- Tags
- du lịch
Ngày thứ 2
Em dậy từ sớm ngắm bình minh qua ô cửa sổ của homestay,tắm biển xong. Em lên ăn sáng. Sáng nay "má"nấu bún riêu ghẹ,phần cho 3 người ăn là 90k . Riêu ghẹ do má dậy sớm mua ghẹ tươi về tự tay làm ăn rất ngon và lạ miệng. Cái tô nhỏ quá e chơi 3 tô mà chả đã thèm
Ăn xong trả phòng, em lên cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng chạy tới khúc Quảng Nam em ghé vào bê thui Mười ở gần cầu Câu Lâu để ăn trưa
Xong em leo đèo Hải Vân cho vợ con ngắm cảnh chụp hình
Tới Hải Vân Quan thì mới biết là đang đóng cửa xây dựng bảo dưỡng . Thôi thì 2 bố con cũng xuống làm 1 tấm kỷ niệm. Tấm này em đứng ngay rào chắn zoom vô chụp, ở dưới cổng có thấp thoáng bóng bác thợ xây đang tô trét gì ở trỏng á
Còn đây là góc chụp huyền thoại của vịnh Lăng Cô
21 năm trước, em cũng đứng ở đây và nhìn cái mũi cát kỳ lạ này. Lúc đó em rất tò mò về nơi này, nhìn xuống biển xanh ngắt mà chỉ muốn ùm xuống, nhưng lúc đó là đi bằng xe đò, người ta dừng đi ...tè nên em mới dc đứng ngắm chứ làm sao mà dc xuống biển. Vì vậy bây giờ em quyết tâm phải xuống cái mũi cát đó cho bằng dc. Lúc ở nhà em tìm trên gg thì thấy ở đây rất ít khách sạn, nếu có thì toàn là ks cũ nên khá là băn khoăn. Hên sao trước lúc em lên đường thì lên gg map 1 lần nữa thì bỗng thấy 1 homestay tên là vitamin sea hiện lên ngay chỗ em cần tìm luôn. Mấy ngày trước ko hề có, mãi sau em mới biết thì ra anh chủ nhà vừa mới up lên là em vào xem luôn. Lúc đó thì em cũng ngờ ngợ vì trên gg map chỉ có hiện đúng cái homestay đó chứ ko có bất kỳ thông tin gì cả. Em định bụng chạy thẳng vào , nếu ko ổn thì chạy ra Huế luôn, cụ gg map lúc này chơi khăm em, chắc chổ mới quá nên cụ ko biết đường ( cái đường vô homestay theo lời a chủ là chỉ mới xây gần đây thôi) em vòng vèo 1 hồi thì bí đường, tính quay đầu ra thì ơ kìa... Cái tấm bảng vitamin sea homestay tự dưng hiện ra đập cái đùng vào mắt. E trố mắt nhìn, a chủ nhà cũng trố mắt nhìn em.... Bởi vì lúc đó em ngờ ngợ ko biết có phải homestay thật ko, a chủ thì ko biết tự dưng đâu ra có thằng vào hỏi thuê phòng
Phòng ở rất rộng, phòng tắm rộng mênh mông
Phòng ở nhìn thẳng ra biển Lăng Cô,bước vài bước là tới biển . Xe thì để luôn trên đường khá thoải mái. Anh chủ nhà kêu để xe ở đây rất an toàn, xe của ảnh để suốt. Thậm chí a đi chơi cả tuần mà nhà cũng ko thèm khoá cửa
Biển lăng cô rất sạch, bãi cát lài đi ra khá xa mới tới ngực nhìn thấy cả ngón chân,gần giống biển Bãi Dài Cam Lâm. Em có quay clip mà ko up lên đây dc. Trước khi tắm biển thì em ko quên đi check cái mũi cát ở Lăng Cô. Trời khá nắng, muốn ra mũi cát chỉ có cách đi bộ theo bờ biển mà tới chứ ko có đường đi, e mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần cực kỳ hưng phấn, nôn nao vừa đi vừa chạy cho nhanh đến. Đây là chổ mũi cát nhìn lên đèo. Ko biết sao lúc đó em lại chụp khá ít hình mà chủ yếu quay clip,giờ lục lại dc có mỗi tấm này
Biển trong ơi là trong,e tắm thoả thích tới tận tối mịt mới lên. Anh chủ nhà giới thiệu cho 2 quán ăn gần nhà. Vợ mình quyết định đi ăn! quán bé Thân ở đầm Lập An gần đó.
Quán buổi tối rất mát, gió từ đầm thổi lồng lộn luôn, vợ bác nào mà mặc váy thì cân nhắc ra đây chứ kẻo ko cẩn thận là chiêu đãi cả làng rữa mắt luôn đó. Quán chế biến khá ngon, chăm chút món ăn, điểm trừ là hơi nhìu dầu mỡ nên hơi ngấy.
Nếu bác nào có qua đây, mình khuyên các bác nên ra hải sản bé Muối ở ngay biển Lăng Cô. Tuy ko gian ko sang chảnh bằng nhưng ăn uống ngon hơn, ko bị ậm ịch bụng như bên kia. Vợ chồng mình ở đây thêm 1 ngày nữa, toàn ăn chổ bé Muối. Nói thêm cho các bác hiểu. Vợ chồng em đi chuyến này vì vợ chồng em rất thích thiên nhiên chứ ko đi resort nghỉ dưỡng mặc dù hiện tại bọn em dư điều kiện. Hồi đầu năm. Em cho vợ con qua Sing đi du thuyền spectrum of the seas của royal carribean 5 ngày mà chán ngắt, chẳng ai thích hết nên chuyến này em toàn kiếm chỗ homestay gần gũi thiên nhiên thôi. Bonus cho mấy bác mấy tấm hồi e đi spectrum of the seas . Đi rồi mới thấy chuyến đi này sướng hơn đi du thuyền nhiều
Tối đó ăn uống xong thì về homestay ngồi uống trà ngắm biển vs anh chủ, a chủ rất thân thiện và vui vẻ nhiệt tình. 2 ae trò chuyện rôm rả cả đêm. Ngày hôm sau. Gia đình mình lên suối Hói Dừa chơi, ko biết sao mà hôm đó cả 2 vợ chồng mình đều để điện thoại ở nhà nên ko có lấy 1 tấm hình nào . Em nợ các bác mấy tấm hình,Bác nào muốn biết thì chịu khó lên gg tìm giúp e ạ. Với cái nóng hè miền trung mà ùm xuống suối Hói Dừa ta nói nó đã gì đâu
Em dậy từ sớm ngắm bình minh qua ô cửa sổ của homestay,tắm biển xong. Em lên ăn sáng. Sáng nay "má"nấu bún riêu ghẹ,phần cho 3 người ăn là 90k . Riêu ghẹ do má dậy sớm mua ghẹ tươi về tự tay làm ăn rất ngon và lạ miệng. Cái tô nhỏ quá e chơi 3 tô mà chả đã thèm

Ăn xong trả phòng, em lên cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng chạy tới khúc Quảng Nam em ghé vào bê thui Mười ở gần cầu Câu Lâu để ăn trưa

Xong em leo đèo Hải Vân cho vợ con ngắm cảnh chụp hình


Tới Hải Vân Quan thì mới biết là đang đóng cửa xây dựng bảo dưỡng . Thôi thì 2 bố con cũng xuống làm 1 tấm kỷ niệm. Tấm này em đứng ngay rào chắn zoom vô chụp, ở dưới cổng có thấp thoáng bóng bác thợ xây đang tô trét gì ở trỏng á

Còn đây là góc chụp huyền thoại của vịnh Lăng Cô

21 năm trước, em cũng đứng ở đây và nhìn cái mũi cát kỳ lạ này. Lúc đó em rất tò mò về nơi này, nhìn xuống biển xanh ngắt mà chỉ muốn ùm xuống, nhưng lúc đó là đi bằng xe đò, người ta dừng đi ...tè nên em mới dc đứng ngắm chứ làm sao mà dc xuống biển. Vì vậy bây giờ em quyết tâm phải xuống cái mũi cát đó cho bằng dc. Lúc ở nhà em tìm trên gg thì thấy ở đây rất ít khách sạn, nếu có thì toàn là ks cũ nên khá là băn khoăn. Hên sao trước lúc em lên đường thì lên gg map 1 lần nữa thì bỗng thấy 1 homestay tên là vitamin sea hiện lên ngay chỗ em cần tìm luôn. Mấy ngày trước ko hề có, mãi sau em mới biết thì ra anh chủ nhà vừa mới up lên là em vào xem luôn. Lúc đó thì em cũng ngờ ngợ vì trên gg map chỉ có hiện đúng cái homestay đó chứ ko có bất kỳ thông tin gì cả. Em định bụng chạy thẳng vào , nếu ko ổn thì chạy ra Huế luôn, cụ gg map lúc này chơi khăm em, chắc chổ mới quá nên cụ ko biết đường ( cái đường vô homestay theo lời a chủ là chỉ mới xây gần đây thôi) em vòng vèo 1 hồi thì bí đường, tính quay đầu ra thì ơ kìa... Cái tấm bảng vitamin sea homestay tự dưng hiện ra đập cái đùng vào mắt. E trố mắt nhìn, a chủ nhà cũng trố mắt nhìn em.... Bởi vì lúc đó em ngờ ngợ ko biết có phải homestay thật ko, a chủ thì ko biết tự dưng đâu ra có thằng vào hỏi thuê phòng

Phòng ở rất rộng, phòng tắm rộng mênh mông

Phòng ở nhìn thẳng ra biển Lăng Cô,bước vài bước là tới biển . Xe thì để luôn trên đường khá thoải mái. Anh chủ nhà kêu để xe ở đây rất an toàn, xe của ảnh để suốt. Thậm chí a đi chơi cả tuần mà nhà cũng ko thèm khoá cửa


Biển lăng cô rất sạch, bãi cát lài đi ra khá xa mới tới ngực nhìn thấy cả ngón chân,gần giống biển Bãi Dài Cam Lâm. Em có quay clip mà ko up lên đây dc. Trước khi tắm biển thì em ko quên đi check cái mũi cát ở Lăng Cô. Trời khá nắng, muốn ra mũi cát chỉ có cách đi bộ theo bờ biển mà tới chứ ko có đường đi, e mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần cực kỳ hưng phấn, nôn nao vừa đi vừa chạy cho nhanh đến. Đây là chổ mũi cát nhìn lên đèo. Ko biết sao lúc đó em lại chụp khá ít hình mà chủ yếu quay clip,giờ lục lại dc có mỗi tấm này

Biển trong ơi là trong,e tắm thoả thích tới tận tối mịt mới lên. Anh chủ nhà giới thiệu cho 2 quán ăn gần nhà. Vợ mình quyết định đi ăn! quán bé Thân ở đầm Lập An gần đó.

Quán buổi tối rất mát, gió từ đầm thổi lồng lộn luôn, vợ bác nào mà mặc váy thì cân nhắc ra đây chứ kẻo ko cẩn thận là chiêu đãi cả làng rữa mắt luôn đó. Quán chế biến khá ngon, chăm chút món ăn, điểm trừ là hơi nhìu dầu mỡ nên hơi ngấy.

Nếu bác nào có qua đây, mình khuyên các bác nên ra hải sản bé Muối ở ngay biển Lăng Cô. Tuy ko gian ko sang chảnh bằng nhưng ăn uống ngon hơn, ko bị ậm ịch bụng như bên kia. Vợ chồng mình ở đây thêm 1 ngày nữa, toàn ăn chổ bé Muối. Nói thêm cho các bác hiểu. Vợ chồng em đi chuyến này vì vợ chồng em rất thích thiên nhiên chứ ko đi resort nghỉ dưỡng mặc dù hiện tại bọn em dư điều kiện. Hồi đầu năm. Em cho vợ con qua Sing đi du thuyền spectrum of the seas của royal carribean 5 ngày mà chán ngắt, chẳng ai thích hết nên chuyến này em toàn kiếm chỗ homestay gần gũi thiên nhiên thôi. Bonus cho mấy bác mấy tấm hồi e đi spectrum of the seas . Đi rồi mới thấy chuyến đi này sướng hơn đi du thuyền nhiều




Tối đó ăn uống xong thì về homestay ngồi uống trà ngắm biển vs anh chủ, a chủ rất thân thiện và vui vẻ nhiệt tình. 2 ae trò chuyện rôm rả cả đêm. Ngày hôm sau. Gia đình mình lên suối Hói Dừa chơi, ko biết sao mà hôm đó cả 2 vợ chồng mình đều để điện thoại ở nhà nên ko có lấy 1 tấm hình nào . Em nợ các bác mấy tấm hình,Bác nào muốn biết thì chịu khó lên gg tìm giúp e ạ. Với cái nóng hè miền trung mà ùm xuống suối Hói Dừa ta nói nó đã gì đâu
Chỉnh sửa cuối:
Chuyến đi của bác thú vị thật, các điểm đến khá chất. Lời kể hay, dí dỏm và lôi cuốn. Cảm ơn bác chủ.
Em hóng tiếp...
Em hóng tiếp...
Ngày thứ 4 của chuyến đi. đây là ngày mà em mong chờ suốt 21 năm qua. Đối vs rất nhiều người thì đây chỉ là 1 địa danh bình thường như bao địa danh khác, nhưng đối vs em thì đây là nơi lưu giữ thanh xuân, lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất ,êm đềm nhất, lãng mạn nhất của 1 cậu con trai mới lớn kéo dài đến tận bây giờ. Cả đêm em nôn nao ko sao ngủ dc. Cả nhà ăn bún bò gần đó rồi lên đường, đi ngang thành phố Huế khá sớm nên chỉ lướt qua sơ thôi. Em rẽ vào ql1a cũ để ghé thăm cầu Hiền Lương. Em chạy ertiga sport AT nên xe rất rộng,vợ em luôn là người chiếm nguyên băng ghế sau nằm ngồi thoải mái. Ku con luôn ngồi ghế phụ ,nhiệt tình giúp bố dòm biển báo. Suốt hành trình mình luôn giới thiệu,kể cho nó nghe những câu chuyện về những địa điểm mà mình đã đến và sắp đến. Ku cậu rất hứng thú về câu chuyện bên bờ Hiền Lương. Tham quan xong , mình chạy vào địa phận Quảng Bình thì thấy đói bụng. Ghé vào 1 quán cơm ven đường có đầy xe container , em kêu 3 phần cơm cho 3 người ăn. Em chủ quán rất nhiệt tình và dễ thương, nghe em kêu 3 phần em ấy xua tay lia lịa: anh ơi! 3 phần ăn hết ko? Để em làm 2 phần thôi a ăn hết rồi kêu thêm!!!! Dễ thương hết sức
Ăn xong em vào địa phận Đồng Hới ( bắt đầu run run)
Qua cầu Quán Hàu
Chạy theo đường Lý Thường Kiệt 1 lúc thì em đã đến nơi mà em mong ước.... em mất 21 năm trời để mơ về cái tháp nc này
Chắc các bác sẽ bảo em là thằng dở hơi vì ai đời lại mất 21 năm chỉ để nhớ.. cái tháp nc. Nhưng thôi, cái gì cũng có nguyên do của nó
Em chọn homestay dolphins để ở trong mấy ngày ở Đồng Hới,phòng rẻ và rất sạch sẽ, ngay trung tâm đi đâu cũng tiện, vợ em rất thích ở đây.phòng như hình là 350k vô cùng sạch sẽ. Đạt9,5 điểm trên booking, tây ở khá nhiều.
Vợ chồng cô chủ nhỏ rất dễ thương và thân thiện.Biển Nhật Lệ cách đó khoảng 1km nên chiều 2 bố con em lấy xe đạp của homestay đi ra biển ngắm phố cho vui, má ơi múi mít nó lượn lờ, tắm biển mà nhìn chúng nó mặc thun trắng, đồ thun mỏng dùng đi ngủ mà em chảy nc miếng ....nhưng em chi dám lén dòm từ xa thôi
Em cứ nghĩ trời nóng 40 độ mà ùm xuống biển chắc phê lắm, mà đúng là phê thật vì nước biển lạnh như nc đá wtf??? Thật khó hiểu mà sự thật là nó vậy các bác ạ, nc lạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của em luôn. 2 bố con hí hửng ùm xuống 1 phát, bugi trym cò gì teo rúm hết...thôi quay xe về phòng luôn.
tối do ngán hải sản quá rồi nên mình đi bộ ăn ở quán Bếp việt cách đó 450m,trời nóng nực nên vô quán có máy lạnh ngồi cho thoải mái, giá cả cũng dễ chịu , quán toàn dân văn phòng vào ăn
2 bé nhân viên cực kỳ lễ phép thân thiện, cơm ăn khá ngon ,dĩa thịt luộc mắm tôm huế hết veo nhanh chóng, emdự định ko ăn hải sản nữa nhưng nhìn dĩa mực bàn cạnh bên lại thèm nên em kêu luôn dĩa mực hấp
Trong hình còn thiếu tô canh chua vs dĩa cá kho nữa
Ăn tối xong em ra chổ quảng trường cạnh nhà thờ tam toà cho thằng con chơi xe điện ,còn vợ chồng em dạo bộ công viên bờ sông Nhật Lệ hóng gió ngắm cảnh rất vui
. Xong ghé qua quán kem dừa côn đảo làm mấy viên kem rồi về nghỉ ngơi, kem ngon ,kem ngon....

Ăn xong em vào địa phận Đồng Hới ( bắt đầu run run)
Qua cầu Quán Hàu

Chạy theo đường Lý Thường Kiệt 1 lúc thì em đã đến nơi mà em mong ước.... em mất 21 năm trời để mơ về cái tháp nc này


Chắc các bác sẽ bảo em là thằng dở hơi vì ai đời lại mất 21 năm chỉ để nhớ.. cái tháp nc. Nhưng thôi, cái gì cũng có nguyên do của nó
Em chọn homestay dolphins để ở trong mấy ngày ở Đồng Hới,phòng rẻ và rất sạch sẽ, ngay trung tâm đi đâu cũng tiện, vợ em rất thích ở đây.phòng như hình là 350k vô cùng sạch sẽ. Đạt9,5 điểm trên booking, tây ở khá nhiều.

Vợ chồng cô chủ nhỏ rất dễ thương và thân thiện.Biển Nhật Lệ cách đó khoảng 1km nên chiều 2 bố con em lấy xe đạp của homestay đi ra biển ngắm phố cho vui, má ơi múi mít nó lượn lờ, tắm biển mà nhìn chúng nó mặc thun trắng, đồ thun mỏng dùng đi ngủ mà em chảy nc miếng ....nhưng em chi dám lén dòm từ xa thôi


Em cứ nghĩ trời nóng 40 độ mà ùm xuống biển chắc phê lắm, mà đúng là phê thật vì nước biển lạnh như nc đá wtf??? Thật khó hiểu mà sự thật là nó vậy các bác ạ, nc lạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của em luôn. 2 bố con hí hửng ùm xuống 1 phát, bugi trym cò gì teo rúm hết...thôi quay xe về phòng luôn.
tối do ngán hải sản quá rồi nên mình đi bộ ăn ở quán Bếp việt cách đó 450m,trời nóng nực nên vô quán có máy lạnh ngồi cho thoải mái, giá cả cũng dễ chịu , quán toàn dân văn phòng vào ăn


2 bé nhân viên cực kỳ lễ phép thân thiện, cơm ăn khá ngon ,dĩa thịt luộc mắm tôm huế hết veo nhanh chóng, emdự định ko ăn hải sản nữa nhưng nhìn dĩa mực bàn cạnh bên lại thèm nên em kêu luôn dĩa mực hấp
Trong hình còn thiếu tô canh chua vs dĩa cá kho nữa

Ăn tối xong em ra chổ quảng trường cạnh nhà thờ tam toà cho thằng con chơi xe điện ,còn vợ chồng em dạo bộ công viên bờ sông Nhật Lệ hóng gió ngắm cảnh rất vui
. Xong ghé qua quán kem dừa côn đảo làm mấy viên kem rồi về nghỉ ngơi, kem ngon ,kem ngon....


E cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hành trình của gia đình em ạ 

Chỉnh sửa cuối: