Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Sao cty bác chính sách nhân sự lỏng lẻo quá vậy sao cho nhân viên tạm ứng công tác phí gì nhiều thế, rồi khi nghỉ việc thì phải nộp đơn tối thiểu 30 ngày trước (đối với HĐ xác định thời hạn) và 45 ngày nếu HĐ không xác định thời hạn, tới ngày nghỉ mà chưa có chữ ký xác nhận của kế toán là đã thanh toán hết các khoản tạm ứng thì sẽ bị giữ lương và các khoản trợ cấp (nếu có) cũng như sổ BHXH....

Cty chỗ em làm thì yêu cầu những nhân viên hay giao dịch tiếp khách hay đi công tác thì mở thẻ tín dụng cá nhân xài xong về làm claim lại sau.
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.498
113
laonong nói:
Sao cty bác chính sách nhân sự lỏng lẻo quá vậy sao cho nhân viên tạm ứng công tác phí gì nhiều thế, rồi khi nghỉ việc thì phải nộp đơn tối thiểu 30 ngày trước (đối với HĐ xác định thời hạn) và 45 ngày nếu HĐ không xác định thời hạn, tới ngày nghỉ mà chưa có chữ ký xác nhận của kế toán là đã thanh toán hết các khoản tạm ứng thì sẽ bị giữ lương và các khoản trợ cấp (nếu có) cũng như sổ BHXH....

Cty chỗ em làm thì yêu cầu những nhân viên hay giao dịch tiếp khách hay đi công tác thì mở thẻ tín dụng cá nhân xài xong về làm claim lại sau.
công ty bác bóc lột quá :D. Chính sách của em là công ta công tư ra tư. Đi tiếp khách hay công tác mà trả thẻ trước (giống như tự rút tiền của mình ra trả trước) thì không hay, em không bao giờ làm
 
Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
Thua chắc.

Em bị thằng nhân viên mượn tiền túi chớ không phải tiền công ty. Thằng này là thằng đàn ông bạc nhược, nợ nần như chúa chổm, bị vợ cắm sừng vì ươn hèn. Em biết nó tệ vậy mà vẫn phải cho nó mượn vì nó quá hèn hạ, lải nhải như đỉa đói, chịu không thấu.

Bây giờ em cho nó nghỉ việc và chịu mất số tiền đó luôn chớ bao giờ mới đòi được.
 
Hạng B2
3/3/11
178
10
18
Sèi Goòng
laonong nói:
1. Sao cty bác chính sách nhân sự lỏng lẻo quá vậy sao cho nhân viên tạm ứng công tác phí gì nhiều thế, rồi khi nghỉ việc thì phải nộp đơn tối thiểu 30 ngày trước (đối với HĐ xác định thời hạn) và 45 ngày nếu HĐ không xác định thời hạn, tới ngày nghỉ mà chưa có chữ ký xác nhận của kế toán là đã thanh toán hết các khoản tạm ứng thì sẽ bị giữ lương và các khoản trợ cấp (nếu có) cũng như sổ BHXH....

2. Cty chỗ em làm thì yêu cầu những nhân viên hay giao dịch tiếp khách hay đi công tác thì mở thẻ tín dụng cá nhân xài xong về làm claim lại sau.
1. Hồi xưa cái sổ BHXH có vai trò nhớn nắm, bây chừ người lao động chả cần cái sổ làm chi - chỉ nhớ số sổ - bên BHXH nơi chỗ làm mới vẫn gi nhận phà phà. Phòng HC chỗ cty còn giữ một đống sổ - nhân viên chả thèm đến lấy. Hai mươi năm nữa, nhân viên quay trở về trả nợ cũ để nhận lại sổ BHXH thì coi như miềng gãi ghẻ (ko bít làm mất sổ của nhân viên cũ có bị BHXH thịt ko nữa).
2. Cái ni nghe có lý, nhưng e rằng chả thằng nhân viên nào chịu ngu xì tiền nhậu không có hóa đơn (đi tỉnh lẻ là chuyện thường ngày) - chưa nói ba cái vụ gội đầu hay gác tay của khách hàng, làm chi có hóa đơn về để thanh toán.
 
Hạng C
11/2/06
589
0
16
yahoo.com
Trước khi nó nghỉ thì em cũng ráng điều tra ra nó đang làm ở DKSH, nhóm Healthcare. Sau này 1 lần tình cờ nó khoe là làm assistant sales manager, em qua E-town2 hỏi thăm thì nó trốn biệt. Khổ nổi ở mấy cái building này mình không xông vào được, em còn bị con nhỏ tiếp tân đuổi nữa. Tức quá em về công ty cầm giấy giới thiệu qua làm việc với nhân sự của nó thì con nhỏ nhân sự nói rằng không phải nhân viên. Em bán tín bán nghi vì cái điệu khả nghi lắm. Sau đó em túm được hắn, thì hắn xoen xoét nói em trả ngay, trả ngay thôi, còn khẳng định là làm ở đấy, đến tận là Sales Manager cơ chứ. Bây giờ thì cả tháng trôi qua, em gọi điện nó chẳng buồn nhấc máy luôn. Hichic
 
Hạng C
6/11/09
592
5
18
1. Gửi 1 thư ngỏ cảnh báo cho các công ty trong ngành dược về sự trung thực của nhân viên này.
2. Đăng 1 cái thông báo trên vài tờ báo lớn, đại loại là từ ngày này anh này ko làm việc tại công ty tôi nữa, và hiện tại vẫn còn nợ công ty tiền....
 
Hạng D
11/1/09
3.643
7.720
113
nơi xa lắm
Sale manager mà quỵt của bác chút tiền tạm ứng đó sao? Đời h chán quán các bác nhỉ? Cty bác là Cty dược j vây?
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/8/08
665
62
43
Celica2000 nói:
Số là như vầy các bác ạ, em có cô nhân viên làm Quản lý sản phẩm, trong quá trình làm việc thì công ty có tạm ứng 45 tiền chi phí, sau này cô ta nghỉ việc, cam kết trả tiền từ 30/4 đến nay lặn luôn, gọi điện không trả lời, địa chỉ cũng không còn ở vì trước đây khi vào làm khai địa chỉ của bà con. Các bác có cao kiến gì giúp em với, em không muốn nặng tay vì mình kinh doanh đàng hoàng, không muốn dây dưa băng nhóm. Nhưng bỏ luôn thì tức quá đi.

Hehe, bác in ra rồi đưa cho em nó xem bài trong link sau
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&p=&id=254484

Vụ này khá nổi tiếng, bác Xuân này trong 8 năm cũng chạy vòng vòng trong các công ty dược thôi, có điều lúc bị bắt thì đã vợ con nhà cửa bồ bịch đầy đủ, phải bỏ hết để chui vào khám nằm. Nếu bác có đủ bằng chứng thì tại sao không nhờ đến pháp luật? :p
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.044
113
www.phindeli.com
Trước đây em cũng gặp sự vụ này nhiều lần rồi, em thường xử lý như sau:

1. Trước tiên phải có 1 số giấy tờ chứng minh là nhân viên có nợ tiền cty.
2. Tìm đến nhà gặp gia đình, đi cùng với Công An (quen biết nhờ vả đi cùng thôi, chứ mình chưa đâm đơn thưa nó). Tuyên bố với gia đình là người này đang nợ tiền cty, quá hạn không trả thì sẽ bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khung hình phạt từ X đến Y năm tù.
3. Nhỏ nhẹ nói chuyện với gia đình là nên khuyên bảo em nó, chứ đang tuổi xuân, bằng cấp đầy đủ mà đi tù thì còn gì là đời. Hứa hẹn nếu em nó phục thiện trả tiền lại cho cty thì sẽ không đưa ra pháp luật.

Kết quả thường là ... từ khá đến tốt. Phần lớn trường hợp em thu hồi được tiền. Tuy nhiên, cũng gặp vài trường hợp đáng thương: nó thì ôm tiền trốn biệt, cha mẹ già cũng chẳng có tiền mà trả thay nó, trường hợp như vậy em thường nói gia đình họ viết cái giấy cam đoan sẽ trả thay cho con, mình thì miễn tố, sau đó lờ đi ... họ trả được bao nhiêu thì trả, mình cũng không đòi tiếp.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/9/07
223
62
28
Celica2000 nói:
Em có ký kết và ghi âm luôn bác àh. Có lần túm được hắn hồi tháng 6, em ghi âm lại nó hứa trả. Bác biết không, em làm trong ngành Y Dược, nó là Dược sĩ hẳn hòi, làm đến chức quản lý chứ phải vô danh đâu mà lại làm thế. Thế giới trong ngành Dược cũng nhỏ bé lắm, em không nghĩ nó dám làm thì còn vác mặt mũi đi làm ở đâu nữa

Bác PM cho em số ĐT của bác nhé.

Nếu được PM luôn tên của cô DS và khóa tốt nghiệp...hy vọng giúp được bác.

Àh....quả đèn projector Hella bác gắn cho đèn gầm chiếc Cap vẫn ổn chứ???? :):):):)
 
Status
Không mở trả lời sau này.