Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
12/9/10
6.651
45.533
113
49
Bà Tó
Em mong cho ngày này qua nhanh .
Không phải vì giờ sợ đói , mà "sau cơn mưa" hi vọng cơ hội lại đến . Những cơ hội mà nhiều người đã từng bỏ lỡ trước đó .
 
21/9/11
1.697
34.190
113
Tình hình VLXD & TTNT cũng kém lắm các Bác ah! Hồi 2009 Bên em định kiếm showroom trên đường Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, mặt bằng rộng kiếm không ra, nay thì đầy giá lại bèo. Thời điểm trước mùa này cày không kịp thở nay nhân viên giảm 20% rồi vẫn ngồi chơi. Trước đây đồ Thiết Bị Vệ Sinh những nhà mua trên 100tr rất nhiều. Giờ sao mà khó kiếm. Khách thì so đo, nên mình phải giảm giá, bán ít mà tỉ lệ lãi gộp cũng giảm luôn. Tình trạng này kéo dài chắc còn nhiều công ty lên đường đi về nơi xa lắm các Bác.

Bên em còn 1 cái showroom định làm nội thất nhưng thấy tình hình này, để không luôn, lỗ tiền mặt bằng còn hơn đầu tư mà rủi ro cao. Bác nào cần thanh lý hàng nội thất hay đồ trang trí trong nhà dịp cuối năm cần thuê ngắn hạn cứ hú em nhé!

Có thể các Bác tuyển nhân viên khó vì nếu lương không cao họ sống ở TP khá chật vật, trong khi đó bây giờ một số KCN mở ở các tỉnh hoặc các công ty mở ở vùng sâu cũng nhiều, bên cạnh đó có cái may mắn cho nền KT VN là ngành nông lâm nghiệp kỳ này được giá có nguồn thu kha khá nên các bác nông dân cũng dễ sống, không cần phải tha phương cầu thực nên lực lượng lao động ở TP cũng giảm.

Hy vọng cuối năm sau tình hình khả quan hơn, chứ nghe dự báo mà nản!
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
phuctrh nói:
Bác này nói đúng nhưng chửa có đủ nè .
Em dự mưa sẽ rơi khoảng hơn 36 tháng nữa ... :D:D mới tạnh - bây giờ thì tí tách và lớn dần thành mưa to trong vòng 6 tháng nữa, rồi bão sẽ quét wa mọi thành phần KT sau đó trong 3 đến 6 tháng. Đó là khi ae mình thấy các chú Tây lông đang giai đoạn như bây giờ từ "rón rén" sẽ chuyển sang "bỏ chạy ồ ạt", những a Vịt chính hiệu như cái a gì mà: xưa chạy XE ÔM nay cưỡi MÁY BAY RIÊNG, BUÔN GỖ, HỌC LÀM BĐS & BÓNG ĐÁ ... sẽ bỏ hết của Ở VN lại cho NH xxx SIẾT NỢ, sang LÀO làm NHÀ ĐẦU TƯ phá rừng nguyên sinh LÀO để trồng cây CAO SU VN; sang KAM làm Vua 1 cõi.
rồi thời gian Hoang tàn sau bão 24 tháng, mưa sẽ vẫn tí tách rơi hoài cho các bác cafe & ăn nhậu...vui vẻ.
Cuối cùng, kền kền - NĐT mới, xuất hiện & dọn dẹp mọi thứ, trời bắt đầu hửng nắng. Vị chi tổng cộng là khoảng 60 tháng nữa, các bác nhé. Thời gian mưa rơi trong bao lâu, e sẽ canh mà ngủ cho khỏe đến khi trời sáng luôn, e mới dậy . Tranh thủ e "chợp mắt cho đỡ bụi" làm "vài giấc mơ đẹp". Lúc nào dậy phát em cắm đầu làm ngay cho nó NHANH, KHỎI LỠ CƠ HỘI.
Ấy là em nói trong trường hợp "ý Trời vẫn thế " các bác ợ ...
Oạch ... anh Phúc tiên đoán những 5 năm nữa dài quá hức hức ... là thay đổi 1 nhiệm kỳ ... vậy nhiệm kỳ này gay go nhỉ :(( ... đến lúc đó em già ngắc rồi, chắc hết ý chí bon chen với đời huhu
Ôi .. chả biết sau 6 tháng nữa thì FI xuất hiện những thớt gì đây ...
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.172
113
@ Hanh.Pham: mở thớt dự đoán cho 6 tháng sau đi, ai trúng có thưởng.
Sợ 6 tháng sau không có tiền duy trì server đến lúc đó lại không còn chỗ để 8 nữa thì buồn nhỉ
 
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
vntlsepre24 nói:
Nghề của em là cung cấp dịch vụ Security. Hiện tại theo các bác là thất nghiệp nhiều nên các chú đầu trọc lượn đầy đường, nhu cầu vẫn có nhiều vì tệ nạn xã hội nẩy sinh liên tục. Nhu cầu trước mắt là phải ăn cho đủ, tiếp theo là an toàn, do đó nghề em vẫn duy trì được. Nhưng các bác nói có nhiều người thất nghiệp sao em thấy tuyển người khó bà cố, người lao động bây giờ rất không chuyên nghiệp và chảnh, mặc dù bên em trả mức lương cho nhân viên cao thứ ba tại Việt Nam mà vẫn khó trong khâu tuyển dụng.
Bác nào muốn mở dịch vụ này liên hệ với em, em tư vấn cho.
vntlsepre24 nói:
Tiếp theo bài trước, xin lối các bác không phải tranh thủ nỗi đau của người khác nhưng bác nào mà có nhân viên cần phải cho nghỉ việc có thể giới thiệu sang bên em, nếu đủ tiêu chuẩn em sẽ nhận ngay. Nói trước mức lương chỉ loanh quanh 4 triệu thôi nhá (nhân viên bảo vệ mà). Việc này cũng giúp em có thêm nhân viên mà các bác cũng bớt áy náy khi cho nhân viên nghỉ việc.
Tiêu chuẩn ra sao bác? Bầy đàn công ty mà em biết đang dự kiến cuối năm cắt giảm khoảng 300 Kỹ Sư Công Trình xây dựng dưới 30t và trên 50t bác ợ. Toàn dân chuyên nghiệp xa nhà lang bạt rừng rú - chắc làm bảo vệ được.

phuctrh nói:
Bác này nói đúng nhưng chửa có đủ nè .
Em dự mưa sẽ rơi khoảng hơn 36 tháng nữa ... :D:D mới tạnh - bây giờ thì tí tách và lớn dần thành mưa to trong vòng 6 tháng nữa, rồi bão sẽ quét wa mọi thành phần KT sau đó trong 3 đến 6 tháng. Đó là khi ae mình thấy các chú Tây lông đang giai đoạn như bây giờ từ "rón rén" sẽ chuyển sang "bỏ chạy ồ ạt", những a Vịt chính hiệu như cái a gì mà: xưa chạy XE ÔM nay cưỡi MÁY BAY RIÊNG, BUÔN GỖ, HỌC LÀM BĐS & BÓNG ĐÁ ... sẽ bỏ hết của Ở VN lại cho NH xxx SIẾT NỢ, sang LÀO làm NHÀ ĐẦU TƯ phá rừng nguyên sinh LÀO để trồng cây CAO SU VN; sang KAM làm Vua 1 cõi.
rồi thời gian Hoang tàn sau bão 24 tháng, mưa sẽ vẫn tí tách rơi hoài cho các bác cafe & ăn nhậu...vui vẻ.
Cuối cùng, kền kền - NĐT mới, xuất hiện & dọn dẹp mọi thứ, trời bắt đầu hửng nắng. Vị chi tổng cộng là khoảng 60 tháng nữa, các bác nhé. Thời gian mưa rơi trong bao lâu, e sẽ canh mà ngủ cho khỏe đến khi trời sáng luôn, e mới dậy . Tranh thủ e "chợp mắt cho đỡ bụi" làm "vài giấc mơ đẹp". Lúc nào dậy phát em cắm đầu làm ngay cho nó NHANH, KHỎI LỠ CƠ HỘI.
Ấy là em nói trong trường hợp "ý Trời vẫn thế " các bác ợ ...
Vậy nên e lại đồng ý với bác này:Dvà chúc mừng các bác nào còn đang là công nhân viên chức xxx phát
033102flo_1_prv.gif
Bác đầu têu lập tập đoàn taxi dù xe xịn đi bác - vụ này em e chừng thành công sớm. Chứ xe cất gara - cũng nản.
Hôm nào mời bác cờ tây Thanh Đa phát nhể
 
Nhờ trời, em vẫn ổn. Vẫn làm công ăn lương.
Tháng 6 vừa rồi đi interview first solar đậu....đang hí hửng tưởng đâu kèo thơm. Ai dè nó nổ cái bùm...
May mà chưa nhận offer của nó, nếu không chắc cũng chết rồi.
Hàng của công ty em bán ra bác nào cũng phải mua hết. Từ các bác đại gia OS đến dạng "vô gia" như em. Nếu các bác không mua " hàng" công ty em các bác đek lên OS 8 được.
Thôi kệ...vật vã đợi thêm 2 năm cũng chẳng sao...đời vốn vật vã sẵn rồi.
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Em thấy phần lớn các bác bi quan quá mức, nhưng âu đó cũng là điều cần thiết để nền kinh tế có thể nhanh chóng gượng lại (mục tiêu kiểm soát lạm phát có cơ may thành công sớm).
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.172
113
Làm công ăn lương lúc này đúng là chỉ nhìn vào mỗi Lương Căn Bản. Mà LCB có được là bao đâu. Các bác có thể thấy rằng lương công chức tăng nhưng so ra với giá cả thị trường này chả thấm vào đâu cả.
Những công chức còn cố bám vào lương hay cố bám vào ghế để chờ vận hội mới khác đây.??
1 - Không đủ khả năng bật ra.
2- Kinh tế ổn định đủ nuôi miệng
3- Không thích hay sợ ra ngoài - hệ này thì bất cứ lúc nào cũng vậy - miễn bàn
4- Vẩn còn kiếm được chút chút dù ít hơn khi xưa
5- Chiến lược tốt, đang nằm trong diện cán bộ quy hoạch
6- Rắp tâm nằm chờ tìm cơ hội
7- Giải quyết tồn đọng - hạ cánh an toàn
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.163
113
Vietnam
Có 1000 K thì nhậu Ken + tôm nướng.
Có 500K thì nhậu SG đỏ + mực khô nướng.
Có 100K thì nhậu rượu đế + bắp nướng.

Kiểu gì mà chẳng sống được, các bác than dữ quá.:D:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.