Nói thiệt các anh chứ hồ bơi đẹp cỡ nào đi nữa mà ở với xóm ở ngoải vào thì thôi em ko dám tắm chung, ăn mặc mất vệ sinh, anh nào cũng chả cần tắm trước cà, cứ thả nguyên con xuống hồ thì có sạch mấy cũng thành dơ, chưa nói mấy đứa nhỏ nữa. Tắm xong người ướt nhem như vậy cứ chạy thẳng vào thang máy lên phòng làm ướt tèm nhem từ trong ra ngoài. Kể cả mấy a KTS, biết dân mình làm biếng ko tắm trước khi xuống hồ, thì làm cái vòi tắm sát ngay hồ bơi. Mấy anh để ý có mấy hồ bơi làm được điều này ko. Thấy thì thích CCCC chứ vố sống mình thấy còn oải mấy vụ này lắm. Bây giờ mấy CCCC này mà đi vào thì chắc hơn 70% nói tiếng ngoài vỹ tuyến 17, thôi cho em xin 2 chữ bình yên.
@all: Hỏi thiệt ở đây có bao nhiêu anh ở CCCC, ở Hotel đi xuống hồ mặc quần bơi và tắm trước khi xuống hồ đâu giơ tay lên tui coi.