- Status
- Không mở trả lời sau này.
maycaytrungquoc nói:Topic này cũng đi vào bế tắc! Bằng chứng là quyết định cuối cùng đi nhậu để giải tỏa.
Thôi, em có tiền nhàn rỗi thì mở quán nhậu bình dân chắc là đông khách.
Cái topic này từ bế tắc mà ra mà bác.
bùi nói:Bẩm các cụ, thú thực em rất ghét thằng nào mắc bệnh ngôi sao và hẹn rồi mà lại không đến nhưng em đành muối mặt viết bài này xin lỗi các cụ vì việc trưa nay em không thể dự bữa nhậu được vì em có cái họp gấp ở UBND Đồng Nai. Sớm nhất thì 3h em mới về tới Saigon nên em rón rén hỏi xem các cụ có cao kiến gì không?
Một lần nữa em xin thành thật nhận lỗi vì trót đầu têu mà lại phải tự xử thế này
Em chờ tin các cụ
Thế thì cụ off luôn với chúng em ở Biên Hoà đi
Phải nói là "tôi phục tôi quá'.
Tới giờ hẹn,vẫn nhớ nhưng kg hiểu sao có cảm giác kg ổn.Chạy tới Napoly gọi ly cà phê,mở máy lên xem thì hoãn kèo.ho ho ho...
Tới giờ hẹn,vẫn nhớ nhưng kg hiểu sao có cảm giác kg ổn.Chạy tới Napoly gọi ly cà phê,mở máy lên xem thì hoãn kèo.ho ho ho...
itmanvn 4 nói:chắc nghe tin thu thuế vàng miếng nên các cụ giãn tuồng hết hả?
Còn 1 tin không vui nữa là sẽ thu phí bảo trì đường bộ vào đầu năm sau. Hôm nay toàn tin chán ồm.
itmanvn 4 nói:chắc nghe tin thu thuế vàng miếng nên các cụ giãn tuồng hết hả?
Còn 1 tin không vui nữa là sẽ thu phí bảo trì đường bộ vào đầu năm sau. Hôm nay toàn tin chán ồm.
Có một số bác lão làng mà nhận định sao chủ quan, thu phí đường bộ thì làm sao, 1 năm bác đóng bao nhiêu, thú thật chắc chẳng đáng ly cafe 5 sao của các bác
Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả, biết đâu ối bác trả phí 50 k 1 năm mà thu khối tiền từ hiệu ứng này
than trên mạng thì không tốn xiền, nhưng thể hiện một tư duy hết sức là truyền thống và đậm đà bản sắc
Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả, biết đâu ối bác trả phí 50 k 1 năm mà thu khối tiền từ hiệu ứng này
than trên mạng thì không tốn xiền, nhưng thể hiện một tư duy hết sức là truyền thống và đậm đà bản sắc
- Status
- Không mở trả lời sau này.