RE: Lần đầu đi xa, nhờ chỉ giáo
Lần đầu tiên cầm lái đi VT,tui hồi hộp vô cùng và phải mất đúng 4 tiếng mới tới đó bác (kể cả thời gian ăn sáng-nghỉ giải lao).Luôn đi đúng tốc độ biển báo,và tối đa là chỉ 80Km/giờ thôi không quá.Thỉnh thoảng cũng thử vượt một anh xe tải chạy rề rề phía trước,mỗi lần như thế là tim đập loạn xạ,tóc gáy như bị dựng lên đó bác.Đoạn qua khỏi Bà Riạ căng thẳng quá nhường lái lại cho chú em rể,chỉ 2 phút sau chú em rể bị *** thổi vào phạt bấm lỗ+300000Đ vì tội "vượt phải"(ngay đoạn đường thẳng tắp mới làm hồi đó).Tội nghiệp chú ấy phải lặn lội lên tận BR để nộp phạt và lấy bằng lái về theo hẹn của mấy ***.
Lần đầu tiên cầm lái đi VT,tui hồi hộp vô cùng và phải mất đúng 4 tiếng mới tới đó bác (kể cả thời gian ăn sáng-nghỉ giải lao).Luôn đi đúng tốc độ biển báo,và tối đa là chỉ 80Km/giờ thôi không quá.Thỉnh thoảng cũng thử vượt một anh xe tải chạy rề rề phía trước,mỗi lần như thế là tim đập loạn xạ,tóc gáy như bị dựng lên đó bác.Đoạn qua khỏi Bà Riạ căng thẳng quá nhường lái lại cho chú em rể,chỉ 2 phút sau chú em rể bị *** thổi vào phạt bấm lỗ+300000Đ vì tội "vượt phải"(ngay đoạn đường thẳng tắp mới làm hồi đó).Tội nghiệp chú ấy phải lặn lội lên tận BR để nộp phạt và lấy bằng lái về theo hẹn của mấy ***.