Hạng B2
27/8/10
365
137
43
Sài gòn - Đà Lạt
HUNG BK nói:
Chuyện xảy ra cũng đã lâu (08/2011), em đã làm cái thớt về vụ này ở CNL, nay xét thấy cần thiết nên em cho "đăng" lại

Gia đình em tí bị Thành Bưởi "cho về trển" !

Chiều nay em và bà cả cùng F1 trở về SG từ Đà Lạt, qua Phương Lâm thì trời mưa suốt nên em chạy chậm để đảm bảo an toàn.

..... 15g50, gần tới cầu La Ngà, mưa cùng đã gần tạnh nhưng em vẫn chạy chậm vì sự an toàn cho cả nhà và không muốn xxx bắn bắn gì đó. Khúc này đường hẹp mà phía ngược chiều có khoảng 5 chiếc 2B đang đi hàng đôi (em thấy người dân vùng này có thói quen chạy 2 B rất ngênh ngang!) và xa xa là 1 con quái vật 52 chỗ trắng muốt mang thương hiệu nổi tiếng TB đang lao về phía em như tên bắn ! Trong tích tắc em tự hỏi: cái gì đây? làm gì đây? sao kịp trả lời, bản năng sinh tồn xử lý cũng trong tích tắc: nhấp thắng (lúc này em chạy khoảng 40), ép sát vào lề nhất có thể, 2 bánh bên lơ đã nằm trọn ngoài bờ cỏ ven đường (em nhắc lại: đường đoạn này rất hẹp mà còn bị 2 hàng 2 B chiếm mất 1 phần).

... Đùng! ầm! tiếng động phát ra từ sau em.

... Xẹt ! tiếng gió rít bên tài. Thằng TB không thắng, vẫn giữ tốc độ cao (mà nó cấm có chạy tốc thấp bao giờ) lách 2 hàng xe máy cùng chiều lướt đi như tia chớp và dĩ nhiên cái thân xác khủng hoảng của nó + 2 hàng xe máy chiếm hết hơn 3/4 mắt đường. Má ơi, nó chỉ cách thân xe em khoảng 30cm! (có thể còn gần hơn nhưng em không muốn nghĩ vậy).

Tới đây các bác lại hỏi: "cái đùng và cái ầm" sau xe em sao rồi phải không ạ?! cứ từ từ em kể hết: F1 đang ngủ nên không hay gì cũng bật dậy hỏi: cái gì kêu vậy ba? bà cả thì hú hồn hú vía, mặt xanh như tàu lá của thứ cây mọc nhiều ở đèo Chuối. Em thì sao ta? với trình của thằng tài 5 năm tuổi, đã đạp khoảng 100k km khắp 4 vùng chiến thuật (tuy vẫn là muỗi với nhiều bác trên OS) nhận ra rằng: thằng 52 chỗ TB to đùng màu trắng kia vừa sém cho cả nhà mình về trển, nó không hề thắng và không hề muốn thắng.

Vậy là thoát chết rùi! dừng hẳn xe lại (dĩ nhiên khỏi tấp vào lề vì lúc này phần lớn thân xe em đã nằm ngoài lề đường), nhìn kính hậu thấy 1 con 2B và 1 chú đang nằm dưới đường, xa xa là thằng TB lúc này cũng đã tấp vào lề vì thấy có tai nạn (không biết vì sợ trách nhiệm hay vì sự yêu cầu của hành khách trên xe?) xuống xe em đi bộ lại khoảng 20m, lúc này chú chạy 2 B đã đứng dậy, chiếc xe thì vẫn nằm. Em nhận thấy đây là một người anh em dân tộc, khoảng 20 không nón không mũ, ngậm 1 miệng máu nói trong đau đớn: em thắng không kịp nên tông vào xe anh, anh bỏ qua cho em (e thề không chế tí nào). Em nói câu ngoại giao: thôi lần sau chạy cẩn thận nhé! Em thấy chiếc 2 B dè trước bể hết bay tung toé, chắc cú tông cũng nặng. Quay lại xe em thấy đuôi bể tí, trầy tí nhưng không lớn.

Nhận định tình hình không còn căng thẳng, em lên xe từ từ lăn bánh, phía ngược lại xa xa thằng TB cũng đá xi nhan trái móc ra trực chỉ thành phố ngàn hoa, chắc nó cũng sẽ vẫn phi nước đại và không hề có ý định rà thắng mỗi khi "giành đường vượt ẩu".

Kết luận: đừng cương với TB nếu không muốn về trển sớm. Nhưng vẫn phải thả 1 câu: tiên sư father mày !

Cám ơn các bác đã đọc cái sự kể chuyện dài dòng của em.

Mấy ông tốc hành thì khỏi phải bàn vì một ngày chạy lên chạy xuống 2 tua, mấy ngày tết 3 tua/ngày @@, mà em thấy củng tuỳ tài xế bác ơi phần lớn chạy đàng hoàng lắm, chỉ có mấy ông còn hăng máu hay do áp lực công việc nên mới chạy ẩu như vậy.
 
Hạng C
23/2/10
595
1
18
bibincivic nói:
@hai lua; syhungkts: Hai bác lên DL cafe nhớ hú em nha. Em đi 30-12.

Hổm nay không thấy xe Bác ở hầm, lên đó em phone Bác, chỉ lo trời lạnh cóng F1 có đi ra ngoài được ko?
 
Hạng C
24/10/10
857
116
43
Gò vấp, HCMC
www.facebook
syhungkts nói:
bibincivic nói:
@hai lua; syhungkts: Hai bác lên DL cafe nhớ hú em nha. Em đi 30-12.

Hổm nay không thấy xe Bác ở hầm, lên đó em phone Bác, chỉ lo trời lạnh cóng F1 có đi ra ngoài được ko?
Xe đi xờ pa rồi Hùng ơi, nhóc nó lạnh thì cho nó làm vài ly là ấm liền chứ gì, hehehehehe.