Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
@cụ Sịp đỏ :D

em nghĩ em với cụ có thể kết luận với nhau một câu là thời điểm gạo châu củi quế này thì đầu tư là ăn cám :D chuẩn :D

nhưng nếu cụ nói mua CK thời điểm này như mua tài sản thì em lại kịch liệt phản đối! :D thời điểm này mua CK như mua giấy vụn! Giá trị tài sản cũng như các dự án tương lai của hầu hết các CK được định giá theo dư địa cũ và giả định của KT tăng trưởng 10% đồng thời dòng FDI vào là ổn định và khả năng hấp thụ sản phẩm hàng hoá là rất lớn! Như vậy, rõ ràng trong cái vĩ mô như cuộc đời chị Dậu thời điểm hiện tại, ít nhất trong thời điểm 24 tháng tới, khả năng có một cam kết mạnh mẽ, một con sóng đủ mạnh để những "nhà đầu cơ" xuống tiền và cầu nguyện là vô cùng nhỏ nếu không muốn nói là không có! Các cụ đừng quên rằng, lượng CP giao dịch qua sàn chỉ chiếm một tỷ trọng quá nhỏ của một Cty, và càng nhỏ hơn khi bản thân lượng CP các cụ đặt mua, chỉ là loại cua ốc, cốc cò so với một trận đánh lớn! Có thể những trận đánh nhỏ sẽ có người được, có người mất! Nhưng ở trận đánh lớn hơn, ở tầm Cty, sự đột biến theo chiều hướng tích cực là con số 0 thì căn bản, các cụ chỉ đang chơi trò: khỉ vặt lông khỉ!

Còn vàng, nó là tài sản HIỆN KIM, nó được bảo chứng trên toàn thế giới và GẦN NHƯ khả năng lũng đoạt được vàng trên thời hạn dài hơn 3 tuần là rất nhỏ :D và quan trọng nhất, em không tin vào cái gọi là Giấy-tờ-có-giá, khi bản thân, phông nền nền kinh tế của tờ giấy có giá đó lại là một mớ giấy lộn vô giá...trị :D không hơn!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/1/12
1.405
2.495
113
Vietnam
Phe nhà đất có e rảnh đây hehe

Được cái em là lính mới tò te nên không biết gì ráo. Rất may mắn được biết cụ bùi.
VNĐ mất giá do lạm phát, U thì chả ngon. Vàng lên giá trong thời buổi gạo châu củi quế này nhưng khi niềm tin đã trở lại vàng sẽ xuống lại - cửa xuống nhiều hơn, em thấy tình hình Châu Âu bán nhiều vàng và TQ & India mua rất nhiều và một tin rất sốt dẻo đó là Geogre Soros năm rồi bán rất nhiều vàng để mua đất nông nghiệp.
Để bảo toàn vốn trong 2 năm nữa, chắc các bác ở đây đều bỏ trứng đều vô các giỏ cho chắc ăn. Trong thời gian đó thấy nhà đất cái nào thơm gắp bỏ vô, gắp bỏ vô, hehe
Hay sau khi bảo tồn vốn, các bác sẽ có kế hoạch gì trong 2 năm nữa... bảo tồn vốn tiếp???
080402cool_prv.gif
63.gif
24.gif
 
Hạng D
23/10/04
2.240
2.286
113
Qua thớt này, có một chuyện mà cụ Bùi hé lộ ở tầm vĩ mô là CP sẽ không bỏ qua cơ hội thứ hai để lùa dân lên chung cư và giảm xe Honda. Hy vọng sớm được thành hiện thực, vì nếu không thì chẳng bao giờ VN có thể "sánh vai" với các nước phát triển được.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Múc thì múc, sợ gì!!!
24.gif


Buôn trứng thì phải có đầu óc cao siêu, vi mô vĩ mô, canh me đêm ngày mới ăn được tiền thiên hạ.

Vàng thì phải theo dõi tình hình thế giới, mập nội, giặc ngoại,căng mắt nhìn biểu đồ này nọ, vưn vưn... zức hết cả đầu mà vẫn huề (em ăn may, chứ ko lỗ sặc!).

Còn BĐS nhóa, tuy ôm sổ hồng sổ đỏ có hồi hộp, nhưng cho thuê lâu năm vẫn gom về một mớ, cuối đời ko bán thì... để dành cho con!:D
vankhanhktpn nói:
phe trứng lên tiếng rồi, con phe đất nữa chưa thấy . 3 phe vào múc nhau coi phe nào mạnh hơn?:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Các bác nói chuyện uyên thâm quá nhưng làm em nhớ lại chuyện buôn thúng bán bưng của ông bà ta ngày xưa, cái thời mà Ngân Hàng là gì chả ai buồn quan tâm, chuyện là thế này:
Các ông bà dạo ấy cứ tần tảo buôn bán ngoài bến sông, chợ hôm, lượm lặt từng đổng tiền lẻ ( VND)
Khi có nhiều tiền lẻ rồi thì bó thành 1 bó, cầm sợ nó rơi nguyên bó, đành đổi lấy mấy tờ tiền to hơn tý cầm cho nó gọn (USD)
Khi có 1 số tờ usd thì các cụ lại sợ rơi mất và dùng nó để mua cái nhẫn (vàng)
Khi có 1 số nhẫn vàng thì dùng nó mua miếng (đất) phố thị để mở cửa hàng, làm của để dành, hay làm quà cho con cái lập gia đình.
Mùa nào thức ấy, có mùa thì sáo gạo, có mùa sáo gà, vịt, mùa mưa có khi chuyển sang sáo Cá...
Những tháng giáp tết, ai có nhiều tiền thì găm hàng chờ cận tết bán, như măng khô, thuốc lá, Trà, rượu bia
Giêng hai rảnh rỗi lại quay về lượm lặt tiền lẻ,
Tháng 3 giáp hạt( tháng chuyển giữa 2 mùa thu hoạch) những nhà nghèo thường đói vì chưa có lúa vụ mới, gạo vụ cũ cũng đã hết, đành vay nóng của ông hàng xóm ít thóc sống qua ngày, chờ tới vụ mới trả lại.
Em thấy tình hình mấy năm nay sao giống mấy tháng 1,2,3 em mô tả ở trên quá, lúc này chỉ có dùng tiền lẻ buôn bán qua ngày, tiền chẵn thì để dành.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
vankhanhktpn nói:
phe trứng lên tiếng rồi, con phe đất nữa chưa thấy . 3 phe vào múc nhau coi phe nào mạnh hơn?:D

Ai có đất đẹp giá rẻ hơn thị trường khoảng 1/3 hay 1/2 thì hú em nhé. Ưu tiên cái đất nào có khả năng sinh lợi trong thời gian ngắn cơ. Không sinh lợi cho thì lấy, bán thì cho phép em thư thư hẵng bây giờ chỉ focus vào cái nào mà bà con hay gọi là "kèo thơm" thôi.

Phe BDS sản không dám chém chỉ dám lôi kéo thôi :D. Ai ít tiền mà tiền nhàn rỗi thì cứ gom nhau lại mà đánh quả. Ai muốn chém cứ chém vô tư đi.
Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là vẫn cứ ngồi "Rình"

lienthanhquyet nói:
Qua thớt này, có một chuyện mà cụ Bùi hé lộ ở tầm vĩ mô là CP sẽ không bỏ qua cơ hội thứ hai để lùa dân lên chung cư và giảm xe Honda. Hy vọng sớm được thành hiện thực, vì nếu không thì chẳng bao giờ VN có thể "sánh vai" với các nước phát triển được.
Ui giời! làm gì đao to búa lớn thế bác. Đây là xu thế tất yếu thôi. CP nó chả cần lùa, dân tự phải biết chạy lên Chung Cư à.
Xã hội nó vận động thế, thằng nào chạy ngược lại nó nghiền chết ráng chịu.
 
Hạng B2
18/7/12
164
125
43
NắngSG nói:
Múc thì múc, sợ gì!!!
24.gif


Buôn trứng thì phải có đầu óc cao siêu, vi mô vĩ mô, canh me đêm ngày mới ăn được tiền thiên hạ.

Vàng thì phải theo dõi tình hình thế giới, mập nội, giặc ngoại,căng mắt nhìn biểu đồ này nọ, vưn vưn... zức hết cả đầu mà vẫn huề (em ăn may, chứ ko lỗ sặc!).

Còn BĐS nhóa, tuy ôm sổ hồng sổ đỏ có hồi hộp, nhưng cho thuê lâu năm vẫn gom về một mớ, cuối đời ko bán thì... để dành cho con!:D
vankhanhktpn nói:
phe trứng lên tiếng rồi, con phe đất nữa chưa thấy . 3 phe vào múc nhau coi phe nào mạnh hơn?:D
Mợ, em theo mợ nha. Em về Cần Giờ gần trang trai của mợ nha. Em ao ước không bít khi nào em có cái chòi nhỏ nhỏ nuôi chim trời giống mợ
 
Hạng B2
18/7/12
164
125
43
Dzung Khung nói:
Các bác nói chuyện uyên thâm quá nhưng làm em nhớ lại chuyện buôn thúng bán bưng của ông bà ta ngày xưa, cái thời mà Ngân Hàng là gì chả ai buồn quan tâm, chuyện là thế này:
Các ông bà dạo ấy cứ tần tảo buôn bán ngoài bến sông, chợ hôm, lượm lặt từng đổng tiền lẻ ( VND)
Khi có nhiều tiền lẻ rồi thì bó thành 1 bó, cầm sợ nó rơi nguyên bó, đành đổi lấy mấy tờ tiền to hơn tý cầm cho nó gọn (USD)
Khi có 1 số tờ usd thì các cụ lại sợ rơi mất và dùng nó để mua cái nhẫn (vàng)
Khi có 1 số nhẫn vàng thì dùng nó mua miếng (đất) phố thị để mở cửa hàng, làm của để dành, hay làm quà cho con cái lập gia đình.
Mùa nào thức ấy, có mùa thì sáo gạo, có mùa sáo gà, vịt, mùa mưa có khi chuyển sang sáo Cá...
Những tháng giáp tết, ai có nhiều tiền thì găm hàng chờ cận tết bán, như măng khô, thuốc lá, Trà, rượu bia
Giêng hai rảnh rỗi lại quay về lượm lặt tiền lẻ,
Tháng 3 giáp hạt( tháng chuyển giữa 2 mùa thu hoạch) những nhà nghèo thường đói vì chưa có lúa vụ mới, gạo vụ cũ cũng đã hết, đành vay nóng của ông hàng xóm ít thóc sống qua ngày, chờ tới vụ mới trả lại.
Em thấy tình hình mấy năm nay sao giống mấy tháng 1,2,3 em mô tả ở trên quá, lúc này chỉ có dùng tiền lẻ buôn bán qua ngày, <span style=""color: #ff0000;"">tiền chẵn thì để dành</span>.
Vứn đề nó nằm ở chỗ đo đỏ áh.
Để ở nhà thì sợ em thằng Luyện nó vào
Gửi NH có lãi thì sợ tiền mất giá
Mua đất thì sợ bị lừa
Mua chứng thì sợ chứng ung

Em vữn bảo lưu quan điểm của em ngay từ đầu: BĐS có chọn lọc
 
Status
Không mở trả lời sau này.