Em rất khâm phục cụ Bùi, đọc đến đây thì em thấy cụ đúng là thế hệ 2.8 như cụ gì nói ở trên rồi, theo ý cụ thì cụ phải nói nốt là lập cái công ty mua bán nợ xấu 100k tỏi nữa mới đủ bộ. Như thế thì không ổn. Thương trường thì thằng nào sai thì phải trả giá chứ, sao lại bắt dân đen chúng em đóng thuế để mua cái mớ hổ lốn đó.bùi nói:Để ông Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật đi bình luận kinh tế thị trường thì bỏ mẹ rồi. Cụ này chắc chả lởn vởn trong OS đâu nhưng báo với các cụ là trong nền kinh tế Việt Nam hiện tại, không phải ta đang có vấn đề là <span style=""color: #ff0000;"">một cục máu đông và hàng tồn kho </span>đâu mà là <span style=""color: #ff0000;"">một cục máu kho và hàng tồn đông</span>Hule nói:Phát biểu thảo luận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông cho rằng.............
..............<span style=""color: #ff0000;"">hiện nay có hai “cục máu đông” trong nền kinh tế là nợ xấu và hàng tồn kho</span>.
Nguồn:
Không hiểu được bản chất vấn đề thì chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề. Bị trĩ sa xuống gót chân rồi mà cứ đi uống thuốc ho thì đóe bao giờ khỏi bệnh được
Nợ xấu là vì sao? Nợ xấu là vì tiền chôn trong bất động sản nhiều quá. Tiền này bao gồm tiền vốn của doanh nghiệp và tiền lãi của ngân hàng (tiền gốc của ngân hàng nó thu mẹ lại khi bán được sản phẩm rồi ). Như vậy khi không đẩy được hàng tồn kho đi thì thằng ngân hàng báo lãi ít, còn thằng doanh nghiệp thì báo mất vốn
Mất vốn nghĩa là sao? Mất vốn nghĩa là chả còn tí tiền mẹ nào trả lương nhân viên, chả còn đồng tiền nào triển khai các dự án tiếp theo. Vậy thì sao? Vậy thì doanh nghiệp khóc lóc, van xin, lậy lục chính phủ ép thằng ngân hàng cho phép thế chấp hàng tồn kho để vay vốn tiếp
Tại sao ngân hàng nó không đồng ý? Vì thằng ngân hàng nó chả lợi lộc mẹ gì trong việc thu lại hàng tồn kho. Thu lại để đem bán thay thằng doanh nghiệp à? Thế các ông bảo tôi bỏ nghề ngân hàng để đi theo nghề Cò BĐS với đi buôn tôm cá đông lạnh à Đóe ai lại đi xui dại anh em thế
Một khi ngân hàng nói KHÔNG thì đương nhiên thằng Bán nhà, bán đất đêk có tiền trả cho thằng thép, thằng xi măng, thằng gạch. Tiền trả còn chả có, lấy đâu ra tiền mua mới. Mua để tồn kho nhiều hơn à???. Mà thằng thép, thằng xi măng, thằng gạch không có tiền thì thôi, bà con nông dân lại tăng lượng tồn kho thóc, rau, gạo, cá lên và nền kinh tế trở thành một "CỤC MÁU KHO" vì "HÀNG TỒN ĐÔNG" chứ không phải cục máu đông và hàng tồn kho
<span style=""color: #ff0000;"">Đọc đến đoạn này, các cụ sẽ nhảy lên mà nói: Ổ ôi, thế bỏ mẹ, cả nước này cắm đầu đi chết à thì xin thưa với các cụ là nước này sẽ chưa chết và sẽ không chết nếu nhà nước đứng ra mua lại các sản phẩm bất động sản này. Chuyển các bất động sản này thành nhà cho thuê dài hạn giá rẻ với khoản vay từ IMF hoặc WB hoặc bất cứ định chế tài chính nào sẵn sàng mở túi chìa hợp đồng Đây chính là cơ hội để lùa dân lên Chung cư mà em đã nói. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Nhưng từ nay đến lúc có tiền, lúc đàm phán xong các khoản cứu trợ, cứu tế hay bất cứ loại tên mỹ miều nào của khoản vay cứu đói và phá sản tầm quốc gia các cụ cứ bình từ sẽ còn nhiều ông giãy đành đạch, nằm thẳng cứng và từ trần giá nhà (đặc biệt nhà chung cư) sẽ giảm, và sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu giữa mua sở hữu và thuê dài hạn giá rẻ. Nó sẽ đến! Tất nhiên, sẽ không nhanh như những bạn như Quốc Cường Gia Lai đang mong đợi! Nhưng, nó sẽ đến! </span>
EM đang tự hỏi, như cụ nói là cục máu kho và hàng tồn đông, giờ tiền chôn cả ở BĐS và hàng tồn kho rồi, nhưng tiền không tự nhiên sinh ra (trừ khi anh lọ ruồi cho in thêm) và không tự nhiên mất đi (trừ khi mấy anh như anh phò mã mang về xứ giãy chết), vậy mà ai cũng kêu là khó khăn. Nếu phần sinh ra và mất đi kia không quá lớn thì tiền đang ở đâu, vì tiền chi ra xây chung cư thì cũng phải có nhà thầu chứ, nhà thầu sẽ lấy tiền này, một phần còn đang nợ thì một phần khác đi đâu. Chả lẽ toàn tay không bắt giặc à. Như vậy trong vô số các oser và không phải oser sẽ có rất nhiều người đang ôm một cục tiền to, đợi đến lúc những người khác không chịu nổi nữa sẽ thò tay ra làm đấng cứu thế, mua lại tài sản với giá rẻ mạt. Có lẽ đây sẽ là kịch bản mà các nước đông âu sau 1990 đã xảy ra. Như những gì cụ phân tích ở trên thì em thấy cụ đúng là thế hệ 2.8 rồi.
Em thì là dân đen, nên cứ ăn chắc, có tiền vẫn chôn vào BĐS với đk không đi vay mượn thằng nào cả, đất trống không ai thuê thì em trồng rau, cũng đỡ lo về khoản hàng ngày ăn thuốc sâu.
Cụ cho rằng nếu vay tiền của các tổ chức tài chính thì sẽ giải quyết được vấn đề?
Có thể giải quyết vấn đề trước mắt của các ông chủ như em thôi, còn các đầy tớ của em thì làm sao giải quyết được. Tự nhiên làm gì có thằng nào tốt thế? mình đang khó khăn nó xì tiền ra chovay mà không đòi hỏi gì à? Về khoản này thì các đầy tớ của em giỏi lắm, không dễ mắc mưu bọn giãy chết đâu.
Mà kể cả có vay được đi nữa thì lấy cái gì để trả? Đến như thằng giãy chết to nhất kia thì em không nhớ nó nợ bao nhiêu nhưng em nghe đâu bảo là nó không bao giơ trả được nợ.
Như vậy thì: Thằng nào sắp chết thì cứ để nó chết, nó chết rồi là có thằng khác sinh ra, em với các cụ nếu có xèng cứ mua vàng chôn gầm giường, mua đất trồng rau là chắc cú.
Chúc các cụ thứ 6 nhậu xỉn hết đi, cuối tuần nghỉ cho khỏe, sang tuần lại tiếp tục cày