Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
KH của mình, vừa tức tưởi bực bội kể mình nghe về chuyện của họ, ngẫm cũng nhiều cái cần học và chú ý.
HĐ cho thuê nhà làm cơ sở kinh doanh 3 năm, nay hết hạn HĐ, KH của mình muốn lấy lại nhà để bán. HĐ cho thuê nhà có công chứng công, đóng thuế đầy đủ.
Giờ bên thuê nhà kiên quyết chây ỳ, nói cần ở thêm vài tháng (không nói rõ lý do và mấy tháng cụ thể), cũng không biết có chịu trả tiền thêm nữa không?.
Giờ KH đang làm thủ tục cắt hết Điện, Nước, Internet, ĐT bàn, TV cáp ,... căn nhà đó. Có vẻ người thuê cũng không sợ và chẳng ngại, chắc cố thủ hay tử thủ đây. Mình dặn KH của mình đừng dại cắt khóa cửa sắt vào rinh đồ ra hay hàn chết Pat cửa sắt, cũng như dùng anh chị XH để đòi nhà.
Mình khuyên làm đơn gửi UB phường, C.A phường, chưa đến mức khởi kiện Tòa dân sự và quy trình Tòa rồi Thi hành án rất nhiêu khê.
Các anh bị vậy bao giờ chưa và đối sách với loại KH nhây chây ỳ này thế lào ??
Chả làm gì được là sự thậtThời bây giờ mà còn chủ nhà hiền như vậy hả bác. Nó ko dọn éo dám làm gì à
Hết hạn thuê theo HĐ rồi bác, chứ bình thường ai nói làm gì. Tình nghỉa lắm cho thêm 1 tháng sắp xếp, còn ko thì next, bên thuê biết khi nào hết hạn mà, tự mà sắp xếp.Trường hợp người thuê là em gái cô đơn, hay mẹ đơn thân gì gì đó ( nhưng phải múp, chứ là cá sấu , cá mập thì next nhanh, kêu giang hồ chém lun nếu chây lỳ )Chả làm gì được là sự thật
Và nếu thuê nhà có hđ công chứng lại càng chết
Canh hôm nào nó ra khỏi nhà hết ko còn ai thì cho người tới thay cửa thay khóa, xong.KH của mình, vừa tức tưởi bực bội kể mình nghe về chuyện của họ, ngẫm cũng nhiều cái cần học và chú ý.
HĐ cho thuê nhà làm cơ sở kinh doanh 3 năm, nay hết hạn HĐ, KH của mình muốn lấy lại nhà để bán. HĐ cho thuê nhà có công chứng công, đóng thuế đầy đủ.
Giờ bên thuê nhà kiên quyết chây ỳ, nói cần ở thêm vài tháng (không nói rõ lý do và mấy tháng cụ thể), cũng không biết có chịu trả tiền thêm nữa không?.
Giờ KH đang làm thủ tục cắt hết Điện, Nước, Internet, ĐT bàn, TV cáp ,... căn nhà đó. Có vẻ người thuê cũng không sợ và chẳng ngại, chắc cố thủ hay tử thủ đây. Mình dặn KH của mình đừng dại cắt khóa cửa sắt vào rinh đồ ra hay hàn chết Pat cửa sắt, cũng như dùng anh chị XH để đòi nhà.
Mình khuyên làm đơn gửi UB phường, C.A phường, chưa đến mức khởi kiện Tòa dân sự và quy trình Tòa rồi Thi hành án rất nhiêu khê.
Các anh bị vậy bao giờ chưa và đối sách với loại KH nhây chây ỳ này thế lào ??