- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hule nói:koonjang nói:Một đất nước cả trăm triệu dân mà từ chính phủ cho đến dân chúng chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm giàu bằng cách "mua đầu chợ bán cuối chợ" thì ước mơ "2015 ổn định về thể chế và kinh tế" của bùi e là còn xa lắm
Bác nói phải, nhưng đến 2015 mà chưa ổn định được thì chắc loạn.
![ballantines%2030yo.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Cụ cầm chai này đi có mà nhoắng 1 phát là hết rịu!
Xèng phải in được mới đáp ứng đủ rịu cho các mồm trong hội FI
4,6 trẹo/chai cơ đấy!
Last edited by a moderator:
E nghĩ thế này góp ý với cụ bùi...nếu off thì ra cái chủ đề để off...ví dụ hồi trước là mở trường học chẳng hạn, để anh e hứng thú xem xét có thêm kinh đầu tư , uy tín của bác bùi lại tăng =)...chứ off chỉ để ăn nhậu ngồi chém gió thì cái này chắc chỉ một số anh e thích thú thôi và e nghĩ trong thời buổi này mà cứ lê la ngồi nhậu bàn chuyện đời thì hơi phi lý (chắc bị ném đá nhìu lắm đây), thời gian là tiền bạc mà =) Thôi thì chúc các bác vui vẻ vậy
@thangreal: đâu đâu cũng có a hết vậy hehehe
@thangreal: đâu đâu cũng có a hết vậy hehehe
bùi nói:Sao lại tèo, nhểHule nói:Tèo cái thớt rồi![]()
bọn em đang tính ra nhậu rùi bàn tính tiếp xem làm gì thời gạo châu, củi quế chứ bộ
![]()
Cụ có tham gia với bọn em luôn không cho nó máo![]()
Tình hình coi bộ căng à, trung ương mới họp xong, quốc hội đang họp, giờ các cụ cũng off nốt lấy ai điều hành kinh tế đất nước nhỉ
Cảm ơn cụ, em chỉ hóng thôi chứ còn non nớt lắm, mà khi nào cụ muốn ăn món Tôm tích + Cá Bóp ngon thực sự em chỉ đường cho đi, bằng phân nữa đường đi VT, em đãi nhiều khách siêu Vip cả Tây và Ta ai cũng công nhận là độc đấy.
Cho em xin địa chỉ "món Tôm tích + Cá Bóp ngon thực sự em chỉ đường cho đi, bằng phân nữa đường đi VT" nhé bác Hule
Cái gì làm ra tiền,hợp pháp,ích nước,lợi nhà,nhân dân ủng hộ là anh làm.bvy nói:E nghĩ thế này góp ý với cụ bùi...nếu off thì ra cái chủ đề để off...ví dụ hồi trước là mở trường học chẳng hạn, để anh e hứng thú xem xét có thêm kinh đầu tư , uy tín của bác bùi lại tăng =)...chứ off chỉ để ăn nhậu ngồi chém gió thì cái này chắc chỉ một số anh e thích thú thôi và e nghĩ trong thời buổi này mà cứ lê la ngồi nhậu bàn chuyện đời thì hơi phi lý (chắc bị ném đá nhìu lắm đây), thời gian là tiền bạc mà =) Thôi thì chúc các bác vui vẻ vậy
@thangreal: đâu đâu cũng có a hết vậy hehehe
bùi nói:Sao lại tèo, nhểHule nói:Tèo cái thớt rồi![]()
bọn em đang tính ra nhậu rùi bàn tính tiếp xem làm gì thời gạo châu, củi quế chứ bộ
![]()
Cụ có tham gia với bọn em luôn không cho nó máo![]()
Ơ thế ai cũng được véo cằm àh ?
Cụ có tin không, đến 80-90% các ý tưởng kiến tạo thế giới này đều bắt đầu từ những cuộc nói chuyện vô bổ như thế.bvy nói:E nghĩ thế này góp ý với cụ bùi...nếu off thì ra cái chủ đề để off...ví dụ hồi trước là mở trường học chẳng hạn, để anh e hứng thú xem xét có thêm kinh đầu tư , uy tín của bác bùi lại tăng =)...chứ off chỉ để ăn nhậu ngồi chém gió thì cái này chắc chỉ một số anh e thích thú thôi và e nghĩ trong thời buổi này mà cứ lê la ngồi nhậu bàn chuyện đời thì hơi phi lý (chắc bị ném đá nhìu lắm đây), thời gian là tiền bạc mà =) Thôi thì chúc các bác vui vẻ vậy
@thangreal: đâu đâu cũng có a hết vậy hehehe
Quanh một bàn bia với lạc rang, mấy ông thương binh làm nên Mai Linh.
Quanh một ấm trà, mấy ông làm ra cái ACB.
Mấy ông sinh viên gãi mông, lập ra cái Facebook.
Mấy ông đánh khăng, lập ra cái Coca-Cola
Mấy ông bú bia, lập ra cái KFC
Ỷ tưởng chỉ có khi người ta thăng hoa. Mà phàm, chẳng ai thăng hoa từ bàn phím và màn hình
Tham gia hay không, tùy ý cụ
tu can nói:Sao blog cụ Bùi không đăng bài mới, toàn bài củ.
Hi hi, em bận mờ mắt. Chả có thời gian căn căn, chỉnh chỉnh nên em quyết định chả bờ lóc với bờ lăn gì nữa. Cứ tiện thì click reply cho nó nhàn
- Status
- Không mở trả lời sau này.