Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.048
113
www.phindeli.com
congdongxaydung nói:
Hình như lão tư ấn có nợ đời với xứ cù lao Thanh Đa?

Em chọn Thanh Đa vì nó ... xa, để bác nào thật rảnh mới đi, còn không rảnh thì cày cuốc tiếp tục, vừa đóng góp cho xã hội, vừa mau giàu :D

Nói đùa vậy, chứ chỗ đó ngon bổ rẻ, 4b đậu thoải mái. Xa vậy ăn thua gì, có mấy bác còn rủ đi Long Sơn với Vũng Sình ăn bữa tôm tích rồi về kìa :D:D
 
Hạng C
3/5/07
532
9.938
93
bùi nói:
Dzung Khung nói:
Nói chung là các bác bự tư bản toàn làm theo phương châm: lấy của người nghèo chia cho người giàu,
Này nhé, nó bán cái bơ gơ, miếng gà rán, lon côca, nghèo cũng mua được mà
Các chiên gia nhà mềnh toàn tính chuyện lấy của người giàu, cho nó nhiều, cho nó gọn, cho nó chẵn xiền

Cụ Dzú Người Khủng bắt đầu ngộ ra phương châm của Doanh nhân thế hệ 2.5 và 3.0 rồi đấy :D

Đề nghị tiếp tục phát huy :D

@Sợ Yêu Người Việt Nam (SYNVN): Đúng rồi cụ, đúng là Long Sơn đấy! Em phụ trách cái dự án Hóa Dầu ở đó nên suốt ngày dẫn "swadee krap" ra đấy ăn hoài :D Em nhớ ở đâu đó có nói một chỗ ăn tôm tích ngon kinh khủng ở một cái quán gì trên đường đi Vũng Tàu mà phải vào đường đất gì đó. Mà lâu rùi đâm em quên! Nghe đồn là ngon lắm :D hic hic, em thì chỉ có chết vì ăn thôi :D
Bác kêu em như thế là rất đểu nhé! Em rất yêu người Việt Nam. Nick là tên em ghép với danh xưng người Viet nam đế. Khổ nỗi mặt em giống Ấn Độ. Không cạo râu 1 tuần là Xich Lô, Taxi chào mời em bằng Tiếng Anh thôi.
Em rất muốn tham gia off cùng nhưng lại kẹt cái chi bộ nhỏ hơn. Trình em yếu nên chọn độ này nghe ngóng cơ hội kiếm cơm. "Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Chúc các bác ăn uống vui vẻ, phát kiến nhiều ý hay.
 
Hạng C
5/2/07
659
2.397
93
Sài Gòn
Hule nói:
giờ chỉ còn xem các bác đi ăn nhậu bình về món nhậu ngon ra sao , chứ bài vở kinh tế thì có nhiêu đó thôi , hết rồi còn gì đâu mà ngóng bác :D
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
hdtrang nói:
Hule nói:
giờ chỉ còn xem các bác đi ăn nhậu bình về món nhậu ngon ra sao , chứ bài vở kinh tế thì có nhiêu đó thôi , hết rồi còn gì đâu mà ngóng bác :D

Theo dõi từ đầu đến cuối thấy nhiều bác vẫn nghiêng về tích trữ vàng, sáng nay nghe đài nói có ý kiến cần xem xét đánh thuế vào vàng như ô tô :D để người dân không giữ vàng nữa, chưa biết thế nào.

Trong khi đó Vnexpress đưa tin:
Ngân hàng cần mua thêm 20 tấn vàng</h1> http://www.vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/10/ngan-hang-can-mua-them-20-tan-vang/

Tin này sẽ khiến giá vàng trong nước tăng! :cool:
 
Hạng C
5/2/07
659
2.397
93
Sài Gòn
Hule nói:
hdtrang nói:
Hule nói:
giờ chỉ còn xem các bác đi ăn nhậu bình về món nhậu ngon ra sao , chứ bài vở kinh tế thì có nhiêu đó thôi , hết rồi còn gì đâu mà ngóng bác :D

Theo dõi từ đầu đến cuối thấy nhiều bác vẫn nghiêng về tích trữ vàng, sáng nay nghe đài nói có ý kiến cần xem xét đánh thuế vào vàng như ô tô :D để người dân không giữ vàng nữa, chưa biết thế nào.

Trong khi đó Vnexpress đưa tin:
Ngân hàng cần mua thêm 20 tấn vàng http://www.vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/10/ngan-hang-can-mua-them-20-tan-vang/

Tin này sẽ khiến giá vàng trong nước tăng! :cool:
nhà nước đang muốn tìm mọi cách khai thác số vàng trong dân chúng mà bác , giữ vàng vật chất là chịu sự điều khiển của 2 nhà cái từ thế giới và việt nam nên cực khó khi chơi vàng vật chất , cứ đi theo chủ trương nhà nước cho lành hehe !!
 
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
Bẩm các cụ, thú thực em rất ghét thằng nào mắc bệnh ngôi sao và hẹn rồi mà lại không đến nhưng em đành muối mặt viết bài này xin lỗi các cụ vì việc trưa nay em không thể dự bữa nhậu được vì em có cái họp gấp ở UBND Đồng Nai. Sớm nhất thì 3h em mới về tới Saigon nên em rón rén hỏi xem các cụ có cao kiến gì không?

Một lần nữa em xin thành thật nhận lỗi vì trót đầu têu mà lại phải tự xử thế này :(

Em chờ tin các cụ
 
Hạng C
5/2/07
659
2.397
93
Sài Gòn
bùi nói:
Bẩm các cụ, thú thực em rất ghét thằng nào mắc bệnh ngôi sao và hẹn rồi mà lại không đến nhưng em đành muối mặt viết bài này xin lỗi các cụ vì việc trưa nay em không thể dự bữa nhậu được vì em có cái họp gấp ở UBND Đồng Nai. Sớm nhất thì 3h em mới về tới Saigon nên em rón rén hỏi xem các cụ có cao kiến gì không?

Một lần nữa em xin thành thật nhận lỗi vì trót đầu têu mà lại phải tự xử thế này :(

Em chờ tin các cụ
kaka cụ này hay phết đấy , phong cách rất thú vị , văn phong cũng đểu lắm :D , hay cụ cho 1 bài phân tích gì đột phá bất ngờ rồi làm cuộc thất hẹn mới đê ;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.