@dành cho các cụ yêu chứng
: em xin được nhắc lại em không ghét chứng, không thù chứng và không tẩy chay chứng và cũng không xui các cụ bỏ chứng ôm vềnh hay vứt vềnh ôm đất!
xác định rõ vậy cho dễ nói chuyện cái đã ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kế đến các cụ phải xác định rõ các cụ sẽ làm "nhà đầu tư" hay "nhà đầu cơ"
đừng đùa! Tưởng như hai thuật ngữ này không thể lầm được nhưng ối người vẫn nhầm! Chả phải chỉ có các cụ nhầm, bạn em, ối ông "đầu hai thứ tóc, óc khối vết nhăn, răng dăm chiếc rụng" mà vẫn nhầm như thường! Để cắt nghĩa rõ ràng đầu tư và đầu cơ em xin các cụ đưa hành động này về với định nghĩa sơ khai nhất: "hành động cụ bỏ tiền ra mua một thứ gì đó rồi thắp hương miệng "Nam mô a di đà phật" để cầu mong giá lên trong tương lai đó là đầu cơ" đừng hoa mỹ hoá hoạt động này thành "đầu tư", "tích trữ tư bản", "kinh doanh" hay vô thiên lủng các thứ khác mà làm gì vì bản chất việc đầu cơ là việc của những kẻ có tiền, thiếu thông tin, và không có khả năng cũng như mối quan hệ cùng bản lĩnh chấp nhận rủi may của nhà ĐẦU TƯ chuyên nghiệp ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Em biết đọc đến đoạn này là có cụ nhìn quanh xem có kiếm được con gạch nửa nào để ném em không nhưng em thú thực, tài năng của em và các cụ cũng chỉ là loại đi đầu cơ và để những nhà đầu tư như bạn Kiên, bạn Vượng, bạn Chim Công để theo đóm ăn tàn thôi!
thông điệp của em là tương đối rõ ràng: lúc binh biến thế này, chỉ có ngu mới đi đầu-tư-theo-cách-cũ! ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Còn nếu các cụ dám chơi, dám nghĩ và dám chiến thì phải chơi kiểu khác
còn kiểu khác là kiểu gì thì em xin phục vụ các cụ vào một thớt khác
một thớt nói rõ thế nào là ĐẦU TƯ, và thế nào là "chơi cờ của mình"
Đừng chơi cờ thằng khác!
Kế đến các cụ phải xác định rõ các cụ sẽ làm "nhà đầu tư" hay "nhà đầu cơ"
Em biết đọc đến đoạn này là có cụ nhìn quanh xem có kiếm được con gạch nửa nào để ném em không nhưng em thú thực, tài năng của em và các cụ cũng chỉ là loại đi đầu cơ và để những nhà đầu tư như bạn Kiên, bạn Vượng, bạn Chim Công để theo đóm ăn tàn thôi!
Còn nếu các cụ dám chơi, dám nghĩ và dám chiến thì phải chơi kiểu khác
Đừng chơi cờ thằng khác!