tuando nói:bùi nói:Cụ làm một thớt đê cho em đăng ký 1 suất sáng mai em đi làm em vác theo chai rượu!tuando nói:Trưa mai em không đi cuốc đất. Được.
Các cụ nào đi báo quân số để em alô quán chuẩn bị trước.
Chán làm rồi, nhậu cho nó dzui
Quán hơi bé. Tôm cá mỗi loại chắc chỉ có ...vài cân. Làm thớt riêng anh em kéo đến đông quá lại ko đủ chỗ. Thôi mình coi như ... off chui. Nháy nhau ở đây. Mai em sẽ xóa dấu vết, à quên xóa các bài lạc đề
Gớm HT mà cũng đề xuất họp chui còn ra cái giè
Cụ cứ làm con thớt ngon lành. Em đảm bảo sẽ có anh chị em nhiệt tình, cho tôm tích ram muối, cháy tỏi, và rang me vào hộp xốp cực ngon lành mang đến bất cứ quán nào ngon!
Chẹp chẹp, em thì chả chết vì cái gì, chỉ chết vì ăn thôi
À mà tiện thể, tại sao lại xóa bài nhể, em nghĩ việc tổ chức nhậu nhẹt cũng là câu trả nhời cho topic "làm gì thời gạo châu, củi quế" chứ nhẩy
Báo danh nhoen:
1- HT Tư Ấn Đô
2- Cụ Bùi
3- Rongviet977
4-....
5-....
Hòa đại nhơn ui, Bra ui, Thiếu Răng ui,.....báo danh nèo......