Vàng: bị điều chỉnh bởi thị trường thế giới, bởi những âm mưu chính trị, …
- Bị ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ (giá bán nhà, tỷ lệ bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp, hay thậm chí một tuyên bố bâng quơ nào đó của FED…) đó là chưa nói đến tác động của các cuộc bầu cử
- Khủng hoảng nợ Châu Âu vữn chưa tới hồi kết.
- Lỡ may anh Kim nào đó dọa có bơm nguyên tử thì seo
- Chưa kể tình hình Sê ri a thế nào…
è Em dự là vàng còn biến động chứ chẳng chơi
Nhưng trong nước thì sao: độc quyền vàng miếng, những quy định trên trời rơi xuống tỷ dụ như NH NN biểu cấm các tiệm vàng giao dịch mua bán vàng miếng, yêu cầu cá nhân có vàng miếng phải giao dịch tại ngân hang chẳng hạn, hay có những chính sách như phát hành chứng chỉ gửi vàng tại NHNN, hihi cấm tích trữ vàng miếng trong dân. Là em ví dụ như vậy thôi, ý em chỉ là những chính sách cứng nhắc của nhà nước cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giá vàng.
Đó là chưa nói đến những chính sách mềm khác: cách tính từ giá vàng thế giới sang giá vàng trong nước thì cứ như mê cung. Sư ưu ái của NHNN, cũng như những đặc quyền đặc lợi nào đó. Bác nào mà đăng đàn trả lời PV, là giá vàng rất ư là hiền lành. Điều ấy để thấy rằng giá vàng không hẳn là theo một ql thị trường chính thống.
Còn vàng TK thì seo. Còn kinh khủng hơn, chỉ có mất và mất cho nhà Cái.
Nhưng nói đi thì nói lại, biết em íh chẳng hiền lành gì, nhưng em vẫn phái cảm giác lành lạnh khi chạm vào em íh, sở hữu em íh.
VND thì seo?
Hỏi xem các bác lắm tiền nhiều của có sợ em íh không nào. Bác nào càng nhiều thì càng lo ngay ngáy ấy chứ. Thử hỏi bay giờ, bảo hiểm tiền gửi có 50M àh. Bác gửi vào, NH có mệnh hệ gì cũng chỉ được bảo hiểm max cho món tiền gửi ấy bấy nhiêu thoai. Hic hic mà không biết khi nào tới lượt mình. Em chán chả muốn nhắc đến vụ lạm phát, nói hoài – cũng vậy. Đi chợ nhiều hôm cứ tưởng mình gặp móc túi hai ngón.
USD
Tiền của Mỹ mà, FED thix thì in thêm được không ợ. Nền kinh tế cần phục hồi hơn nữa, cần kích thích tăng trưởng hơn nữa, cần đối phó thêm với Tung của…
Bác Bùi không muốn nhắc đến BĐS, nhưng em vữn thích em này.
Nhưng trong điều kiện là em này phải sinh ra dòng tiền cho em. Trong thời điểm này, rất nhiều người sợ BĐS, nhưng em nhớ một câu nói của ai đó, đại loại là : khi mọi người sợ và nhảy ra khỏi thị trường thì mình không nên đứng nhìn. Em không cổ súy cho việc có bao nhiêu tiền thì cứ đổ vào BĐS là hay, nhưng phải biết chọn lọc. Tất nhiên đầu tư có nghĩa là mong muốn tài sản đó lên giá trong tương lai, qua rồi cái thời cứ có mua là có lời. Ví dụ như mua một căn hộ để cho thuê chẳng hạn: nhiều người bảo, ối – tiền cho thuê còn ít hơn tiền lãi ngân hàng. Thì đúng là thế mà, nhưng lãi suất rồi sẽ giảm, tiền gốc vữn thế. Nhưng giá nhà cho thuê em thấy kinh tế khó khăn chứ giá cho thuê có giảm đâu, và giá trị của cái nhà nữa chứ.
Thôi thì mỗi người một quan điểm, trên đây chỉ là ý kiến & quan điểm cá nhân em thoai. Thời buổi khó khăn thế này, hay là cứ bỏ trứng nhiều rổ cho yên tâm lại được việc.
Hây dzà