Hạng D
2/6/11
1.491
72.261
113
E thì có lúc chửi lúc ko, tuỳ lúc đó có đang bực bội hay vui vẻ. Nhưng có bà cả thì tuyệt đối ko chửi thề, vì bà cả chưa biết e biết chửi thề... Ko nên phá vỡ hình tượng :D
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Mới lái em cũng thế, giờ đã đỡ hơn nhiều, học một bác trên diễn đàn là gặp một trường hợp bực mình thì em chỉ nói thương cho cha mẹ chú í có đứa con không được bình thường hehehe.
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Kiềm chế lòng mình và nghỉ đến con cái là hết liền à....hihi.
 
Hạng B2
28/8/11
416
3.296
93
:D:D Em là con gái nhiều lúc cũng bực mình chửi thề trong khi thường ngày chả bao giờ chửi chỉ xưng hô éo là thấy bậy rồi!!!!! nhưng nhiều lúc điên lắm ý !!!!
 
Hạng B2
21/6/11
206
3
18
hồi mới lái em cũng như bác chủ vậy, riết rồi "trơ" luôn. Sống chung với lũ đi bác ơi!
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
hơ hơ... zư vầy là em vẫn chưa trưởng thành, mới chỉ là cô bé con thôi!(vui quá!):D Vì khi chạy xe em thường xuyên phải lẩm bẩm:"Khùng thiệt!" "Chán sống rồi!".."Đầu đất!!!"... ko à... sang năm mới em quyết tâm sửa chữa để thành người trưởng thành (lạnh lùng) khà khà....
Ha Sonata nói:
Hãy học các bác tài xe bus! Ngồi trên xe bus em hay để ý tài xế, mặt lạnh như băng! Định lực của các bác ấy thật tuyệt vời!
Lái xe càng chửi nhiều chứng tỏ tài xế trình thấp! Mà chửi người nhà mình nghe không chứ đối tượng có nghe đâu. <span style=""color: #ff0000;"">Càng trưởng thành lái xe càng lạnh lùng</span>.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/12/10
808
10
18
57
Khi nào muốn chửi thề, bác hãy nghĩ tới BT Thăng và phí lưu hành xe là tâm sẽ tĩnh lại ngay mờ, hehe