khi nào bắt nhớ hú em đem chai đế qua để cho nó ngộp nước luônN2D nói:bác mua bịch muối (khoãng ký) + tí bột ngọt... rồi hòa tan, rồi dội vô khoang máy, vài hôm sau là có món khô rắn xơi, bá chấy
Chắc là con rắn đã bò đi rồi, nhưng bò đi đâu thì phải giết cho bằng được....Không thì nguy hại đến người trong gia đình và hàng xóm....
Con rắn này ghê thiệt, em là chúa sợ rắn, bác chủ đem ra gara tháo máy xuống rồi bắt cho chắc ăn, để anh em nóng ruột quá, mà coi kỹ nha, rắn nó đi lạ lắm, chứ lo kiếm ngoài xe, nhiều khi nó đang quấn xà nùi trên căm xe máy là thấy ... bừa luôn đó!
Mà có kết quả chưa bác chủ?
Mà có kết quả chưa bác chủ?
Last edited by a moderator:
Bác không khóa cửa hay sao mà rắn chui vô trong đc vậy.duy 10 nói:tại vì tết đi chơi ở Rạch giá đậu xe cả đêm ngoài vườn mà
báo cáo các bác là tới giờ này em cũng chẳng thấy nó đâu và tìm khắp nhà và sân vườn cũng kg thấy,với lại hôm nay đã đi làm rồi nên bỏ xe ngoài bãi cả ngày nên chắc là kg quan tâm tới nó nữa hy vọng là nó sẽ tự tìm nơi ở mới, với lại mấy hôm nay các bác góp nhiều ý hay đễ hoá kiếp nó chắc có khi nó sợ và chuồn nhanh rồi chăng?