Ở SG thì còn đỡ tí, ra HN thì giao thông là nơi tệ nhất quả đất, CSGT thì chỉ nhăm nhăm ăn tiền của người dân, kệ luôn người đúng - sai ko quan tâm mà ai đưa tiền thì người đó đúng!

Mình thấy lo lắng cho tương lai của đất nước.
 
Hạng B2
12/1/19
217
166
61
Tùy tình huống, xe sau ko có sát đít, bên phải hoặc trái trống xe, mới tà tà dừng nhường đường được, nhiều khi xe này dừng xe sau lủi luôn, hoặc người qua đường vừa chạy qua thì xe bên kia rờ tới hốt, lúc đó loạn nữa. Nhưng nếu được thì nên nhường, gặp mấy bé kute gật đầu nháy mắt cái là hả hê ngay
Đó là nhường đi bộ, còn đôi khi qua giao lộ nhường xe máy, xong là xe máy đua nhau chen lên nối gót xong kẹt xe thấy bà luôn kaka
Cơ mà đi oto thì anh em cũng cần điều chỉnh tâm lý hành vi 1 chút, tránh nóng nãy nha
 
Hạng D
16/7/20
1.452
904
113
51
ở VN vạch đường đi bộ sai sai thì phải ,vạch ngang to vậy thì họ gắn đèn tín hiệu cho ng đi bộ
 
Hạng D
21/3/08
4.831
4.328
113
hcm
Giao thông ở mình mà nếu nhường thì chắc lúc đó mình phải đang đi một mình, còn không thì có thể tự đưa mình và người mình nhường vào cái thế nguy hiểm hơn.
Giải thích rõ hơn như cái hình anh chủ đưa là: "Còn đứng trên lề là còn sống, chắc chắn sống. Chớ mà có một thằng nhường rồi bỏ chân xuống đường là bắt đầu trò chơi mạo hiểm!"
 
Hạng B2
19/2/09
259
309
63
Nói đến chuyện nhường đường cho người đi bộ là quá xa xỉ trong thực tế hiện nay. Đến xe cấp cứu còn hiếm khi được nhường đường nói gì đến người đi bộ? Nhiều lần tôi thấy xe cấp cứu hú còi cả một đoạn đường dài mà cái xe phía trước vẫn không nhường đường, các xe chiều ngược lại cũng không xe nào có ý định tạt vào để xe cấp cứu có thể vượt lên được xe thằng lái xe mất dậy
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.993
93
Giảm tốc độ để nhường đường cho người đi bộ nhiều lúc còn bị thằng đằng sau nó chửi bới, đe doạ. Mình dừng lại nhường thì thằng phía sau nó chuyển lane vượt luôn lên.
Nói chung, tất cả là tại cái thằng: Ý Thức.