"Ngoan hiền, lễ phép nhưng hay quay tay trong lớp" hả bác.Em mới đọc baomoi.com xong, chủ xe bảo tài xế là người "ngoan hiền"![]()
Đúng bác, nghĩ lại giao cho luật sư thì khỏe rồi. Giờ xe vẫn đang sửa chữa.Mấy việc này nên đưa luật sư lo bác ạ. Muốn làm tới cùng cho nó ói tiền ra thì mình đừng ra mặt vì mình là con người có cảm súc sẽ dễ tha tụi đạo đức giả đó. Giao cho luật sư họ làm dựa theo luật thôi
Mà sao e thấy mấy bọn chạy xe tải hay container chúng nó ít khi rà phanh khúc chờ đèn đỏ ghê. để xe chạy bon bon theo lực tự nhiên, lúc gần quá mới thắng. Ko biết tiết kiệm đc bao nhiu lít dầu mà coi thường mạng sống của người khác.
Mấy thằng này nó đập đá thì làm gì còn tâm trí mà đạp thắng bácĐúng bác, nghĩ lại giao cho luật sư thì khỏe rồi. Giờ xe vẫn đang sửa chữa.
Mà sao e thấy mấy bọn chạy xe tải hay container chúng nó ít khi rà phanh khúc chờ đèn đỏ ghê. để xe chạy bon bon theo lực tự nhiên, lúc gần quá mới thắng. Ko biết tiết kiệm đc bao nhiu lít dầu mà coi thường mạng sống của người khác.
Thưa các bác, em lái xe mỗi ngày từ Biên Hoà sang chợ Bình điền, đi lúc 20h về lúc 0h. Trên đoạn đường có 48km đó thôi em đã chứng kiến biết bao vụ tngt và những vụ mém xảy ra.
Sợ nhất là các ngã 3 ngã 4 giao nhau. Xe máy vượt đèn đỏ kể ko hết. Qua những đoạn đó chỉ có để trớn và rà thắng, nhấn còi. Nếu vượt xe trong giao lộ thì các bác tin em đi tngt chỉ là vấn đề thời gian.
Thứ 2 là đoạn 2 bánh và nhiều bánh đi chung, điển hình là các cầu vượt cho xe máy đi chung mà ko có dải phân cách. Xe máy có 1 lane để đi còn nhiều bánh có 2 lane. Để cho an toàn tốt nhất thì 2 bánh nên đi trong cùng và nhiều bánh nên đi ngoài cùng để lane giữa trống. Đi qua những đoạn này em thấy 80% nhiều bánh đều nép sát bên trái nhưng 2 bánh thì cứ vô tư ép nhiều bánh. Rồi cái gì đến cũng đến, đã có 2 bánh nằm dưới bánh container mà em thấy ở lane ngoài cùng. Chẳng hiểu đi vào đó làm gì.
Kế tiếp là đoạn có giải phân cách đứt mà để cho nhiều bánh ra, vào lane xe máy. Mối nguy hiểm đến từ xe máy lao ra ngoài đi... cho nhanh.
Tiếp theo là các bác nhặt rác, vỏ lon nước ngọt đi dọc hai bên đường.
Quên nữa đó là nhiều bánh đi vào lane 2 bánh...cho nhanh. Em cũng đã chứng kiến. Vượt đc tụi em thì lên trên nhiều bánh đã cán 2 bánh trong lane riêng của 2 bánh.
Và cuối cùng là 2 bánh đi ngược chiều trong lane nhiều bánh. Em xem mãi trên mạng rồi nhưng đến khi mình gặp phải mới biết thế nào là hồn vía lên, mây tóc gáy dựng đứng. Chỉ muốn nhảy xuống túm lại tẩn cho 1trận thôi.
Em thấy đi cả đoạn dài chỉ tải vs bus và du lịch chả nghe thấy tiếng còi nào nhưng cứ qua ngã 3/4 là inh ỏi.
Trên đây là những lỗi và kn ít ỏi của em thấy trực tiếp trên đường. Bên nào cũng có lỗi. Các bác có thấy quen ko?
Chúc mọi người thượng lộ bình an.
Sợ nhất là các ngã 3 ngã 4 giao nhau. Xe máy vượt đèn đỏ kể ko hết. Qua những đoạn đó chỉ có để trớn và rà thắng, nhấn còi. Nếu vượt xe trong giao lộ thì các bác tin em đi tngt chỉ là vấn đề thời gian.
Thứ 2 là đoạn 2 bánh và nhiều bánh đi chung, điển hình là các cầu vượt cho xe máy đi chung mà ko có dải phân cách. Xe máy có 1 lane để đi còn nhiều bánh có 2 lane. Để cho an toàn tốt nhất thì 2 bánh nên đi trong cùng và nhiều bánh nên đi ngoài cùng để lane giữa trống. Đi qua những đoạn này em thấy 80% nhiều bánh đều nép sát bên trái nhưng 2 bánh thì cứ vô tư ép nhiều bánh. Rồi cái gì đến cũng đến, đã có 2 bánh nằm dưới bánh container mà em thấy ở lane ngoài cùng. Chẳng hiểu đi vào đó làm gì.
Kế tiếp là đoạn có giải phân cách đứt mà để cho nhiều bánh ra, vào lane xe máy. Mối nguy hiểm đến từ xe máy lao ra ngoài đi... cho nhanh.
Tiếp theo là các bác nhặt rác, vỏ lon nước ngọt đi dọc hai bên đường.
Quên nữa đó là nhiều bánh đi vào lane 2 bánh...cho nhanh. Em cũng đã chứng kiến. Vượt đc tụi em thì lên trên nhiều bánh đã cán 2 bánh trong lane riêng của 2 bánh.
Và cuối cùng là 2 bánh đi ngược chiều trong lane nhiều bánh. Em xem mãi trên mạng rồi nhưng đến khi mình gặp phải mới biết thế nào là hồn vía lên, mây tóc gáy dựng đứng. Chỉ muốn nhảy xuống túm lại tẩn cho 1trận thôi.
Em thấy đi cả đoạn dài chỉ tải vs bus và du lịch chả nghe thấy tiếng còi nào nhưng cứ qua ngã 3/4 là inh ỏi.
Trên đây là những lỗi và kn ít ỏi của em thấy trực tiếp trên đường. Bên nào cũng có lỗi. Các bác có thấy quen ko?
Chúc mọi người thượng lộ bình an.
Bác đi gì mà nói vớ vẫn..... biết luật ko
Quốc lộ 1 đoạn này cont chỉ chạy lane sát lương
Lane trong xe máy, xe con và tải dưới 1t5 nhé.
Cho dù đứt thắng hay ko đứt , cũng sai lane
Phải như lane trong đứt thắng hút xe bồn cho chết mịa thằng xế.
Theo video nó chuyển lane rõ ràng
Quốc lộ 1 đoạn này cont chỉ chạy lane sát lương
Lane trong xe máy, xe con và tải dưới 1t5 nhé.
Cho dù đứt thắng hay ko đứt , cũng sai lane
Phải như lane trong đứt thắng hút xe bồn cho chết mịa thằng xế.
Theo video nó chuyển lane rõ ràng
Quá tào lao , chuyện nào ra chuyện đó , hãy xem clip trước khi phát biểu.Tại sao cứ đem tx và xe ra mà lên án ? Đường chật , người đông thì nên mở rộng ra, thêm vào.
Xây hàng chục chung cư mà mở đường có bé tí, sau này dân mình giàu mạnh mua xe 4b thì không biết sẽ đậu ở đâu.
Được vài miếng đất hiếm thì hùa nhau xây nhà triệu đô. Lấm chiếm ra tận vĩa hè thì hỏi sao tai nạn không xảy ra. Buồn
Bác nghi bác đi chiếc ô tô đậu ngay ngã 4 đó thì bác sống àh , hay lên án tài xế thay vì đổ thừa hoàn cảnh bác àhTham ô, tham nhũng, không làm đường, mở đường, để xe oto chạy chung xe máy. Tội ác này mới chính là nguyên nhân những vụ tai nạn thảm khốc.
Mai mốt bác đi tới đèn đỏ tắt xe dựng chống rồi vô lề ngồi tạm vậy. Khi nào đèn xanh chạy ra nổ máy đi thôi. Mấy anh công với tải mà cứ cắn thuốc với cồn thì có lẽ sẽ có nhiều người làm như em nóiRa đường lúc nào cũng bất an, thần chết rình rập: cành cây gõ đầu, cần cẩu đắp lên người, sụp hố gas, các anh xe container xe ben hốt đi chơi, thực phẩm ngâm hoá chất,...
Đợi chính sách nhà nước phạt nặng, mấy anh chị cán bộ làm việc nghiêm minh, ý thức mấy anh tài xế nâng cao thì chắc e đầu thai rồi
Không biết các bác có giải pháp gì ko, e chỉ biết tự bảo vệ mình, giảm thiểu rủi ro: mua cái xe ô tô nhỏ đi cho an toàn, tham gia bh nhân thọ cả nhà, đi xa thì tốn tiền chút để đi máy bay, chịu khó nấu và ăn cơm nhà...
https://vnexpress.net/thoi-su/cuc-d...ay-tai-nan-hoat-dong-binh-thuong-3863169.html
Rõ rồi nha các bác. Thằng này đập đá nhìn ra 4 cái bàn đạp phanh mà nó lại xui đạp trúng bàn đạp ảo
Rõ rồi nha các bác. Thằng này đập đá nhìn ra 4 cái bàn đạp phanh mà nó lại xui đạp trúng bàn đạp ảo