Hân hạnh được đón tiếp bác ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
.
Hùng Nguyễn nói:Hôm nào qua nhờ vã cụ một ít sâm! dạo này đuối lắm rồi
Hesovi nói:Phòng khám bây giờ vẫn kiếm ăn được, em thấy lúc nào cũng đông, mấy lần em đi khám vào không ai hỏi giá, bác sỹ khám song đưa thuốc bảo 200k đưa 200k, bảo 300k đưa 300 k, hiện tại em biết có phòng khám ngoài giờ phải alo đặt trước nửa ngày, sau 5h khóa sổ không phát phiếu nữa
Hùng Nguyễn nói:Bọn em đang mần cái vụ chuỗi phòng khám quốc tế nge cụ nói mà chẵng an tâm lúc nàybùi nói:Hesovi nói:Hihi thế bác bảo em có đang đào 1 mỏ bé tí ti trong cái mỏ 4 tỷ $ này không bácvankhanhktpn nói:Mời các cụ đào cái mỏ 4 tỷ $ hàng năm cùng với Bảo Sơn nhoé . Ngành số 1 ko lo sợ khủng hoảng ở mọi hoàn cảnh.
Ông Nguyễn Trường Sơn – chủ tập đoàn Bảo Sơn ước tính mỗi năm người Việt đem gần 4 tỷ USD ra nước ngoài chữa bệnh và say sưa nói về dự án đầu tư mới nhằm khai thác "mỏ vàng" này![]()
![]()
Hi hi em dự là cụ đúngNếu cụ túc tắc đồng cơm đồng rau và yên tâm tiền học cho con, tiền chợ cho vợ thỉ em nghĩ không khó, nhưng để cụ...sống khoẻ và biệt thự xe sang từ nghề này thì chắc còn "khướt" vì người Việt có thói quen rất xấu là...gần chết mới bán gia sản để chữa bệnh chứ lúc chưa bệnh thì ý thức phòng bệnh là rất kém
![]()
Do vậy trong khi trạm y tế xã phường và phòng khám tổng quát đang ngáp đợi ruồi thì nghề buôn sâm bán rượu của cụ chưa lên được đâutất nhiên, khi dân trí lên thì nó sẽ khác!
Chúc cụ chân cứng đá mềm đến khi....nó khác![]()