Hai ngày nay cả ngàn người hù con rắn bỏ chạy rồi bác chủ ơi không cần tìm nữa đâu.Bangonnen nói:Có một con rắn hong biết hai ngày nay lo xong chưa nữa....
Bác chạy ngay ra chợ mua 2 bó sả, 1 bó lột vỏ băm nhuyễn, 1 bó quăng vào xe ngồi đợi 5 phút sau bác cứ ung dung lấy cây mà đập đầu nó, nói tới đây chắc bác biết bó kia dùng để làm gì rồi
Bác chủ mua chai xịt mũi mở ca pô bơm hết bình vô ! đảm bảo đến hổ cũng bỏ chạy !!! còn bác sợ ngộ độc thì ra chợ Kim Biên mua 1 xị tinh dầu xã nhúng vô mấy cái giẻ lau bỏ vô xe lấy bạc trùm xe " hấp dầu" nguyên con đảm bảo bác rắn không đi thì cũng thành món "hầm xã "!!!
em bỏ cả bụi sả vào xe hôm qua tới giờ kg biết nó còn trong xe hay đi rồi,nhưng mà nó có ra khỏi xe em càng lo hơn bởi vì nó bò quanh trong nhà lại càng nguy hơn,vợ thì có bầu 7 tháng đứa giữa 15tháng đi chập chững quanh nhà bởi vậy em ngồi canh cả buổi chiều đễ bắt nó mà bó tay,chắc đem xe ra bãi gởi đễ nó đi đâu thì đi thôi chứ biết làm sao ,có điều là kg an tâm vì chả biết nó đang ở đâu
Thế là bác cũng chưa biết con rắn nó ở đâu nữa hả bác. Thôi thì cứ đợi đi, hoặc bác đem đi rửa xe là biết nó còn hay không hà. Nhưng nhớ là kêu thợ rửa xe nhớ nâng xe lên và mặc đồ sắt nha, không thôi bác mệt ah. hehe
bác nói chí lý, em đang tính đi bảo dưởng xe đây tiện thể đễ anh em có món nhậu đầu năm luôn nhưng chưa biết trạm bảo trì họ khai trương chưahuynguyen1204 nói:Thế là bác cũng chưa biết con rắn nó ở đâu nữa hả bác. Thôi thì cứ đợi đi, hoặc bác đem đi rửa xe là biết nó còn hay không hà. Nhưng nhớ là kêu thợ rửa xe nhớ nâng xe lên và mặc đồ sắt nha, không thôi bác mệt ah. hehe