em cười đau bụng. Nghĩ đến cảnh mấy bác cho tay ngâm vào thùng đá vừa ngâm vừa nhăn nhó "đ m đau quá con ặc.." hahadstuyen nói:Em có coi một chương trình khoa học trên tivi bọn nước ngoài làm, bọn nó test sức chịu đau của con người bằng cách nhúng tay vào nước đá 0 độ C (max 3 phút).
Cũng những người đó nếu yêu cầu họ vừa nhúng tay vừa chửi thề tục tĩu thì khả năng chịu đựng của họ tăng lên đáng kể.
Bác chủ cứ yên tâm nhá.
nam nhi mà hổng văng tục chửi thề *&^%$#@!? thì mần công công đi
1 mình 1 xe tự chửi tự nghe vô tư hehehe
thường thì ngay cần số (giữa 2 ghế trước) là giá để chai nước : để chai pet 330ml xong chĩa cái họng máy lạnh xuống ngay chai : trên đường zài lái xe suốt cả giờ = chai nước lạnh ngắt cũng giúp hạ hỏa
tỏ tình dzới chưn zài (khi chồng nàng đi vắng) đ.m anh nhớ em chít mịa

1 mình 1 xe tự chửi tự nghe vô tư hehehe
thường thì ngay cần số (giữa 2 ghế trước) là giá để chai nước : để chai pet 330ml xong chĩa cái họng máy lạnh xuống ngay chai : trên đường zài lái xe suốt cả giờ = chai nước lạnh ngắt cũng giúp hạ hỏa
tỏ tình dzới chưn zài (khi chồng nàng đi vắng) đ.m anh nhớ em chít mịa

Thường thì mới lái thì hay có cái bịnh chửi thề, chứ lái sau 1 thời gian rùi thì thấy chuyện đó rất ư bình thường.
Em dự là có nhiều cụ trên này cũng chẳng buồn chửi thề đâu. Nếu gặp những tình huống như thế thì cùng lắm, lắc đầu rùi bỏ đi thui.
Như sáng nay, ông nội 2B kia lủi vào lane 4B, chạy sao máng nguyên cái gác chân móc vào cái cản trước xe em, em chỉ xuống xe coi thế nào, nhưng ông nội 2B kia tưởng bắt đền, lật đật bỏ chạy (may mắn là nó tử tế gỡ ra rùi bỏ chạy, chứ nó để nguyên mà bỏ chạy chắc gỡ luôn cái cản của em). Nhẹ nhàng, gắn lại (mặc dù bung ốc tùm lum). VC của em hỏi, sao anh không bắt đền nó, em bảo, ui có đáng gì đâu em, kệ nó đi, quan tâm chi cho mệt.
Nếu tạo cho mình cảm giác thoải mái thì mới tận hưởng và vui thú với vợ 2 được các cụ ạh.
Em dự là có nhiều cụ trên này cũng chẳng buồn chửi thề đâu. Nếu gặp những tình huống như thế thì cùng lắm, lắc đầu rùi bỏ đi thui.
Như sáng nay, ông nội 2B kia lủi vào lane 4B, chạy sao máng nguyên cái gác chân móc vào cái cản trước xe em, em chỉ xuống xe coi thế nào, nhưng ông nội 2B kia tưởng bắt đền, lật đật bỏ chạy (may mắn là nó tử tế gỡ ra rùi bỏ chạy, chứ nó để nguyên mà bỏ chạy chắc gỡ luôn cái cản của em). Nhẹ nhàng, gắn lại (mặc dù bung ốc tùm lum). VC của em hỏi, sao anh không bắt đền nó, em bảo, ui có đáng gì đâu em, kệ nó đi, quan tâm chi cho mệt.
Nếu tạo cho mình cảm giác thoải mái thì mới tận hưởng và vui thú với vợ 2 được các cụ ạh.
bác phải tập thích nghi thôi, học hỏi các bác lái xe bus, xe khách bự như Thành Bưởi chẳng hạn, mặt rất điềm tĩnh chạy. Lúc trước em học lái xe thì luôn mồm thế này thế kia. Nhưng lái xe riết cũng quen thôi, càng chửi càng chứng tỏ mình không đủ bình tĩnh khi lái xe.
Bác chửi ai nghe ? Mấy lần em cũng giống như bác. Bà xã quay qua hỏi: Tui ngồi đây ông chửi tui nghe, vậy ông chửi tui phải ko ?

Nên nghe nhạc........luyện nét mặt lúc nào cũng......cười cười 
Nâng dần lên đỉnh "tâm phải tịnh"
Mấy năm trước , em cũng như bác , chạy xe máy thôi mà lòng rất bực mình , nào là...."chó , chạy kiểu gì dzậy?........"điên hả....".......ăn mặc lịch sự sao chạy kì dzị.....?" v.v........
Thấy vậy cũng chỉ thiệt cái tâm của mình . Nên .....cười và.....cười....riết cũng thấy thanh thản hơn .
Thân .
Nâng dần lên đỉnh "tâm phải tịnh"
Mấy năm trước , em cũng như bác , chạy xe máy thôi mà lòng rất bực mình , nào là...."chó , chạy kiểu gì dzậy?........"điên hả....".......ăn mặc lịch sự sao chạy kì dzị.....?" v.v........

Thấy vậy cũng chỉ thiệt cái tâm của mình . Nên .....cười và.....cười....riết cũng thấy thanh thản hơn .
Thân .